CN 6971: JAKOV CẦU NGUYỆN NGẮN MÀ CỨU MỘT LINH HỒN
Nguồn: Spiritdaily.com
Năm 1981, thị nhân Jakov ở Medjugorje vốn là một em bé trai 10 tuổi khi Đức Mẹ Maria chọn em và thêm 5 thị nhân khác để hiện ra tại đó. Em này rất ham chơi. Khi Đức Mẹ dặn dò em hãy luôn cầu nguyện thì em có một ý nghĩ trong đầu:
“Mình không thể cầu nguyện được vì minh phải chạy chơi, đi chơi thôi."
Tuy nhiên, em ngừng mọi ước muốn lại vì tình yêu mà em dành cho Đức Mẹ Maria. Em lập tức đọc 1 Kinh Kính Mừng, rôi em mới đi chơi với các bạn.
Đêm hôm ấy, Đức Mẹ hiện ra với Jakov và nói rằng:
"Jakov, Mẹ cám ơn con đã gửi lời cầu nguyện cho Mẹ."
Thế rồi Mẹ cho Jakov nhìn thấy hoa quả của lời cầu nguyện ngắn mà em ấy đã dâng lên Đức Mẹ. Trong một thị kiến sau đó, em Jakov không biết tại sao điều ấy xẩy ra? Nhưng Đức Mẹ đã đưa em ấy đến nước Trung Hoa. Cả hai Mẹ con cùng bước vào một cái phòng. Ở trong phòng có một cái giường mà có một người đàn ông đang nằm trên đó.
Rồi Đức Mẹ nói với em Jakov rằng:
“Con thấy không Jakov? Người đàn ông này đã chết. Ông ta vốn là một con người xấu xa và ông ta đang trên đường đi xuống hoả ngục. Nhưng nhờ lời cầu nguyện ngắn mà con dâng lên Mẹ thì Mẹ đã có thể dùng lời nguyện ấy để khuyến khích ông ta hãy thống hối. Giờ đây, ông ta đã được ơn cứu độ để sống cuộc sống vĩnh cửu."
Chỉ cần một Kinh Kính Mừng thôi mà ông ta đã không rớt xuống hoả ngục mà ông ta có thì giờ để thống hối. Thấy thế, em Jakov quá ngạc nhiên, em hỏi lại Đức Mẹ rằng:
“Thưa Mẹ, ông ta được cứu thoát khỏi hoả ngục và được sống đời đời ạ? Ôi thật là tuyệt diệu!"
Kể từ lúc đó trở đi cho đến ngày hôm nay, Jakov không bao giời ngừng cầu nguyện với những lời cầu ngắn gọn để vinh danh Đức Mẹ Maria.
Vậy liệu chúng ta có thể dâng những lời cầu nguyện ngắn gọn để cầu cho tha nhân, thế giới và gia đình mình không nhỉ?
Kim Hà, 24/7/2024