CN 7070: VATICAN CÔNG NHẬN NƠI HIỆN RA CHANDAVILA, TÂY BAN NHA
Nguồn: Vatican News
Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Mérida-Badajoz đã công nhận một nơi hiện ra có tên là Our Lady of Sorrows, tại Đền Thánh Chandavila, nước Tây Ban Nha. Thị nhân là hai cô gái trẻ đã nhìn thấy thị kiến thiêng liêng vào thời kỳ cuối của Thế Giới Đại Chiến, tức là khoảng năm 1945.
Lý do là Đền Thánh Chandavila có một lịch sử phong phú của việc đơn giản và đã đem lại cơ hội tốt cho các tín hữu có được một nơi bình an, niềm an ủi và nhận ơn hoán cải.
Vào năm 1945 có hai thiếu nữ được nhìn thấy Đức Mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Sâu Bi (Our Lady of Sorrows) tại thành phố Chandavila, ở vùng Extremadura, gần biên gới nước Bồ Đào Nha. Nơi này có nhiều dấu hiệu có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Sau đây là câu chuyện của hai cô gái tên Marcelina và Afra:
Việc sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi tại Chandavila bắt đầu từ năm 1945. Có hai cô gái, đó là cô Marcelina Barroso Expósito, 10 tuổi và cô Afra Brígido Blanco, 17 tuổi. Cả hai lần lượt nhìn thấy Đức Mẹ ở cùng một nơi bắt đầu từ tháng 5 năm 1945.
Đức Hồng Y Fernandez kể rằng:
“Cô Marcelina nhớ lại rằng cô nhìn thấy một bóng dáng trên bầu trời. Những lần khác thì cô thấy đó là hình dáng của Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ mặc một áo choàng mầu đen, trên áo có đầy những ngôi sao. Mẹ đứng ở một cây hạt dẻ. Sau đó, cô nhận được cảm nghiệm là được ôm hôn Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng hôn cô ở trên trán."
"Như thế thì Đức Mẹ tỏ ra gần gũi và có nhiều tình cảm. Đó là một thông điệp rất đẹp đẽ."
“Thời gian trôi qua, cả cô Marcelina và cô Afra đều xác nhận đó là hình ảnh của Đức Mẹ Sầu Bi. Mẹ ban sự an ủi, khích lệ và tin tưởng."
"Khi Đức Mẹ bảo cô Marcelina hãy đi bằng hai đầu gối qua một khoảng vườn có đầy hạt dẻ, bụi gai và đá nhọn. Cô ấy đã không làm như lời Mẹ bảo vì cô ấy cho rằng sẽ bị đau. Trái lại, Đức Mẹ bảo cô hãy tin tưởng khi gặp thử thách. Mẹ nói:
"Con đừng hãi sợ, không có sự gì xẩy ra cho con đâu."
"Lời kêu gọi của Đức Mẹ là hãy tin tưởng vào tình yêu của Mẹ. Vì thế mà cô gái nghèo và đang chịu đau khổ đã có được niềm hy vọng. Cô cảm thấy tâm hồn mình được củng cố. Trong cái áo choàng đơn sơ ấy thì Đức Mẹ đã bảo vệ đôi đầu gối của cô gái. Đó là cách biểu lộ sự dịu dàng của Đức Mẹ Maria."
“Khi Mẹ hiện ra thì có một cảnh tượng rất đẹp vì chung quanh Mẹ là một luồng ánh sáng chói lọi. Bầu ánh sáng bừng lên trên bầu trời trong vắt của ngôi làng nhỏ tại Extremadura, nước Tây Ban Nha."
Đức Hồng Y Fernández nói tiếp:
"Sau cuộc hiện ra thì hai cô gái sống một cuộc đời thánh thiện. Họ dấn thân vào những công tác từ thiện, chăm sóc cho những người bịnh, trẻ mồ côi, và những người già đang đau khổ. Họ đem nguồn an ủi dịu dàng của tình yêu Đức Mẹ mà họ đã cảm nhận để đem đến cho mọi người."
"Không ai có thể chối bỏ một sự thật đơn giản vì chúng ta có thể nhìn thấy Đức Mẹ Maria của vùng Nazareth. Có nhiều điều tích cực đã xẩy ra qua hành động của Chúa Thánh Thần. Các khách hành hương đến từ nước Tây Ban Nha và nước Bồ Đào Nha. Rồi họ được ơn hoán cải, chữa lành và những ơn quan trọng khác từ nơi này."
Cuối cùng Đức Hồng Y Fernandez gợi nhớ lại là vào năm Thánh 2020 nơi này đã đánh dấu 75 năm việc hiện ra tại Chandavila.
Kim Hà dịch thuật, 25/8/2024