CN 6994: CHỈ CÓ MỘT SỐ LINH HỒN LÊN THIÊN ĐÀNG
Nguồn: Mysticpost
Đức Mẹ tỏ lộ rằng chỉ có những linh hồn như này mới lên Thiên Đàng. Xin các con đừng tỏ ra điếc lác và đừng tỏ ra mù loà. Mẹ đang kêu gọi các con bởi vì Mẹ cần đến các con.
Làm sao chúng ta biết rõ tình trạng linh hồn mình ra sao?
1. Thông Điệp của Đức Mẹ Medjugorje ngày 2/2/2012. Mẹ ban qua thị nhân Mirjana:
“Các con thân mến, Mẹ đang ở với các con trong một khoảng thời gian lâu dài. Mẹ đã chỉ dẫn cho các con đến với sự hiện diện của Chúa và tình yêu vô biên của Ngài. Mẹ mong muốn cho tất cả các con hãy đến mà nhận biết.
Hỡi các con của Mẹ, các con vẫn tiếp tục điếc lác khi các con nhìn vào thế giới ở chung quanh các con. Các con không muốn nhìn thấy những gì đang xẩy ra nếu như không có Con của Mẹ.
Các con đang từ chối Ngài. Ngài là suối nguồn của tất cả các ơn huệ. Các con lắng nghe Mẹ khi Mẹ đang nói với các con.
Nhưng trái tim các con đang đóng lại và các con không nghe tiếng Mẹ. Các con không cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các con.
Hỡi các con của Mẹ, sự kiêu căng đã thống trị. Mẹ đang hướng dẫn các con đến sự khiêm nhường. Các con ơi, hãy nhớ rằng chỉ có một linh hồn khiêm nhường mới chiếu sáng với sự tinh tuyền và đẹp đẽ. Bởi vì linh hồn ấy biết đến tình yêu của Thiên Chúa.
Một linh hồn khiêm nhường sẽ được Thiên Đàng, bởi vì có Con của Mẹ ở trên Thiên Đàng. Cám ơn các con.
Lần nữa, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho những ai mà Con của Mẹ đã tuyển chọn. Đó là các bậc chăn chiên của các con."
2. Làm cách nào mà bảo vệ chính các con khỏi sự dữ?
Thông Điệp của Đức Mẹ Medjugorje ngày 2/9/2012 qua thị nhân Mirjana
“Các con thân mến, đôi mắt Mẹ đang nhìn các con. Linh hồn Mẹ đang tìm kiếm những lình hồn mà Mẹ mong muốn hiệp nhất.
Có những linh hồn hiểu được tầm quan trọng của lời cầu nguyện để chỉ cho những ai trong các con của Mẹ mà chưa biết đến tình yêu của Cha Thiên Đàng. Mẹ đang kêu gọi các con bởi vì Mẹ cần các con. Hãy chấp nhận sứ mệnh và đừng sợ hãi.
Mẹ sẽ làm cho các con mạnh mẽ. Mẹ sẽ ban tràn đầy những ơn lành của Mẹ cho các con. Mẹ sẽ bảo vệ các con với tình yêu của Mẹ thoát khỏi mọi kẻ dữ.
Mẹ sẽ luôn ở với các con. Với sự hiện diện của Mẹ, Mẹ sẽ an ủi các con trong những thời khắc khó khăn. Các ơn các con đã mở rộng trái tim.
Hãy cầu nguyện cho các linh mục. Hãy cầu nguyện cho có sự hiệp nhất giữa Con của Mẹ và họ được mạnh mẽ hơn, để Chúa và các linh mục được hiệp nhất. Cám ơn các con.
“Các con thân mến, hôm nay Mẹ kêu gọi các con một cách đặc biệt là hãy tiến tới chống lại Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn làm việc nhiều hơn nên các con biết rằng hắn đang làm việc.
Các con thân mến, hãy mang vũ khí để chiến đấu với chuỗi tràng hạt Mân Côi nơi tay của các con để đánh bại hắn. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ."
Kim Hà, 30/7/2024