Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com
Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha. Họ làm cho cha bị mất tiếng tăm. Các vị bề trên của ngài cũng tin vào những điều này.
Thế là trong một thời gian dài, cha chịu mọi sự đau lòng. Cha rất đau khổ. Cha không thể tha thứ cho những kẻ làm hại cha như thế. Một ngày kia, cha đi xưng tội với một vị linh mục già nua và có đầy kinh nghiệm. Cha giải tội lắng nghe câu chuyện xui xẻo của cha Rock. Cha Rock cũng nói rằng cha không thể nào tha thứ cho những kẻ làm hại cha.
Tuy nhiên, thay vì tỏ lòng trắc ẩn và hiểu biết mọi sự thì cha giải tội lại bắt đầu chỉ dẫn cho cha Rock về sự kiêu căng của cha ssdy, và sự xem mình quá quan trọng. Cha giải tội nói rằng cha Rock đã tự đi con đường của mình mà không để cho Chúa và Lời của Chúa hường dẫn cho cha.
Cha giải tội mời gọi cha Rock hãy tha thứ cho những kẻ thù và chúc phúc cho họ được mọi sự an lành.
Sau cuộc giải tội thì cha Rock cảm thấy quá chán nản. Nhưng trong những đêm kế tiếp thì Chúa Giêsu đã làm việc tích cực trong trái tim cha Rock. Thế rồi cha Rock nhận được các ơn lành lớn lao để tha thứ cho tất cả những ai đã muốn hãm hại cha. Thêm vào đó, theo lòng thương xót kỳ diệu, cha nhận được điều xác nhận rằng nếu ngài tha thứ cho tất cả những ai hãm hại ngài thì Thiên Chúa sẽ bảo vệ và binh vực cho ngài trong tất cả mọi sự.
Sau đó là những điều tốt đã xẩy ra:
Tất cả những kẻ nói xấu ngài thì bỗng ngưng bặt. Từ đó, trái tim của cha được chữa lành. Bây giờ Cha là một vị linh mục vui vẻ. Ngài đã chứng kiến mọi sự chúc lành của Chúa. Đó là luồng ánh sáng lớn lao khi được làm linh mục của Chúa. Đó là niềm vui thánh thiện đã giải thoát ngài khỏi sự phiền não và lo sợ. Một lần nữa, Lời Hằng Sống của Chúa Kito đã giải thoát trái tim của cha vì trái tim của cha đã bị giam lỏng trong sự cay đắng suốt nhiều năm qua.
Chúa Giêsu đã từng nói:
“Các con hãy yêu thương kẻ thù. Hãy làm những điều tốt cho những kẻ ghét các con. Hãy chúc phúc cho những ai nguyền rủa các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bôi xấu các con. Những điều mà các con muốn người ta làm cho các con thì hãy làm cho những người khác." (Luca 6:27 -31)
Nhận được những kinh nghiệm này, cha Rock giờ đây đã biết giúp đỡ cho những ai đâng để cho trái tim mình bị ảnh hưởng, để cho cuộc đời mình bị ám hại qua những niềm cay đắng và ước vọng trả thù. Cha kể cho tôi nghe cảm nghiệm này của cha.
Sr. Emmanuel, Medjugorje
Kim Hà dịch thuật, ngày 20/7/2024