
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com
Có một phụ nữ trẻ là cô Anna đã cho người chị em họ mượn ngôi nhà của cô mà không tính tiền nhà hàng tháng. Như thế thì người chị họ có thể chăm sóc cho người bà của cô này. Ba năm sau đó, người bà chết. Cô Anna muốn lấy lại căn nhà của mình. Cô ấy muốn bán căn nhà này để trả nợ vì đã mua được một căn nhà khác.
Tuy nhiên, người chị họ lại thuê một luật sư vốn là cháu trai của mình để lấy ngôi nhà của người em họ đã có lòng tốt cho mình ở trong hơn 3 năm.
Cả hai cô cháu người này đều cố tình dùng mọi cách để luồn lách luật pháp hầu chống lại cô Anna. Cô Anna bị thua cuộc. Thật là tội nghiệp cho cô Anna.
Cha Rock bèn chỉ dẫn cho cô Anna một lối đi:
"Nếu con muốn xin Chúa ngự trị trong căn nhà của con thì hãy cho phép Ngài che chở cho con. Để có thể làm như thế thì cha xin con hãy chống lại sự chịu đựng của con. Con hãy xin Chúa tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi và sự độc ác của chị họ con và cháu của chị ấy dù họ đã làm những việc sai trái đối với con."
"Rồi con cũng xin Chúa cho họ không thể nào mà giữ được tải sản này của con."
Sau đó ít lâu, cô Anna trở lại tìm vị linh mục. Ngài hỏi cô rằng:
“Con đã xin Chúa làm tất cả những điều mà cha xin con làm không? Con có nói xấu về chị họ của con cho những người thân của con không?"
"Thưa cha, vâng, con đã nói những điều xấu về họ vì con quá giận dữ."
“Như thế thì con chưa tha thứ cho họ. Con hãy cố gắng đừng nói những gì tiêu cực về chị họ và cháu của chị ấy. Trái lại, con hãy xin Chúa ban cho họ những ơn lành lớn lao và xin Chúa cứu linh hồn của chị họ con."
"Phải tha thứ à?"
Cô Anna cảm thấy thật khó khăn. Cô biết rằng mình không thể làm được những điều này được. Lòng cô tràn đầy sự căm hận và ghen ghét.
Tuy nhiên, cô quyết định làm theo những điều mà vị linh mục đã dặn dò. Cô đã nhìn thấy ánh sáng của Chúa soi sáng qua vị linh mục.
Ba tháng sau đó, cô liên lạc với một người môi giới bất động sản. Ông này đã tìm được một người muốn mua cái nhà ấy và người mua nhà là một luật sư.
Cuối cùng, mọi sự diễn ra tốt đẹp. Người chị họ hiểu rằng cô ta đang bị mất thì giờ để đấu với một luật sư lương thiện.
Đó cũng là một chiến thắng cho Vương Quốc của Chúa. Cuối cùng thì cô Anna đã lấy lại được ngôi nhà của mình.
Cô đã có thể bán nhà và trả tiền cho một ngôi nhà mới. Cô đã nhìn thấy Thiên Chúa hành động một cách quyền năng.
Đó là vì cô đã để cho Chúa kiếm soát mọi sự. Cũng vì cô không để cho sự hận thù làm chủ cuộc đời của cô. Tạ ơn Chúa.
Kim Hà, 20/7/2024