Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 3)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 4)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 24)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 23)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 26)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 24)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 28)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 27)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 56)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:
Sunday, May 11, 20259:10 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh. Bà ấy viết rằng: "Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính...

CN 7064: ĐỨC MẸ NÓI VỚI NỮ TU AGNES TẠI AKITA (2)

Thursday, August 22, 20245:47 AM(View: 271)

akitaCN 7064: ĐỨC MẸ NÓI VỚI NỮ TU AGNES TẠI AKITA (2)

Nguồn: Spiridaily.com

Nữ tu Sasagawa nhận được vết thương Thánh trong lòng bàn tay của bà. Cảm nghiệm nổi tiếng nhất là bà được nghe tiếng nói của tượng “Our Lady of All Nations” tức là Đức Mẹ Của Các Quốc Gia. Mẹ nói:

“Con gái ơi, con đã rất vâng lời của Mẹ để từ bỏ tất cả mà đi theo Mẹ. Bịnh điếc của con có làm cho con đau không? Rồi bịnh điếc của con sẽ được chữa lành, con hãy tin tưởng và kiên nhẫn. Đây là cuộc thử thách cuối cùng. Liệu vết thương nơi bàn tay cua con có làm cho con đau không? Con hãy cầu nguyện để đền tội thay cho tội lỗi của nhân loại."

Vị nữ tu Agnes còn nghe được lời nguyện này:


“Lạy Thánh Tâm Cực Trọng của Chúa Giêsu, Ngài đang hiện diện thật sự nơi Phép Thánh Thể, con xin thánh hiến thể xác và linh hồn con để hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa. Chúa hy sinh mỗi giây phút trên tất cả các bàn thờ của thế giới. Chúa ngợi khen Chúa Cha, cầu cho Vương Quốc Chúa đến. Xin Chúa hãy nhận lậy sự dâng hiến hèn mọn của bản thân con. Xin hãy sử dụng con như Thánh Ý Chúa cho sự vinh quang của Chúa Cha và cho phần rỗi các linh hồn."

"Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Mẹ đừng bao giờ để con phải lìa xa Con Chí Thánh của Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu và bảo vệ con như một người con đặc biệt của Mẹ. Amen.”

Đây là lời nguyện mà chúng ta cần phải phổ biến một cách khẩn cấp.

Trong những năm qua, các thông điệp mà Đức Mẹ ban cho nhân loại từ Akita cũng có tính cách khải huyền. Đó là lời tiên tri về những biến cố sắp đến. Một cuộc thanh tẩy lớn lao cho toàn thể nhân loại mà trong đó có một biến cố lớn lao hơn nạn Đại Hồng Thuỷ xẩy ra trong thời của ông Noah. Nếu như loài người không ăn năn thống hối và sống tốt lành hơn.

Đức Mẹ nói rằng lửa sẽ rớt từ bầu trời xuống và giết chết một phần lớn nhân loại. Một vị giám mục đã tuyên bố công nhận những cảm nghiệm của nữ tu Agnes sau khi ngài đã hội luận với Đức Hồng Y Joseph Ratzinger (sau này là ĐGH Benedict XVI) tại Toà Thánh Vatican.

Đức Mẹ còn nói với Sr. Agnes:

“Cùng với Con Chí Thánh của Mẹ, Mẹ đã nhiều lần can thiệp để làm dịu bớt cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Mẹ đã ngăn ngừa những thiệt hại bằng cách dâng lên Chúa Cha cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. Mẹ dâng lên Chúa Cha Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu, và tất cả các linh hồn nạn nhân đáng yêu đang an ủi Chúa. Những lời cầu nguyện, ăn năn thống hối và những sự hy sinh can đảm của các con có thể làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa Cha."

Cách đây không lâu có nạn động đất và sóng thần xẩy ra ở Fukushima, gần vùng Akita, cũng là ở miền đông bắc của nước Nhật. Liệu biến cố ấy có mang một ý nghĩa nào không? Liệu những lời tiên tri nẩy lửa và bi đát giống như lời Đức Mẹ đã tiên tri tại vùng Kibeho tại nước Rwanda, Phi Châu có xẩy ra không?


Trong quá khứ khi chúng ta đề cập đến hiện tượng thần bí Akita  là vì một số phần trong thông điệp này có nội dung tương tự như Điều Bí Mật Thứ Ba của Fátima. Theo lời của Dr. Rosalie Turton, giám đốc của tờ báo 101 Foundation, thì vị nữ tu này không biết gì về cuộc hiện ra tại Fatima.

Điều bí mật này sẽ là một biến cố lớn xẩy ra khi mà lửa và khói rơi từ trời xuống, rồi nước biển sẽ nóng sôi sục lên, bọt nước sẽ bay vọt lên tới bầu trời. Tất cả những gì đang đứng vững thì sẽ bị lật đổ. Hàng triệu và thêm hàng triệu người sẽ mất mạng trong vòng vài giờ. Một sự đau khổ xẩy ra khắp nơi mà đôi mắt ai cũng có thể nhìn thấy."

Vào tháng 11 năm 1980, ĐGH John Paul II, trong một lần thăm viếng vùng Fulda, nước Đức, thì tở báo của người Đức có tên là Stimme des Glaubens báo cáo rằng:

"ĐGH John Paul II khi trả lời các khách hành hương về bí mật thứ ba của Fatima, ngài đã từng nói rằng:

"Tất cả các Kito hữu phải biết rằng nếu các đại dương sẽ làm ngập lụt một số phần trên trái đất, từ đó có hàng triệu người bị chết. Khi nghe như thế thì người ta sẽ không còn muốn nghe điều bí mật nữa."


Kim Hà dịch thuật, 22/8/2024