CN 6980: CẢM NGHIỆM VÀO HOẢ NGỤC RỒI TRỞ VỀ (2)
Nguồn: Mysticpost.com
Sau đây là cảm nghiệm của bà Angie Fenimore:
3. Sự hiện diện của Đấng Cứu Thế của thế giới
Lúc ấy, bà Angie cảm thấy có một nguồn lực ở bên cạnh của bà. Đó là một sự dịu hiền, sức mạnh và tình yêu và giống như Chúa Cha nhưng tình tuyền và đầy ơn phúc. Đó là một nguồn ơn lành. Rồi bà nhận ra đó là Chúa Giêsu. Bà ấy kể:
"Dường như Ngài hiểu được tôi, Ngài tha thứ cho tôi và giải thoát tôi. Tôi hiểu rằng Ngài đang cứu tôi thoát khỏi hoả ngục là nơi mà người ta bị trừng phạt đời đời. Ngài còn cứu cả thế giới nữa. Tôi đang ở trong sự hiện diện của Đấng Cứu Thế."
Thế rồi Chúa Giêsu chỉ cho bà ấy thấy được sự hy sinh và đau đớn mà Ngài phải chịu khi ở trên thánh giá. Bà nói:
“Chúa Giêsu chỉ cho tôi nhìn thấy rằng Ngài mang Thánh giá khi bước đi trên thế giới. Ngài nói với tôi bằng một giọng nhẹ nhàng:
"Con có biết rằng Ta làm mọi sự chỉ vì con không?"
4. Một sự thử thách gay go
Bà Angie làm chứng rằng ngày nay bà đã hiểu được sự phán xét của Chúa. Bà nói rằng Chúa là Vị Thẩm Phán hoàn hảo. Bà nói:
"Chúa Giêsu và Chúa Cha nói chuyện với nhau. Các Ngài bắt đầu thảo luận. Lúc ấy Chúa Giêsu đại diện để binh vực cho tôi. Sự lý luận của Ngài được chấp nhận ngay lập tức bởi vì dường như Ngài đã biết mọi sự thuộc về tôi. Ngài biết rằng tôi cần lòng từ bi."
"Khi hai Đấng nói chuyện thì giọng nói cả hai dần trở thành một mà thôi. Tiếng của cả hai Đấng trở nên cùng một giọng nói, có cùng một mục đích và một tâm trí. Các Ngài cho tôi nhìn thấy luật của Chúa. Các ngài cho tôi nhìn thấy sự ích kỷ của tôi đối với những người bị bỏ lại ở đàng sau. Đó là các con tôi."
"Tôi ý thức được là tôi phải trả giá rất đắt cho những gì mà tôi đã làm cho những người khác đau khổ. Thế là tôi khóc. Tuy vậy khi tôi xin các Ngài cho tôi biết rằng tôi phải trả giá cách nào cho những hành động không tốt của mình."
"Theo như luật dạy thì mọi sự phải đi theo luật lệ của Chúa. Các ngài bảo tôi rằng những món nợ của tôi đã được trả vi sự Hy Sinh của Chúa Giêsu.
Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả mọi đau khổ của thế giới. Chẳng những mọi sự đã xẩy ra, mà còn những sự sẽ xẩy ra, trong đó có những thất bại và đau đớn của tôi. Để cho mọi đau đớn và tội lỗi của tôi được tha thứ, tôi phải chấp nhận sự thật là Chúa Giêsu và những hồng ân của Ngài."
"Thế rồi tôi khóc. Tôi nhận ra những niềm đau mà tôi đã gây ra cho gia đình tôi và cho Chúa Giêsu. Tôi đã nói rằng tôi chấp nhận tất cả mọi sự đã được ban cho tôi. Tôi muốn sống trong giờ phút ấy. Rồi bóng tối biến đi và tôi được sống lại."
"Ngày nay tôi làm chứng rằng tất cả chúng ta được cứu thoát, và toàn thể nhân loại cần xin vâng với Chúa để nhận ơn cứu độ đời đời."
Kim Hà, 27/7/2024