CN 6956: CÁC LINH HỒN BỊ GIẾT CHẾT
From: Forums of the Virgin Mary
Cuối cùng thì ĐGH Hickey đã đến Roma. Ngài kể cho Đức GH nghe tất cả những gì mà ngài đã nhìn thấy tại trại tập trung Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Khi ĐGH John Paul II nghe hết câu chuyện thì ngài nói với ĐHY Hickey rằng:
“Thưa Đức Hồng Y, ngài không phải là vị linh mục đầu tiên kể cho tôi nghe về cảm nghiệm trong các trại tập trung này. Đã có nhiều vị linh mục cũng nhìn và nghe thấy điều này. Các linh hồn người chết đã đến thăm ngài. Họ tỏ ra dịu dàng đối với nhưng ai cầu nguyện cho họ. Vì thế họ cho những người này nhìn thấy họ cách hữu hình."
Vị Hồng Y hỏi ĐGH:
“Thưa ĐGH họ muốn điều gì ạ?"
ĐGH đáp:
“Họ muốn Đức Hồng Y làm những gì cho họ và cho những người Do Thái đang còn sống."
"Dạ thưa Đức GH, thật sự thì họ muốn gì ạ?"
"Có nghĩa là họ muốn chắc chắn là những sự dữ sẽ không bao giờ xẩy ra một lần nữa ạ."
“Đó là họ xin mọi người hãy đền tạ cho những tội lỗi của những kẻ sát nhân tàn ác đã giết họ ạ."
Trên đây là tất cả những cảm nghiệm thiêng liêng mà Đức Hồng Y Hickey đã có trong khi ngài đi thăm trại tập trung Auschwitz và những lời giải thích của ĐGH John Paul II.
Liệu những linh hồn này có phải là những linh hồn lang thang đang bám víu tại một nơi mà họ đã chết hay là những linh hồn ở luyện ngục đang làm trọn Thánh Ý Chúa, hay là những gì ạ?
Kim Hà, 17/7/2024