CN 6937: ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM CỨU TỔNG THỐNG TRUMP
Ngày 13 tháng 7 là ngày sùng kính Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Đức Mẹ Maria đã hiện ra và nói:
"Chúa gửi Mẹ đến để nói về việc sùng kính Mẹ trong các Dòng Tu Nam và Nữ, các Dòng tu và các linh mục. Mẹ hứa rằng các Dòng Tu Nam và Nữ, các Dòng Tu và các linh mục, và những ai sùng kính Mẹ một cách đặc biệt thì sẽ được Mẹ bảo vệ cách đặc biệt, ơn gọi sẽ được gia tăng, sẽ có ít người bỏ ơn gọi và có nhiều ơn thánh thiện trong trong các Dòng tu."
"Mẹ mong rằng cứ mỗi ngày 13 hàng tháng sẽ được xem như là một ngày mà mọi người mừng kính Đức Mẹ Maria. Trong 12 ngày của tháng ấy, sẽ có những kinh đặc biệt được đọc. Vào ngày 13 hàng tháng, Mẹ sẽ ban cho tất cả những ai làm việc sùng kính và tôn vinh Mẹ thì sẽ có tràn đầy ơn thánh Chúa và sẽ nhận ơn thánh thiện. Mẹ mong muốn rằng cứ ngày 13 tháng 7 hàng năm sẽ là ngày tôn vinh Mẹ với tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm."
Đó cũng được gọi là ngày Đức Mẹ thành Montichiari. Bà thị nhân Pierina Guilli đã nhận được các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ năm 1947 đến năm 1966. Các thông điệp của Mẹ có liên quan đến việc: Cầu nguyện, thống hối và đền tội.
Cựu Tổng Thống Donald Trump đã bị thương trong vụ nổ súng tại buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania vào chiều Thứ Bảy ngày 13 Tháng Bảy, lúc hơn 3 giờ chiều. Ngày 13 tháng 7 cũng là ngày hiện ra lần thứ 3 của Đức Mẹ Fatima vào năm 1917.
Đây có thể gọi là một phép lạ mầu nhiệm mà Chúa và Đức Mẹ đã cứu ông Trump. Bởi vì ông quay đi nên viên đạn không đi vào đầu của ông. Một người được Chúa cứu thoát thì Chúa sẽ cso nhiều chương trình làm việc cho người ấy. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!
Kim Hà, 14/7/2024