CN 6813: CẢM NGHIỆM CỦA LM DONALD CALLOWAY
Nguồn: Mysticpost.com
LM Donald Calloway là một linh mục người Mỹ nổi tiếng. Ngài cũng là một linh mục sốt sắng loan truyền lòng sùng kính Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria.
LM Donald Calloway đã nói:
‘Ma quỷ ở trong phòng của tôi. Tôi đã thấy hắn."
Trước khi trở thành người Công Giáo và sau đó là một linh mục, cậu Donald đã nghiện ma tuỷ. Cậu không hề có đức tin nơi Chúa. Một buổi tối kia khi cậu Donald còn ở trong bóng tối của tuyệt vọng thì cậu tìm thấy một cuốn sách nói về làng Medjugorje ở trong tủ sách của cha mẹ cậu. Khi đọc xong cuốn sách thì cậu hoàn toàn biến đổi cuộc đời. Cậu còn có một cảm nghiệm thần bí.
Buổi sáng hôm sau, cậu bắt đầu tiến trình hoán cải. Dần dần cậu gia nhập đạo Công Giáo rồi cậu đi tu làm linh mục. Từ một thanh niên hư hỏng không ý thức, từ một người dùng ma tuý, cậu trở nên một tác giả của nhiều tác phẩm về Thần Học và về Đức Mẹ Maria. Như thế đủ biết đó là công trình siêu nhiên tuyệt đổi của Chúa. Ma quỷ luôn muốn ngăn cản việc cậu trở lại đạo Công Giáo. Vì thế điều trước nhất là cậu Donald đặt một bức hình Chúa Giêsu trong phòng của cậu.
Cha Calloway kể rằng:
“Tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện: Lạy Chúa, con cần Chúa. Con nghĩ là Chúa sống thật và con yêu mến Chúa."
"Những điều xấy ra sau đó là những việc Chúa làm. Chúa làm tràn ngập linh hồn tôi với ơn Thánh để tẩy sạch trái tim tôi với Lòng Thương Xót của Ngài. Thế là tôi bắt đầu khóc lóc. Rồi tôi ở trong phòng suốt mọi ngày. Tôi có những cảm nghiệm thần bí. Cuối cùng khi tôi đi ra khỏi phòng thì tôi nằm trên ghế sa lông."
"Thế rồi có một điều làm cho tôi sợ hãi mãi cho đến 20 năm sau đó, tôi vẫn còn cầu nguyện để điều xấu ấy không xẩy ra lần nữa. Đó là việc ma quỷ hiện ra với tôi. Con quái vật xuất hiện trong phòng của tôi và tỏ lộ qua hình dáng. Tôi quá sợ hãi đến nỗi tôi không thể cử động được. Khi ấy tôi đang thức mà không ngủ. Cảm nghiệm quái lạ ấy làm cho tôi dường như bị tê liệt. Điều này xẩy ra một cách sống động."
“Vì quá sợ hãi nên tôi nhắm mắt lại. Tôi run lên bần bật. Tôi không thể làm được điều gì. Tôi đã từng chơi cầu cơ. Có thể vì ma quỷ nghĩ rằng tôi đã thuộc về hắn. Lúc đó tôi chỉ biết làm một điều: Từ trong đáy tâm hồn, tôi kêu Danh Thánh Mẹ Maria."
“Và điều lạ xẩy đến là ma quỷ bị huỷ diệt. Hắn biến đi ngay. Tôi cảm thấy lòng mình rất bình an. Tôi thuộc về thế giới vĩnh cửu. Cảm nghiệm thần bí của tôi không ngừng tại đó. Bỗng dưng tôi nghe được một giọng nói dịu dàng và thanh tao của người phụ nữ. Bà nói:
“Này Donnie, Mẹ rất vui mừng."
“Không ai gọi tên tôi là Donnie, chỉ trừ là mẹ của tôi. Không ai cả."
“Mẹ của Chúa Giêsu Kito bảo tôi rằng Mẹ là Mẹ của tôi. Sở dĩ ma quỷ không thể đụng chạm tôi là vì tôi đã ở trong đôi vòng tay của Mẹ Maria."
Ave Maria!
Kim Hà, 5/7/2024