Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 6)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 7)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 24)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 23)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 26)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 24)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 28)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 27)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 56)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:
Sunday, May 11, 20259:10 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh. Bà ấy viết rằng: "Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính...

CN 7072: SR. AGNES, THỊ NHÂN AKITA, NHẬT BẢN (2)

Monday, August 26, 20247:45 PM(View: 223)

akita1CN 7072: SR. AGNES, THỊ NHÂN AKITA, NHẬT BẢN (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Khi nói về Sr. Agnes Sasagawa thì LM Mills viết vào năm 2023 như sau:

“Tình trạng của Sr. Agnes dường như có nhiều dấu hỏi. Tại sao mà Sr. Agnes là một thị nhân còn sống tại Akita và ở một nơi hiện ra quan trọng và đã được công nhận nhưng lại bị dấu kín? Đó cũng là nơi có những thông điệp quan trọng từ Thiên Đàng ban cho. Thế mà sao Sr. Agnes lại bị dấu kín trong một viện dưỡng lão tầm thường?"

"Bà là một nữ tu có lời khấn hứa, tại sao bà lại không được ở trong cộng đoàn tu trì của bà để bà có thể rước Chúa mỗi ngày? Điều này thật là kỳ lạ, vì theo phong tục của người Nhật thì người ta luôn chăm sóc và kính trọng người già."

“Vào năm 2019, có một thông điệp mang tính cách sôi nổi vì Sr. Agnes nói rằng Thiên Đàng loan báo rằng chúng ta cần phải mặc áo nhậm và bôi tro và cần phải đọc kinh Mân Côi hàng ngày để đền tạ cho những biến cố đang xẩy ra ở trong giáo hội và trên thế giới vào lúc ấy."

"Điều này cho thấy có những người trong giáo hội muốn chúng ta quên đi Sr. Agnes và các thông điệp của Akita. Đó có phải là sự cố ý chăng? Có một số người tin rằng Sr. Agnes bị cô lập bởi những người ở trong giáo hội. Có phải là số người ấy phản đối lời cảnh báo nghiêm trọng của Đức Mẹ tại Akita khi Mẹ nói rằng ma quỷ đang làm việc trong giáo hội để dẫn đến tình trạng Hồng Y chống đối Hồng Y, Giám Mục chống đối Giám Mục?"


“Có một số người nghĩ rằng đó là sự tưởng tượng quá đáng. Tuy nhiên vào năm 2015, có một người liên lạc với giáo quyền để nói về cuộc phỏng vấn của ông ta đối với Sr. Agnes. Ông ta sản xuất một cái video. Nhưng ông ta được cho biết là ông đã phí phạm thời giờ vì lý do là bà Sr. Agnes đã quá già. Ông ta nói rằng khi ông ấy gặp Sr. Agnes thì bà còn rất minh mẫn chứ không lẩm cẩm như người ta nghĩ."

“Chúng tôi đã đến thăm vùng Akita vào năm 2019. Khi tôi gặp các nữ tu thì không có ai ở tại Akita trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến năm 1981 là những năm mà Đức Mẹ ban các phép lạ tại đây. Họ xử sự rất là bất thường tại Đền Thánh Đức Mẹ Maria. Chẳng hạn như khi chúng tôi hỏi họ vào năm 2019 để xin họ kể lại câu chuyện về biến cố Đức Mẹ xẩy ra tại nơi này. Tất cả mọi người liên quan đều từ chối."

"Lại thêm nữa là các thánh tích về việc Đức Mẹ khóc đến 101 lần và hiện tượng về thánh tượng chấy máu cũng không được người ta tỏ ra tôn trọng cho đủ. Dường như người ta không nhìn thấy tầm quan trọng của những thánh tích ấy."

“Lý do mà tôi khám phá ra là vì khi tôi hỏi một người đàn ông là khách hành hương thường xuyên tại đó. Tôi hỏi ông ta:

"Đây là cái gì?"

"Ông ta bèn lấy hộp đựng thánh tích và chỉ cho tôi xem. Đó liệu có phải là cách mà người ta làm ở thánh địa Lộ Đức và Fatima không? Dù sao đó là những biến cố về các phép lạ và sự quan trọng tại những nơi linh thiêng như thế này."

"Một điều đáng nói khác là họ xuất bản một cuốn sách nói về tu viện và lịch sử. Trong 90 trang mà người ta kể về những hiện tượng thiêng liêng thì người ta chỉ nói về Sr. Agnes Sasagawa với tên là Sr. S' mà thôi. Tại sao người ta lại dấu diếm? Tên của bà đều được mọi người biết đến. Tại Fatima, người ta có dấu tên của các thị nhân không? Tại Lộ Đức, người ta cũng dấu tên của Thánh Bernadette đâu?"

"Đức Hồng Y Ratzinger, khi ngài làm việc ở Thánh Bộ Đức Tin, ngài đã nói rằng:

"
Các thông điệp của Akita cũng giống như các thông điệp của Fatima."


Lời cầu nguyện Thánh Thể tại Akita do Đức Mẹ ban qua thị nhân Sr. Agnes:


"Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu THẬT SỰ hiện diện nơi Phép Thánh Thể, con xin thánh hiến thể xác và linh hồn của con để hiệp nhất với Thánh Tâm Chúa đang hy sinh hàng giây phút trên các bàn thờ trên thế giới, và để dâng lời ngợi khen Chúa Cha, nguyện xin cho Vương Quốc Chúa mau đến. Xin Chúa hãy nhận lời hiến dâng khiêm cung của con. Xin sử dụng con theo Thánh Ý Chúa cho vinh quang của Chúa Giêsu và phần rỗi các linh hồn."

"Lạy Thánh Mẫu Thiên Chúa, xin Mẹ đừng bao giờ để con phải rời xa Con Yêu Dấu của Mẹ là Chúa Giêsu. Xin Mẹ bầu chữa và bảo vệ con như một đứa con đặc biệt của Mẹ. Amen."


Xin mọi người hãy cầu nguyện lời kinh này mỗi buổi tối trước khi lên giường để có thể ngủ ngon và có được một cái chết thánh thiện. Ma quỷ luôn phải chạy xa khi chúng ta cầu nguyện lời kinh này.


Có nhiều lần trước khi mọi người đọc kinh nguyện này, ma quỷ đã lôi kéo và phá rầy Sơ Agnes để làm cho Sơ không đọc kinh này nhưng Sơ cứ tiếp tục cầu nguyện và ma quỷ phải bỏ chạy.

https://www.memaria.net/SoLuotDMAkita.htm

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=0&tabId=418&ArticleID=108142


Kim Hà dịch thuật, 2014 và 26/8/2024

CN 3955: TƯỢNG ĐỨC MẸ MARIA KHÓC Ở AKITA, NHẬT BẢN

Nguồn: http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201709160003.htm

Tại Akita có hàng ngàn các khách hành hương ngoại quốc lũ lượt kéo nhau đến một nguyện đường Công Giáo nhỏ bé ở nơi xa xôi về phía Bắc của Nhật Bản để chiêm ngưỡng và cầu nguyện với Đức Mẹ Maria tại Akita vì tại đây có một tượng Đức Mẹ Maria khóc 101 lần. Một nhân viên hãnh du lịch tại Akita nói rằng:

“Người ta thường xuyên hỏi chúng tôi rằng: "Làm sao chúng tôi có thể đến với Dòng Nữ Tỳ của Chúa Giêsu Thánh Thể?”

Tượng Đức Mẹ Maria chẩy nước mắt bắt đầu từ năm 1973 và lần chót vào năm 1981. Theo lời kể của Giáo hội thì người ta dùng nhưng bông gòn thấm nước mắt từ thánh tượng và đem đến đại học Akita University và đại học Gifu University để thử nghiệm thì kết quả cho biết đó là nước mắt của con người.

Căn nhà nguyện của nhà Dòng tọa lạc ở trên một ngọn đồi, chừng 7 cây số về phía bắc của trạm Akita Station. Nơi này cách xa phi trường quốc tế Narita International Airport chừng 6 tiếng đồng hố, ở vùng Chiba Prefecture, vùng này có xe lửa tốc hành và được xem như cửa ngõ để vào nước Nhật.

Một nữ bác sĩ người Mỹ, 48 tuổi, vốn là cư dân từ Washington D.C. nói rằng:

“Tôi đã chờ rất lâu để có thể đến nơi này thăm Đức Mẹ Maria tại Akita. Chúng tôi cảm thấy mình được Đức Mẹ Maria chúc phúc tại nơi này. Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi muốn giới thiệu nơi này cho các bạn của mình.”

Bà là khách hành hương đến thăm Đức Mẹ Maria tại Akita vào tháng 7 năm 2017. Đi cùng với bà là cha mẹ của bà; hai ông bà cụ đến từ Phi Luật Tân. Họ cùng đi với những thân nhân khác.

Tượng này do ông Saburo Wakasa tạc vào năm 1963. Ông này là một nghệ nhân ở vùng Akita. Năm 1973, tượng này bắt đầu chẩy nước mắt lần đầu. Tin tức về “phép lạ” ấy được loan truyền nhanh chóng làm cho tu viện này trở nên nổi tiếng và được ghi trong bản đồ. Có khoảng hơn 2200 người chứng kiến hiện tượng Đức Mẹ khóc.

Tháng 10 năm 2013, một đài TV nước Ý phát hình một chương trình sống động nói về các đền thánh Đức Mẹ Maria tại thế giới. Theo đài này thì hiện tượng Đức Mẹ Akita được chọn là một trong 10 nơi mà khách hành hương muốn đến nhất, trong đó có Lộ Đức với nước suối chữa lành và có Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin tại Nazaret, nước Do Thái.

Chương trình truyền hình này đã làm cho tu viện có tượng Đức Mẹ Maria khóc tại vùng Akita trở nên một nơi hành hương chính trên thế giới.

Mẹ Bề Trên Keiko Ogawa nói rằng:

“Mỗi năm chúng tôi có chừng 7 ngàn khách hành hương đến nơi này và tôi nghĩ rằng 2 phần 3 khách hành hương đến từ ngoại quốc.”

Kể từ lần chót Đức Mẹ Maria khóc là vào 36 năm trước (1981), các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ đến chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Đa số các tín hữu hành hương đến từ vùng Đông Nam Á. Tu viện này được thành lập năm 1946. Hiện nay có 14 nữ tu sinh sống tại tu viện này.

Kim Hà, 18/9/2017