CN 6957: CẢM TẠ CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH THẬN CỦA CON
Nguồn: Catholic Saint
Cảm nghiệm của một phụ nữ được Chúa chữa lành bịnh thận.
Hôm nay là ngày 18/7/2024, cũng là đúng 10 năm kể từ khi Chúa Giêsu Kito chữa lành cho tôi hoàn toàn hết bịnh thận. Tôi tưởng mình sắp chết vì bị bịnh thận nặng nề. Tôi đã đi dự một Thánh Lễ chữa lành.
Trái thận bên trái của tôi đã không còn làm việc kể từ tháng 5 năm 2006. Đến tháng 1 năm 2014 thì trái thận bên phải của tôi cũng không làm việc nữa.
Tôi đã cầu xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ tôi. Đến ngày 29/4/2014 thì lời cầu nguyện của tôi được Chúa nhận lời. Tôi trồng những cây hoa hồng nhỏ trong vườn nhà. Trước tượng Đức Mẹ cũng có hoa hồng.
Vào ngày 25/5/2014 thì tôi quá yếu nhược. Sau đó, tôi cảm thấy mình quá đau đớn mà không thể ngủ được nữa. Vào ngày Chúa nhật thì mẹ chồng tôi gọi điện thoại và hỏi tôi rằng liệu tôi có còn giữ một mề đay nào mà Đức Mẹ Medjugorje đã chúc phúc hay không?
Tôi đã nhận được một số mề đay mà Đức Mẹ từ làng Medjugorje chúc phúc nhưng tôi đã tặng cho mọi người thân quen. Mẹ chồng tôi bảo tôi hãy cố tìm kiếm trong nhà. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh hang đá Giáng Sinh. Ở đó còn có một mề đay Mẹ Medjugorje đang được đặt dưới chân tượng Đức Mẹ. Thế là tôi vội đeo mề đay vào cổ tôi. Sáng hôm sau, tôi bị đau đầu nên chồng tôi bảo tôi hãy lấy mề đay ra khỏi cổ của tôi.
Tôi nghe lời anh nên lấy mề đay ra. Tuy nhiên đêm hôm đó tôi bị đau nhiều nên không thể ngủ được. Nhưng khi tôi đeo mề đay vào cổ thì cơn đau biến mất. Sáng hôm sau thì tôi đi tham dự Thánh Lễ. Tôi nghĩ cơn đau đầu là dấu hiệu mà Mẹ Maria muốn cho tôi đi dự Lễ.
Thế là tôi cứ đeo mề đay và đi lễ hàng ngày. Cơn đau của tôi giảm dần. Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ chết. Rồi Đức Mẹ Medjugorje đã biến chuỗi Mân Côi của tôi thành mầu vàng. Luôn tiện, Mẹ cũng lấy đi cái đau của tôi. Đúng là một phép lạ chữa lành của linh địa Medjugorje.
Từ lúc tôi bị đau thì tôi đã cầu nguyện một tuần Cửu Nhật dâng lên Đức Mẹ Núi Carmelo. Tôi cầu xin Đức Mẹ rằng:
"Lạy Mẹ nếu có nhiều linh hồn được cứu qua cái chết của con thì xin Mẹ cho con được chết. Nếu không thì xin Mẹ cho con được sống ạ!"
Đến ngày thứ 9 tức là vào ngày 18/7/2014 thì tôi nghe có tiếng một phụ nữ đánh thức tôi và nói rằng:
“Con hãy đi tham dự Thánh Lễ Chữa Lành vào lúc 7 giờ tối thì con sẽ được ơn chữa lành."
Ngay lập tức tôi thức giấc và nói với chồng tôi rằng tôi phải tham dự Thánh Lễ lúc 7:00 g tối vì đó là Thánh Lễ Chữa Lành. Tôi dự Thánh Lễ Chữa Lành. Thánh Thể Chúa Giêsu được đặt trong một Mặt Nhật và ở trên bàn thờ. Tôi xếp hàng đi lên để cho thầy phó tế đặt đôi bàn tay của ngài trên đầu tôi.
Bỗng tôi cảm thấy dường như có một cơn bão đi qua mà không có gió. Một làn sóng đi qua người tôi. Trong linh hồn tôi bỗng nghe tiếng Chúa Giêsu nói rằng:
“Ta chữa lành cho con để con làm việc cho Ta. Con sẽ không thể làm những gì mà con đang làm. Con cần phải nói với mọi người về những gì mà Ta làm cho con để cho họ có tình yêu và đức tin nơi Ta."
Sau đó, cảm giác chết chóc không còn nữa. Trong 3 tuần kế tiếp, tôi có đầy năng lực như xưa. Từ đó đến ngày hôm nay, tôi say sưa làm việc cho Chúa. Chúa đã chữa lành cho toi, mở trí cho tôi hiểu biết Lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúa muốn tôi loan truyền Lời Chúa.
Trước khi tôi được Chúa chữa lành thì tôi đã từng đọc Thánh Kinh hơn 20 năm nhưng không hiểu được sự liên quan giữa Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Sau khi Chúa mở trí cho tôi hiểu Lời Chúa thì tất cả trở nên có ý nghĩa. Chúa giải thích lời Phúc Âm cho tôi. Tôi trở thành khí cụ của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, con luôn cảm tạ Chúa vì Ngài đã chữa lành cho con. Amen.
Con cảm tạ Đức Mẹ Maria vì Mẹ luôn cầu bầu với Con của Mẹ cho con được ơn chữa lành. Amen.
Con yêu mến Chúa và Mẹ nhiều lắm. Con ao ước mọi người cũng yêu mến Chúa và Mẹ như con đã yêu mến các Ngài. Amen.
Kim Hà, 17/7/2024