CN 6990: VỊ NỮ TU NHÌN THẤY TRƯỚC CHIẾN TRANH (2)
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
Lời dịch giả: Đây là lời tiên tri. Nếu có nhiều người dốc lòng cầu nguyện cho thế giới thì các tai hoạ có thể ngừng lại. (KH)
Có một vị nữ tu được nhìn thấy trước cuộc chiến tranh sắp xẩy ra. Bà là vị nữ tu người Brazil và là người được Chúa chọn để làm chứng. Bà xuất thân ở miền Đông Bắc nước này. Bà nhận được nhiều thị kiến và các thông điệp về cuộc chiến tranh lớn lao. Sau đây là các thị kiến của bà:
"Tôi thấy có hai quốc gia là nước Nga và nước Ba Lan. Nếu như nước Nga chiến thắng tại nước Ukraine thì sẽ bắt đầu có những điều quan trọng xẩy ra về việc tranh chấp biên giới, về các thành viên của NATO như nước Ba Lan, nước Slovakia, nước Hungary và nước Romania. Chỉ có nước Ba Lan dám tham gia vào cuộc chiến với nước Nga."
Các thị kiến của vị nữ tu trùng hợp với thực tế. Nước Ba Lan có thể là ở trong tầm ngắm của nước Nga.
Vào ngày 9 tháng 10 năm 2023, vị nữ tu nhận được một thông điệp từ trong nội tâm như sau:
“Một đội quân sẽ chống lại thủ đô Warsaw. Tất cả nước Ba Lan sẽ bị chiếm đóng và bị bao vây."
Vào đêm Giáng Sinh năm 2023, sau khi rước Lễ xong thì vị nữ tu có một thị kiến về hai người lính trong chiến trường.
Một ngưười bị thương còn một người khác thì cố gắng kéo bạn mình đi để mong cứu bạn. Ở gần hai người lính là một lá cờ Ba Lan rất lớn.
Vào ngày 4/1/2024, khi vị nữ tu đang cầu xin Chúa cho biết tại sao mà bà được mạc khải về nước Ba Lan thì Chúa trả lời như sau:
“Hỡi con gái, bởi vì ta tín thác nước Ba lan cho con. Những lời cầu nguyện và những việc hy sinh nhỏ bé của con sẽ làm chậm trễ những hình phạt mà ta dành cho đất nước này."
"Một dấu hiệu sẽ được ban cho con vào ban đêm, khi những dấu hiệu này đến với con thì con sẽ biết rằng mọi sự sẽ bắt đầu."
Vào ngày 23/1/24, vị nữ tu có một giấc mơ mà bà nhìn thấy một quảng trường lớn. Có một tượng đài giống như một con sư tử dù cho không rõ lắm.
Ở bốn phía của tượng đài thì có những lá cờ của nước Ba Lan.
Trong quảng trường ấy có một biến cố mà có rất đông người tham dự. Có nhiều người mang cờ đến. Rồi có nhiều tiếng súng bắn trong đám đông ấy. Có nhiều người ngã xuống. Họ bị thương và chết. Có nhiều người chạy trốn. Đó là dấu hiệu mà người nước Nga hành động để chống lại Ba Lan. Dù là thị kiến này chưa được công bố.
Vào cuối năm 2019, vị nữ tu còn có một thị kiến về một cái tháp lớn. Trên đỉnh của cái tháp đó là một trái cầu. Có một con chim diều hâu mầu trắng bay chung quanh cái tháp. Nó đang tìm cách đậu xuống nhưng không được. Mọi sự ở chung quanh con chim ấy đều bị huỷ hoại và đang bốc lửa.
Rồi có một giọng đàn ông nói với nữ tu rằng:
“Sớm thôi, con chim diều hâu sẽ tìm được một chỗ để đậu xuống, nhưng nó sẽ không tìm thấy bến đậu."
Rồi con chim sẽ đậu xuống nơi mặt đất. Ở đó có một em bé gái đã ngã xuống giữa những đống gạch vụn. Cái mỏ con chim sẽ đụng đến mái tóc của cô bé nhưng cô không còn sống nữa. Con chim diều hâu buồn và khóc. Con chim diều hâu trắng là biểu tượng của nước Ba Lan. Còn thị kiến này có ý nghĩa rằng sẽ có một cuộc hoang tàn ở Ba Lan vì chiến tranh xẩy ra.
Vào tháng 10 năm 2023 vị nữ tu đã nhận được một thị kiến là con chim diều hâu đang nhìn vào Toà Nhà nơi mà Tổng Thống nước Ba Lan đang cư ngụ.
Thỉnh thoảng thì vị nữ tu được nhìn thấy Quảng Trường và Đền Thánh Phêro đang có một trận hoả hoạn. Bà không biết là bao giờ thì trận hoả hoạn xẩy ra. Tại sao nước Ba Lan lại liên quan đến Toà Thánh Vatican?
Trước tiên theo thị kiến này thì có thể giải thích là bởi vì các nước theo Đạo Công Giáo sẽ hợp tác với nước Ba Lan. Thứ hai là có lẽ nước Nga sẽ tấn công Toà Thánh Vatican.
Đây là câu chuyện về các thị kiến của vị nữ tu ở vùng đông bắc nước Brazil (Ba Tây). Thị kiến có liên quan đến Thế Chiến Thứ Ba.
Liệu các bạn sẽ nghĩ gì về cuộc chiến sắp xẩy ra. Liệu những lời cầu nguyện và sự hy sinh của mọi người có thể làm cho cuộc chiến ngừng lại hay ít nhất giảm thiểu những thiệt hại hay không?
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu thế giới và gia đình chúng con. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Xin Lòng Thương Xót bao phủ chúng con. Amen.
(Hết)
Kim Hà, 28/7/2024