Không người nào có thể chạy trốn chết. Không người nào biết chết lúc nào? Chết ở đâu? Chết như thế nào? Chết rồi linh hồn về đâu?
Thiên Chúa nắm vận mệnh của cả vũ trụ, mọi luật thiên nhiên và muôn loài vạn vật, và vận mệnh của mỗi chúng ta, và chỉ có Thiên Chúa trả lời chính xác cho mấy câu hỏi quan trọng đó.
Thiên Chúa: “Ta là Chúa, không có chúa nào khác; các ngươi không được tôn thờ tạo vật trước mắt ta; Ai tin ta thì được sống đời đời; Các con phải sẵn sàng, vì các con không biết ngày và giờ nào; Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ich lợi gì”.
Thiên Chúa cho biết, sau cõi tạm trần gian là cõi đời đời, có thiên đàng dành cho những ai vâng lời Thiên Chúa, và có hỏa ngục dành cho ma quỷ và những kẻ không vâng lời Thiên Chúa.
Sống có ý nghiã là có Thiên Chúa trong cuộc đời vĩnh cửu, sau cuộc đời tạm bợ, ngắn ngủi, thử thách ở trần gian.
st