CN 6996: NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CHUỖI MÂN CÔI
Nguồn: Ecclesiasticus
Những câu chuyện này xuất phát từ cuốn sách Bí Mật của Chuỗi Mân Côi của Thánh Louis De Monfort:
Chữ “Rosary” có nghĩa là một vòng hoa hồng. Mỗi khi con người đọc kinh Mân Côi một cách sốt sắng thì xem như họ đặt một vòng triều thiên gồm 150 đoá hoa hồng trên đầu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Mỗi lần bạn đọc 1 Kinh Kính Mừng thì xem như bạn dâng cho Đức Mẹ một đoá hoa hồng tuyệt đẹp.
Để minh chứng cho sự thật này, Thánh Louis de Montfort đã kể những câu chuyện sau đây:
1. Một thầy Dòng Tên là thầy Alphonsus Rodriguez, thường hay đọc Kinh mân Côi với lòng sốt sắng. Thầy thường nhìn thấy một đoá hoa hồng mầu đỏ xuất ra từ miệng của thầy mỗi khi thầy đọc một Kinh Lạy Cha. Thầy lại nfhin thấy mỗi đoá hoa hồng mầu trắng xuất ra từ miệng thầy mỗi khi thầy đọc một Kinh Kính Mừng. Những đoá hoa hồng này rất đẹp, chỉ khác nhau là có mầu đỏ và mầu trắng mà thôi.
2. Câu chuyện được ghi lại trong sách của Thánh Phanxico:
Chuyện kể rằng có một tu sĩ trẻ thường có một thói quen tốt là đọc chuỗi kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ vào mỗi buổi chiều trước bữa ăn tối. Một ngày kia không biết vì một lý do nào đó mà thầy không thể đọc chuỗi kinh ấy được.
Khi chuông của tu viện rung lên rồi thì thầy mới xin Cha Bề Trên cho phép thầy đọc chuỗi kinh ấy trước khi vào bàn ăn. Khi được phép của Cha Bề Trên thì thầy xin phép vào phòng riêng để cầu nguyện.
Lúc nhận thấy thầy ấy ở trong phòng quá lâu thì cha Bề Trên mới sai một thầy khác vào phòng để gọi thầy ấy xuống nhà ăn. Thầy kia nhìn thấy thầy nọ đang ở trong phòng và có một luồng ánh sáng rực rỡ Thiên Đàng, lại có sự hiện diện của Đức Mẹ và hai thiên thần.
Và có những đoá hoa hồng đẹp đẽ cứ xuất ra từ miệng của thầy ấy mỗi khi thầy ấy đọc một Kinh Kính Mừng. Hai thiên thần cứ nhặt lấy từng đoá hoa hồng và đặt trên đầu của Đức Mẹ Maria. Còn Đức Mẹ thì mỉm cười vui vẻ nhận.
Cuối cùng thì có hai thầy khác được Cha Bề Trên sai đi tìm. Tới nơi thì hai thầy cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hiện tượng lạ lùng này. Đức Mẹ Maria không rời nơi ấy cho đến khi cả một chuỗi kinh Mân Côi được thầy dòng đọc xong.
.
3. Một ngày kia, thánh Gertrude nhận được một thị kiến thấy Chúa Giêsu đang đếm các đồng tiền bằng vàng. Thánh Gertrude lấy hết can đảm để hỏi Chúa rằng Chúa đang làm gì. Ngài trả lời rằng:
“Ta đang đếm những Kinh Kính Mừng mà con đọc. Đây là số tiền vàng mà con mua Nước Trời."
Đức Mẹ Maria cũng nói với Thánh Gertrude rằng:
“Không có ai sáng tạo ra điều gì đẹp đẽ hơn là Kinh Kính Mừng. Không có lời chào nào thân thương hơn đối với Trái Tim Mẹ hơn là những lời đẹp đẽ và tôn quý mà Thiên Chúa Cha đã nói với Mẹ."
Kim Hà, 30/7/2024