Tồi vừa nhận được một cảm nghiệm của cô Sóng Biển, một cộng tác viên trung thành của www.memaria.org (đã chấm dứt) và ww.memaria.net.
Chúng tôi xin đăng thư kể chuyện từ cô Sóng Biển:
"Hôm Chúa Nhật vừa rồi, em gặp một anh kể chuyện kinh nghiệm cận tử của chính anh cho em nghe. Anh bảo có địa ngục thật. Anh tuy có đạo, nhưng không biết nhiều từ ngữ về đạo. Anh không còn nhớ nhiều, nhưng anh tóm tắt cho biết là Có Địa Ngục. Em hiểu đây là anh đang nói tới Hỏa Ngục.
Anh nói là có lửa, có ma quỷ và các linh hồn, thật hãi hùng. Tuy nhiên anh ấy được Thiên Thần Bản Mệnh làm bay chúng nó và chống lại ma quỷ để cứu anh. Sau đó anh được đưa tới sa mạc cằn cỗi, có một vị Thiên Thần uy nghiêm.
Anh bảo là anh không biết là thiên thần nào, hình như thiên Thần Gabriel. Em hỏi anh tả cho em coi dáng Thiên Thần đó làm sao, thì anh ấy mô tả như sau:
Vị Thiên Thần đứng rất nghiêm trang, dáng ngài đứng nghiêng trong tư thế oai hùng. Một tay ngài cầm gươm giơ lên đang chém xuống, còn tay kia đang vung xuống đất như cầm giáo đâm xuống.
Em liền nghĩ ngay đến dáng đứng oai hùng đang diệt trừ ma quỷ của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Anh kể rằng khi nhìn Thiên Thần uy nghi đó thôi thì anh đã khiếp sợ uy phong của ngài. Sau đó anh được trở về lại thân xác của mình.
Vậy đừng có ai nói hỏa ngục trống không nhá.
Sóng Biển ghi
Kim Hà, 30/7/2024