CN 6948: PHÉP LÀNH CỦA TOÀ GIẢI TỘI
Nguồn: Fr. Ed Broom, OMV
Một lần kia khi Thánh Philip Neri đang ngồi giải tội thì có một hàng dài gồm những hối nhân bị cản trở. Đó là vì có người đứng xếp hàng mà không chịu đi vào toà giải tội. Ngay cả khi Thánh Philip Neri lập đi, lập lại lời mời gọi và thúc giục. Người đàn ông ấy cứ tiếp tục nói không.
Sau cùng Thánh Philip Neri phải ra khỏi toà giải tội và rẩy nước phép cho người ấy. Lập tức người đàn ông ấy biến đi mất. Đó là con quỷ của sự xấu hổ và lo sợ. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta sẽ mất sự xấu hổ. Khi chúng ta muốn đến toà giải tội nhưng chúng ta có đầy sự xấu hổ và lo sợ. Vì thế mà chúng ta không vào toà giải tội nữa.
Vậy hãy đi xưng tội vì chúng ta sẽ nhận được lời tha tội mà linh mục thay mặt Chúa tha tội cho chúng ta. Điều này không phải chỉ là một cái vẩy tay hay một hành động gì đó. Đó chính là Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Kito từ cây Thánh Giá tuôn đổ trên chúng ta và rửa sạch linh hồn chúng ta. Bí Tích Giải Tội là một sự gặp gỡ với Chúa Kito.
Tháng 7 là tháng của Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Kito. Chúc các bạn có một tháng Bẩy an lành và bình an!
Fr. Ed Broom, OMV
https://www.youtube.com/watch?v=o8Egm9d7yKA
Kim Hà dịch, 16/7/2024