Thursday, May 22, 20255:56 PM(View: 23)
Tâm sự của một người: Hôm nay là ngày 22 tháng 5, ngày lễ mừng Thánh Rita thành Cascia. Bà là Thánh Quan Thầy của những điều tuyệt diệu, của những bà vợ bị chồng ăn hiếp và của những phụ nữ chịu đau khổ. Hôm nay vì tôi có một xương thánh của Thánh Rita nên tôi muốn đi Lễ để cầu nguyện với bà nhưng rồi tôi nhận được một cú điện thoại của một bà goá.
Thursday, May 22, 20255:19 PM(View: 22)
Cảm nghiệm của một giáo dân: Có nhiều người Công Giáo hiện nay coi thường và không biết về thực chất của các trận chiến thiêng liêng. Họ tuỳ tiện sử dụng các Phép Á Bí Tích một cách cẩu thả. Có nhiều khi người ta vượt quá quyền hạn giáo dân của mình.
Thursday, May 22, 20254:49 PM(View: 22)
Cảm nghiệm của một người giáo dân: Hãy luôn giữ nước phép, muối được làm phép và dầu ăn được làm phép trong nhà và thường xuyên sử dụng...
Thursday, May 22, 20254:08 PM(View: 24)
Nếu bạn mất ngủ trầm trọng thì hãy luôn thánh hiến giấc ngủ của mình cho Đức Mẹ Sầu Bi. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
Wednesday, May 21, 20255:40 PM(View: 41)
Đức Mẹ Sầu Bi giữ một vai trò quan trọng trong sứ mệnh Cứu Chuộc của Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng Trái Tim của Đức Mẹ Sầu Bi bị 7 vết giáo đâm thâu. (Luca 2:35). Mẹ Sầu Bi là Đấng Cầu Thay Nguyện Giúp hữu hiệu và đầy quyền năng.
Wednesday, May 21, 20254:56 PM(View: 35)
Người Công Giáo thường có những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người.
Wednesday, May 21, 20254:37 PM(View: 39)
Người Công Giáo thường giới thiệu những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người:
Wednesday, May 21, 20252:37 PM(View: 40)
Cuối cùng cũng đến ngày em gái út cùng chồng và con sang Mỹ định cư. Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này. 43 tuổi, em đang có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.
Tuesday, May 20, 20257:11 PM(View: 55)
*SỨC KHOẺ VÀ TÀI CHÁNH: Không phải tất cả các bịnh tật và yếu kém tài chánh đều xuất phát từ vấn đề tâm linh. Có khi là điều tự nhiên và do tâm lý.
Tuesday, May 20, 20256:30 PM(View: 45)
Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể nhận ra những tội lỗi, những nguyên nhân sâu xa mà đã gây ra các thương tích cho gia đình mình. Sau đó là cách thức để xin ơn chữa lành qua các Phép Bí Tích của đạo Công Giáo.

CN 6991: CHUỖI MÂN CÔI HOÁN CẢI MỘT NGƯỜI THỜ SATAN (1)

Sunday, July 28, 20245:16 PM(View: 475)

bartoCN 6991: CHUỖI MÂN CÔI HOÁN CẢI MỘT NGƯỜI THỜ SATAN (1)

Nguồn: Ecclesiasticus

Một trong những cảm nghiệm đánh động nhất nói về chuỗi kinh Mân Côi là câu chuyện sau đây:

Chuỗi Mân Côi đã đem một linh hồn sắp vào hoả ngục nhưng lại nhận được ơn hoán cải. Đó là trường hợp cuộc đời của Chân Phước Bartolo Longo (1841–1926). Chân Phước Bartolo lớn lên ở miền Nam nước Ý trong thời kỳ mà nước Ý có phong trào quốc gia lớn mạnh. Phong trào này đặc biệt khiến cho con người rời xa đức tin Công Giáo và lời giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.

Ông Bartolo tham gia vào phong trào này trong lúc ông đi học đại học ở thành phố Naples. Ông từ bỏ đức tin Công Giáo. Ông mê say phong trào này nên không những ông bỏ đạo mà còn tham gia sâu đậm vào thuật huyền bí và tà thần.


Ông rất thích các thuật phù thuỷ và cầu cơ. Rồi ông được phong trào này phong cho chức tư tế tà thần. Sau đó, đã có lần ông tuyên bố rằng ông trở thành người đầy tớ của ma quỷ và là tư tế của Satan.  Trái với những gì mà ông hứa với tà thuật, dù ông bỏ đạo Công Giáo mà trở thành tư tế của Satan nhưng ông Bartolo không được bình an và hạnh phúc.


Ông luôn cảm thấy đau khổ. Khi ông được phong chức thì ông bắt đầu cảm thấy lòng mình tuyệt vọng. Ông luôn cảm thấy mình mãi lo âu và nóng nẩy.

Dần dà, những thuật tâm lý, tâm linh và tình cảm làm cho ông phải đến tìm gặp một linh mục Công Giáo. Ông được gặp một vị linh mục ngoan đạo thuộc Dòng Đa Minh, đó là cha Alberto Radente. Ông gặp cha la do lời khuyên của các bạn ông.

Cha Radente là một vị linh mục khôn ngoan và học thức. Cha hướng dẫn ông Bartolo về đức tin Công Giáo. Cha giúp ông này thoát khỏi vòng kiềm toả của tà thuật. Cha dạy ông phải từ bỏ những sự tham gia vào thuật huyền bí. Sau đó thì ông Bartolo đã khám phá ra rằng khi trở lại đạo Công Giáo thì ông bắt đầu cảm thấy có bình an. Ông được ơn hoán cải tâm hồn. Không lâu sau đó, ông hoàn toàn từ bỏ lối giảng dạy sai lầm và thuật huyền bí.

Ông từ bỏ mọi thuật huyền bí và bắt đầu quý trọng chuỗi Mân Côi. Ông can đảm khuyên răn những kẻ sai lầm để họ trở lại đạo Công Giáo. Ông nói rằng cách thực hành của họ là hoàn toàn sai lầm. Họ cần phải trở lại đạo Công Giáo để tìm ra sự thật.

Ông vốn là một luật sư, ông Bartolo tiếp tục hành nghề luật sư sau khi ông hoán cải. Kể từ khi ông trở về với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Giáo Hội Công Giáo qua sự giúp đỡ và giảng dạy của một linh mục Dòng Đa Minh thì ông Bartolo quyết định gia nhập vào Dòng Ba Đa Minh.

Lễ tiếp nhận ông được tổ chức vào ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7/10/1871. Trong buổi tổ chức ấy ông Bartolo được gọi với cái tên “Br. Rosario.” tức là Anh Mân Côi. Sau khi vào Dòng Ba Đa Minh, ông Bartolo đi đến vùng Pompeii để giúp cho một vị Nữ Bá Tước giầu có là bà Marianna de Fusco về vấn đề pháp lý. 

Khi ông tới vùng Pompeii, ông cảm thấy lòng mình xôn xao vì tình trạng của thành phố ấy. Dân chúng tại nơi này đến tình trạng suy đồi cả về mặt vật chất lẫn tâm linh. Ông cảm thấy bị sốc khi tìm thấy có ít người theo Đạo Công Giáo. Cũng có rất ít người hiểu về giáo lý Công Giáo. Nhưng lại có nhiều người theo tà thần và hành động theo tà thuyết.

Ông quan sát và cảm thấy thất vọng. Ông biết rằng chính ông đã hướng dẫn nhiều người đi xa lạc khỏi đạo Công Giáo trong khi ông còn thực hành tà thuyết.

Theo lịch sử thì thành phố Pompeii không có một sự phát triển mạnh mẽ nào kể từ khi nó bị chôn vùi dưới đám tro tàn của nạn núi lửa vào năm 79 sau Công Nguyên.

Vì hậu quả của phong trào chống Công Giáo ở nước Ý nên người dân thành phố Pompeii lìa xa đức tin Công Giáo và mất hết đức tin, coi như chết về mặt tâm linh. Nhìn thấy những điều này làm cho ông Bartolo cảm thấy tuyệt vọng. Ông ý thức rằng vì có nhiều người thực hành ma thuật như ông đã làm nên người ta mới mất hết đức tin. 

Ông cảm thấy lòng mình đau đớn vì ông đã là người dập tắt ánh sáng đức tin trong các linh hồn người ta qua việc chống báng đức tin Công Giáo và qua những phong trào chống Công Giáo. Ông ta sợ rằng bởi vì ông đã là tư tế của Satan nên ma quỷ vẫn còn ảnh hưởng đến linh hồn ông.

Dù ông Bartolo đã hoán cải nhưng tình trạng của thành phố Pompeii nhắc nhở cho ông về quá khứ xấu xa của ông và làm cho ông thống khổ. Ông rất tuyệt vọng và có ý nghĩ tự tử. Khi tâm hồn ông quá tuyệt vọng thì ông Bartolo tự mình suy niệm lại những điều mà cha Radente đã từng nói với ông về cuộc đời và sự giảng thuyết của Thánh Đa Minh.

Ông nhớ ra rằng Chuỗi Mân Côi đã đem những linh hồn sai lạc tìm về với chân lý. Chuỗi Mân Côi đem lại những niềm hy vọng cho các linh hồn đã mất.

Chính Thánh Đa Minh đã làm mọi sự đẹp đẽ và các phép lạ trong đời sống của ngài.

Ông Bartolo đã nhớ rằng vị linh mục Dòng Đa Minh đã dạy ông về việc Đức Mẹ Maria đã hứa với Thánh Đa Minh rằng những ai truyền bá Kinh Mân Côi thì sẽ nhận được ơn cứu chuộc. Những lời nói này cứ lập đi, lập lại trong tâm trí và trái tim của ông Bartolo. Đó cũng là câu giải đáp cho sự tuyệt vọng của ông.

Chuỗi Mân Côi trở nên con đường để đập nát sự dính bén lâu bền với Satan.

Vào năm 1873, ông quyết định sốt sắng rằng mình sẽ ở lại trong thung lũng của thành phố Pompeii để truyền bá Kinh Mân Côi. Ông bắt đầu ngay bằng cách xây dựng lại từ một nơi đổ nát của một nhà thờ đ trở nên một câu lạc bộ Mân Côi ở thành phố Pompeii.

Bằng những mầu nhiệm kinh Mân Côi và tại câu lạc bộ này, ông đã dạy cho người ta về chân lý của đạo Công Giáo. Tuy nhiên, vào thời kỳ ấy, người ta đòi hỏi là các câu lạc bộ phài có một hình ảnh của Đức Mẹ Mân Côi.

Đó là hình ảnh mà Đức Mẹ ban chuỗi tràng hạt Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Ông Bartolo không có hình ảnh ấy, nhưng ông có thể có được một bức hình qua lòng quảng đại của Cha Radente. Trước đó, cha đã mua một bức ảnh Đức Mẹ từ một cuộc lạc quyên.

Dù ông Bartolo rất bận rộn để có thể trở về Naples để đem bức hình Đức Mẹ về. Nhưng có một vị nữ tu ở thành phố Naples đã cất giữ bức hình này cho đến khi bức hình được đưa đến thành phố Pompeii. Cuối cùng thì bức hình được đưa đến thành phố Pompeii vào năm 1875.

Thật đáng tiếc và đáng trách vì bức hình Đức Mẹ Mân Côi đươc chuyên chở trên một cái xe ba gác có đầy phân bò và ở trong tình trạng rất xấu.


(Còn tiếp)

Kim Hà, 28/7/2024