CN 6997: TRIỀU THIÊN DÀNH CHO AI ĐỌC KINH MÂN CÔI SỐT SẮNG
Nguồn: Ecclesiasticus
Câu chuyện này xuất phát từ cuốn sách Bí Mật của Chuỗi Mân Côi của Thánh Louis De Monfort:
Cha Dominic thuộc Dòng Carthusian là một người rất tôn kính Kinh Mân Côi. Một hôm Cha nhận được một thị kiến đẹp đẽ. Cha thấy cửa Thiên Đàng mở rộng và toàn thể Triều Thần trên Thiên Đàng đang tụ họp trong hàng ngũ chỉnh tề. Ngài nghe tiếng họ hát Kinh Mân Côi với một điệu nhạc trầm bổng, êm dịu và du dương.
Mỗi một chục Kinh Kính Mừng là sự vinh danh một Mầu Nhiệm trong cuộc đời sinh ra, thương khó và vinh quang của Chúa Giêsu Kito và của Đức Mẹ Maria.
Cha Dominic nhận thấy rằng mỗi khi Triều Thần Thiên Quóc đọc kinh đến lúc có Danh Thánh của Đức Mẹ Maria thì họ đều cúi đầu xuống.
Đồng thời khi họ đọc đến Danh Thánh Chúa Giêsu thì toàn thể các vị đều bái quỳ và cảm tạ Chúa Cha vì những việc làm tốt lành mà Ngài làm trên Thiên Đàng và trên trái đất qua Chuỗi Kinh Mân Côi.
Cha cũng nhìn thấy Đức Mẹ Maria và các Thánh trình lên Đức Chúa Cha tất cả những chuỗi Kinh Mân Côi mà các tu sĩ và mọi người đọc trên trái đất.
Cha nhận ra rằng Triều Thần Thiên Quốc đang cầu nguyện cho những ai đang thực hành việc sùng kính Chuỗi Kinh Mân Côi này.
Cha cũng được nhìn thấy những cái triều thiên đẹp tuyệt vời mà không có ghi số thứ tự lớn nhỏ. Những cái triều thiên này được tạo thành từ những đoá hoa hồng ngọt ngào thơm ngát. Những triều thiên ấy là để dành cho những ai đọc chuỗi Kinh Mân Côi một cách sốt sắng.
Cha học được rằng mỗi Chuỗi Kinh Mân Côi mà người ta đọc thì người ấy làm thành một triều thiên cho chính họ. Họ sẽ được đội triều thiên ấy khi họ lên Thiên Đàng.
Đức Mẹ đã nói ở linh địa Fatima rằng:
"Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi."
Vậy chúng ta hãy cố gắng đọc Kinh Mân Côi hàng ngày và đọc một cách kính cẩn để tôn vinh Đức Mẹ Maria.
Những ai đọc Kinh Mân Côi cách tôn kính và thận trọng thì sẽ nhận được phần thưởng lớn lao trên Thiên Đàng.
Thiên Đàng dành tặng nhiều ơn phúc cao trọng cho những ai tôn kính và đọc Chuỗi Mân Côi một cách kính cẩn. Ave Maria!
Vị Tôi Tớ Chúa là Cha Dolindo Ruotolo nói rằng:
"Mỗi một chục Kinh Mân Côi giống như là một cái súng máy. Mỗi hạt Kinh Kính Mừng là một viên đạn. Mỗi linh hồn yêu mến Kinh Mân Côi thì là một sự bùng nổ của đức tin làm cho Satan hãi sợ và Đức Mẹ Maria một lần nữa đạp dặp đầu con rắn."
Kim Hà, 30/7/2024