Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 22)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 43)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 52)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 57)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 66)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 67)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 52)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 45)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 46)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 70)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

CN 6914: ĐỨC MẸ MARIA SẼ TOÀN THẮNG

Friday, July 5, 20247:17 PM(View: 258)

MEDEP3CN 6914: ĐỨC MẸ MARIA SẼ TOÀN THẮNG

https://mysticpost.com/forty-plus-years-thats-a-bit-too-long-i-dont-think-we-can-wait-any-longer-but-this-is-why-we-wait/

1. Thư của một đọc giả tên Thomas gửi cho trang mạng của LM Livio:

“Hơn 40 năm, thật là quá dài. Con không nghĩ rằng chúng ta có thể đợi chờ thêm nữa."

Thưa cha Livio,

Chúng ta đã mừng 43 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje! Thật sự chúng ta đã trải qua 3 năm hơn cả 40 năm mà dân Do Thái phải đi lang thang trong sa mạc trước khi vào được miền Đất Hứa. Và chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc như thế nào rồi.

Có những người trung thành với lời hứa của Chúa nên họ được vào miền đất hứa. Cùng có những người thì nghi ngờ và thầm thì trong sự không tin. 

Thưa cha, những năm mọi người chờ đợi quá lâu về lời hứa của Đức Mẹ Maria để ngày Khải Hoàn của Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ được thể hiện.

Nói theo loài người thì con thành thật không tin rằng chúng ta có thể đợi chờ thêm nữa. Chúng ta cần phải bền tâm vững chí đợi đến ngày cuối. Có thể đó là lý do tại sao mà nhiều người mất phương hướng. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải có đức tin và hy vọng tuyệt đối. Đồng thời thì thời giờ cứ trôi qua, những điều cảm dỗ cứ đến. Chúng ta đã quên tất cả những tiến trình.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hoà Bình, xin cầu cho chúng con. Amen.

2. Thư trả lời của cha Livio:

Anh Thomas thân mến,


Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje là cuộc hiện ra công khai. Mẹ nói với toàn thế giới. Điều này xẩy ra khi các thị nhân xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Thêm vào đó, cuộc hiện ra được thể hiện như là cách truyền giáo hữu hiệu và đơn sơ. Cuộc hiện ra đã loan truyền đến khắp mọi nơi, nhiều đến nỗi chúng ta có thể nói rằng đó là một biến cố đầy ân sủng đặc biệt và độc đáo trong lịch sử hơn 2000 năm của giáo hội.

Nếu chúng ta cộng thêm tất cả những hoa quả thiêng liêng thì đó là sự đánh thức đức tin, ban ơn hoán cải cho những người đã đi xa lạc, củng cố ơn gọi linh mục, mang trở lại với các Bí Tích cho nhiều người, nhất là Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hoà Giải.

Đây là thời điểm đầy ơn lành, đáng được ghi nhớ và sẽ kéo dài dù cho chúng ta có thiếu kiên nhẫn đi nữa.

Thật sự thì Đức Mẹ biết tất cả những sự thử thách đang chờ đợi chúng ta. Vì thế mà Mẹ nói rằng chúng ta chưa sẵn sàng đối diện với những thử thách lớn lao ấy. 

Do đó, chúng ta hãy biết thừa hưởng thời kỳ ân sủng này vì Chúa đã thương ban cho chúng ta. Đức Mẹ dùng thời kỳ này để huấn luyện các tông đồ của Mẹ. Các thị nhân đều biết về các biến cố của những điều bí mật và ngày giờ sẽ xẩy ra. Họ đặc biệt biết rằng khi nào thì điều bí mật thứ nhất ở Medjugorje sẽ xẩy ra.

Đức Mẹ đã từ lâu báo trước về ngày giờ. Chúng ta không biết khi nào thì các điều bí mật xẩy ra. Thị nhân Maria Valtorta đã từng tiết lộ rằng Satan sẽ đem ra khỏi hoả ngục tất cả những đạn dược mà hắn đã từng gom góp trong nhiều thế kỷ.

Trong lúc này, đức tin và sự can đảm của các tông đồ Mẹ Maria sẽ quyết định cho chiến thắng cuối cùng. Các tông đồ của Mẹ phải trưởng thành cả về số lượng và phẩm lượng. Như thế thì mới có thể chống trả lại sự giận dữ của con rồng khi hắn thoát ra khỏi những xiềng xích. Đó là điều mà mọi người phải chú ý.

Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa và nơi sự hướng dẫn của Mẹ Maria. Đức Mẹ sẽ toàn thắng.

Chúng ta cần phải khiêm nhường cầu xin sự giúp đỡ của Mẹ để thoát khỏi sự yếu đuối. Ave Maria.

Cha Livio

Kim Hà, 5/7/2024