Nguồn: Catholic Saint
Một người kể cảm nghiệm:
Ma quỷ tấn công con người khi họ bi dâm dục quấy phá hay khi họ xem phim ảnh hay các hình ảnh dâm ô. Trong những trận chiến thiêng liêng thì sự cám dỗ lớn nhất là dâm dục. Dâm ô thường được Satan dùng để cám dỗ con người và hướng dẫn loài người đến với tội lỗi.
Trong gần 3 năm trời, dù tôi có cầu nguyện, có tham dự Thánh Lễ, dù tôi có đức tin nhưng tôi vẫn bị ma quỷ cám dỗ. Tôi biết rằng có nhiều người cũng bị vấn đề này hành hạ. Tôi là người Công Giáo, dù phạm tội đáng chết nhưng tôi vẫn cầu nguyện sốt sắng.
Đến một ngày kia, tôi đi Lễ và viếng đài Đức Mẹ Maria. Tôi cầu nguyện một lúc thì đọc 10 Kinh Hãy Nhớ. Tôi cầu nguyện 10 Kinh này trong suốt 9 ngày liên tiếp. Cuối cùng việc cầu nguyện này đã làm cho tôi thay đổi. Tôi cầu xin Chúa ban cho tôi sự thánh thiện.
Từ khi cầu nguyện 10 Kinh Hãy Nhớ thì mỗi ngày tôi đều dậy sớm để cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi. Tuy nhiên vẫn có những thời điểm mà ma quỷ cám dỗ tôi. Khi điều này xẩy ra thì tôi cầu xin Chúa Giêsu rằng:
"Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho con phải lìa xa Chúa một lần nữa."
Thật sự thì tôi không muốn trở lại con đường xấu cũ. Nếu như các bạn gặp phải vấn đề này thì xin hãy luôn cầu nguyện. Tôi nhớ rằng khi tôi nói điều này với cha giải tội:
"Thưa cha, điều này rất là khó."
Nhưng tôi luôn vững tin vào sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, Thánh Padre Pio, và Chúa Giêsu. Tôi nhớ rằng ngay cả Thánh Padre Pio cũng bị Satan cám dỗ một cách nặng nề.
Satan tấn công Padre Pio khi ma quỷ hiện ra với ngài như hình dáng của những cô gái trần truồng đang nhẩy múa. Rồi có một thiếu nữ trần truồng hiện ra với Padre Pio. Nhưng Padre Pio đã giải thoát chính mình khỏi sự tấn công của ma quỷ bằng cách ngài liên tiếp kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu.
Vậy xin bạn đừng để cho Satan bước vào đời sống của bạn. Hãy chiến đấu với Satan để không bị hắn cám dỗ linh hồn bạn. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự thánh thiện. Hãy luôn can đảm đối diện với trận chiến thiêng liêng của chính mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đừng để con phải lìa xa Chúa lần nữa.
Xin Chúa ban cho con ơn lành sống thánh thiện, ơn bền tâm vững chí để con tiếp tục phụng sự Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của con.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ của con, là Nữ Vương Mân Côi, xin Mẹ cứu giúp con.
Lạy các Thiên Thần Bản Mệnh, các Thánh Bản Mệnh, Thánh Padre Pio và Thánh Philomena, xin cầu bầu và cứu giúp con. Amen.
Kim Hà, 16/7/2024