CN 6962: THA THỨ VÀ CẦU NGUYỆN
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com
1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ!
Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.
Nhưng Chúa là Đấng Sáng Tạo. Chỉ Minh Ngài có thể ban cho chúng ta sự tha thứ mà bản tính đầy thương tích của con người không thể làm được.
Đó là một sự sáng tạo mới. Điều này đem lại sự hiện hữu mà đã chưa từng hiện hữu trước đây.
Chúa đã tha thứ cho chúng ta là những kẻ tội lỗi đáng không được ơn tha thứ. Chúng ta đã để cho Chúa chết trên thập giá. Chúa chính là tác giả của sự sống. Ngài chết và tha thứ cho chúng ta. Đó là tình yêu tinh tuyền của Ngài dành cho từng người trong chúng ta.
Giờ đây, chúng ta phải làm theo những bước chân của Thầy chúng ta.
Hãy tin rằng nếu Chúa bảo rằng ta hãy tha thứ thì bởi vì Chúa có một chương trình hoà bình cho các con của Ngài, một chương trình dấu kín mà sau này sẽ xuất hiện với chúng ta như một món quà tuyệt vời.
2. Tuần Cửu Nhật
Chúng ta đã biết rằng mọi người ở Medjugorje đã làm một Tuần Cửu Nhật cầu nguyện vào 9 đêm liên tiếp tại Đồi Hiện Ra Podbrdo. Đó là một biến cố độc đáo và lạ thường xẩy ra trong tháng 6 vừa qua.
Trong buổi hiện ra vào ngày 15 tháng 6 thì cô thị nhân Marija đã rất ngạc nhiên khi Đức Mẹ mời gọi mọi người hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi cho hoà bình thế giới. Điều này xẩy ra trước ngày kỷ niệm 43 năm Hiện Ra của Đức Mẹ tại Medjugorje.
Trong 9 đêm liên tiếp, cứ vào khoảng từ 10 giờ tối đến 11:30 giờ tối thì Đức Mẹ hiện ra liên tiếp với thị nhân Marija vào lúc 11:30 g tối. Lời cầu nguyện thường tiếp tục với Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng.
Mọi người đã đáp lời mời gọi của Đức Mẹ với con số lớn lao người tham dự. Đồi Hiện Ra có đầy là người đến cầu nguyện. Không ai muốn mất cơ hội này. Họ tích cực đáp lời mời gọi của Đức Mẹ.
Ngoài làng Medjugorje ra thì vì nhờ có hệ thống internet nên có thêm hàng triệu người khác từ khắp nơi trên thế giới cũng đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ để cùng hiệp thông cầu nguyện, giống như họ đang thực sự hiện diện tại Medjugorje.
Tạ Ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Maria!
Kịm Hà, 20/7/2024