Sunday, November 16, 202510:39 AM(View: 10)
Một người đàn ông bị bịnh nặng đến nỗi bộ óc của ông ngừng làm việc và trái tim của ông ngừng đập. LM Pedro Chouwah vội vàng đến nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Dầu Thánh Chartbel cho ông ấy.
Saturday, November 15, 20258:00 PM(View: 24)
Bà Thánh Rosa Lima luôn phải thay đổi cách chống cự ma quỷ để có thể chiến thắng chúng. Một hôm, ma quỷ hiện ra với bà trong khu vườn nhà bà với hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp.
Saturday, November 15, 20257:45 PM(View: 26)
Thánh Rosa Lima bị ma quỷ quấy rối. Chúng luôn đánh phá bà nhưng cuối cùng thì bà thắng ma quỷ.
Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 33)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 38)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 36)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...
Saturday, November 15, 202512:49 PM(View: 36)
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada: Ngày 11/12/2003
Saturday, November 15, 202512:34 PM(View: 35)
Nguồn: The Wonders of the Mass 1. Lời khuyên khi cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Friday, November 14, 20257:01 PM(View: 49)
Một vị linh mục trừ quỷ ở nước Canada đã giải thích về tầm quan trọng của việc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy đến chầu Chúa ít nhất là mỗi tuần một lần. Đối với những ai đang bị bịnh nặng hay đang có nhiều vấn đề với gia đình và thân nhân thì tốt nhất nên đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng nửa tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Chúa sẽ chữa lành...
Friday, November 14, 20256:38 PM(View: 46)
Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?

CN 7042: CHUỖI KINH MÂN CÔI (11)

Thursday, August 8, 202412:30 PM(View: 386)

cmcnhogdCN 7042: CHUỖI KINH MÂN CÔI (11)

Nguồn: Ecclesiasticus

Theo Thánh Denis thì không có điều gì thánh thiện hơn là cùng hợp tác với Thiên Chúa trong việc cứu rỗi các linh hôn và phá huỷ các chương trình của ma quỷ. Con Một của Thiên Chúa là Chúa Giêsu đã xuống trần gian để cứu chuộc chúng ta. Ngài làm cho đế quốc của Satan bị phá huỷ. Ma quỷ cố gắng lấy lại sức mạnh để cướp các linh hồn bằng cách tạo nên nạn tà giáo Albingensians.

Ma quỷ tạo nên sự hận thù, chia rẽ và sai lầm trên toàn thế giới vào thế kỷ thứ 11. Chúng ta cần phải đánh bại những lực lượng độc ác của Satan. Đức Trinh Nữ Maria là Đấng Bảo Vệ Giáo Hội. Mẹ đã ban cho chúng ta một phương tiện quyền thế mạnh mẽ để làm giảm bớt cơn thịnh nộ của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và để đánh bại tà giáo và canh tân tinh thần của người Kito hữu.

Đó là chuỗi Kinh Mân Côi. Thực tế thì Kinh Mân Côi đem lại lòng bác ái và sự siêng năng lãnh nhận các Phép Bí Tích giống như tinh thần ngoan đạo của các Kito hữu thời thế kỷ thứ nhất, và dem lại sự canh tân cho tinh thần người Kito hữu.

ĐGH Leo X nói rằng việc sùng kính Kinh Mân Côi là để vinh danh Chúa và Mẹ Maria, đó là bức tường dựng lên để chận lại sự tấn công của ma quỷ vì chúng có thể bẽ gẫy Giáo Hội.

ĐGH Gregory XIII nói rằng Chuỗi Kinh Mân Côi do Chúa soi sáng. Như thế Thiên Đàng sẽ dễ dàng mở cửa cho chúng ta qua những ân huệ của Đức Mẹ Maria.

ĐGH Paul III và Chân Phước GH Pio V tuyên bố rằng chuỗi Mân Côi được ban cho tất cả các tín hữu để họ lãnh nhận được sự bình an thiêng liêng và sự an ủi từ Thiên Đàng.

Ai ai cũng có thể gia nhập hội huynh đệ cầu nguyện để phổ biến Kinh Mân Côi cho những mục đích cao cả.

Cha Dominic, một tu sĩ Dòng Carthusian, là người rất mộ mến chuỗi Kinh Mân Côi. Ngài có một thị kiến vì ngài đã nhìn thấy cửa Thiên Đàng rộng mở và Triều Thần Thiên Quốc trên Thiên Đàng đang tụ họp và được bao phủ bởi những tia sáng chóí lọi.

Ngài được nghe tiếng của Triều Thần Thiên Quốc hát Kinh Mân Côi với một âm thanh du dương. Cứ xong mỗi chục Kinh Kính Mừng thì Triều Thần Thiên Quốc lại vinh danh một Mầu Nhiệm Mân Côi về cuộc đời, cuộc Khổ Nạn và vinh quang của Chúa Giêsu và Mẹ Thánh của Ngài.

Cha Dominic cũng nhận thấy rằng mỗi khi Triều Thần Thiên Quốc đọc Danh Thánh của Mẹ Maria thì họ cúi đầu chào kính Mẹ.

Mỗi khi mà họ đọc Danh Thánh của Chúa Giêsu thì họ bái quỷ và cảm tạ Thiên Chúa về những điều thiện hảo mà Chúa ban trên Thiên Đàng và trên trái đất qua chuỗi Kinh Mân Côi.

Ngài còn thấy cách thức mà Mẹ Maria và các Thánh trân trọng dâng lên Chúa tất cả những chuỗi Kinh Mân Côi mà các thành viên Cộng Đoàn đọc ở trên trần gian. Ngài cũng nhận ra rằng Triều Thần Thiên Quốc cũng cầu nguyện cho những ai siêng năng cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi.

Cha Dominic còn nhìn thấy những triểu thiên đẹp đẽ mà không có những con số thứ tự. Các triều thiên ấy làm từ những đoá hoa thơm ngát. Các triều thiên ấy được để dành cho những ai siêng năng cầu nguyện chuỗi Mân Côi cách sốt sắng.

Ngài được học biết rằng mỗi chuỗi Kinh Mân Côi mà người ta đọc thì sẽ làm thành triều thiên cho họ. Khi họ lên Thiên Đàng thì họ sẽ đội các Triều Thiên đẹp rực rỡ ấy. 

Vị tu sĩ thánh thiện của Dòng Carthusian này giống như Thánh Gioan Tông Đồ vì đã được nhận thị kiến là có hàng ngàn hàng lớp các Thiên Thần và các Thánh. Họ cứ tiếp tục ngợi khen và chúc tụng Chúa Giêsu Kito về tất cả những điều lành thánh mà Chúa đã làm, về những nỗi thống khổ mà Chúa đã chịu vì sự cứu rỗi nhân loại.

Chuỗi Mân Côi không phải chỉ dành cho phụ nữ và cho những ai đơn sơ và ít học, nhưng là cho tất cả mọi người, kể cả những người đàn ông và những người học thức.

Kim Hà dịch, 8/8/2024