Friday, April 25, 20258:00 PM(View: 32)
Bà Marthe, một nhà thần bí người Pháp đã từng nói: "Thiên Chúa chuẩn bị cho linh hồn mọi sự."
Friday, April 25, 20257:39 PM(View: 30)
Một nữ tu kể cảm nghiệm: Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi được diễm phúc gặp Bậc Đáng Kính Marthe Robin lần đầu tiên. Đối với một người trẻ như tôi thì khi bước vào một cái phòng nhỏ bé, đầy bóng tối để gặp một người...
Thursday, April 24, 20258:47 PM(View: 54)
Nguồn: Associated Press Vì bác sĩ chữa trị cho ĐGH Francis khi đến khám cho ngài thì nhìn thấy đôi mắt của ngài vẫn mở nhưng ngài không còn có phản ứng gì vào buổi sáng ngày Thứ Hai 21/4/2025. Đó là theo lời tường trình của tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera. Báo này viết như thế vào ngày Thứ Năm 24/4/2025. Dr. Sergio Alfieri là vị bác sĩ...
Thursday, April 24, 20258:29 PM(View: 61)
Nguồn: Spiritdaily.com Kể từ Đại Chiến Thứ II đến nay, giáo hội Công Giáo lần lượt có các Đức Giáo Hoàng như sau:
Sunday, April 20, 20258:27 PM(View: 86)
Sáng hôm nay là Chúa Nhật, Lễ Phục Sinh năm Thánh 2025, tôi được nghe bài giảng của LM Charles Chung Trần, giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Trước khi làm linh mục thì cha Chung đã là một vị bác sĩ Y Khoa. Cha chia sẻ cảm nghiệm như sau:
Sunday, April 20, 20258:20 PM(View: 46)
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM (1955- 2017), thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu. Khi lên 18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức Cha Jean Cassaigne (+1973) tại trại phong Di-Linh,
Sunday, April 20, 20258:15 PM(View: 50)
[Lời dẫn: Thành thật cám ơn Cha Quân đã chia sẻ hành trình ơn gọi của cha. Xin Chúa và Đức Mẹ tiếp tục chúc lành cho cha và mục vụ cha đang lãnh nhận tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Orange, CA. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa cũng được...
Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 84)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 79)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:
Wednesday, April 16, 20258:13 PM(View: 80)
Nguồn: Spiritdaily.com Đức Mẹ lại hiện ra nhiều lần nữa với bà thị nhân Pierina vào năm 1966. Lần này thì Đức Mẹ hiện ra ở vùng Fontanelle, nước Ý. Sự hiện ra này kéo dài trong nhiều năm.

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN Saturday of the Twenty-first Week in Ordinary Time https://www.youtube.com/watch?v=Uyq4AcdWp-o 5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần 21 Mùa Thường Niên. Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH

Saturday, August 31, 202412:11 PM(View: 210)

cgchanchienLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Saturday of the Twenty-first Week in Ordinary Time
https://www.youtube.com/watch?v=Uyq4AcdWp-o

5 Phút Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần 21 Mùa Thường Niên.
Chương Trình của TRUNG TÂM MỤC VỤ ĐA MINH Tại Houston, Texas. Hoa Kỳ Phụ Tỉnh Thánh VINH SƠN LIÊM DÒNG ĐA MINH.
www.youtube.com

SỐNG LỜI CHÚA

CÁC BÀI ĐỌC :

Ca nhập lễ : Tv 85,1-3

Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con.

Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây

hằng tin tưởng nơi Ngài.

Chính Ngài là Thiên Chúa của con.

Xin dủ lòng thương con, lạy Chúa,

vì con kêu cầu Chúa suốt ngày.

Bài đọc 1 : 1 Cr 1,26-31

Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

26 Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem : khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. 27 Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; 28 những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, 29 hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. 30 Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, 31 hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.

Đáp ca : Tv 32,12-13.18-19.20-21 (Đ. c.12b)

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.
12Hạnh phúc thay quốc gia

được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.
13Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người.

Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

18Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
19hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.


Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.

20Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.
21Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.


Đ. Hạnh phúc thay dân nào Chúa chọn làm gia nghiệp.


Tung hô Tin Mừng : Ga 13,34

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.


Tin Mừng : Mt 25,14-30

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.


14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ 23 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ 26 Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

Ca hiệp lễ : Tv 103,13-14

Lạy Chúa, đất chứa chan phước lộc của Ngài,

từ ruộng đất, Ngài sản sinh cơm bánh,

và rượu ngon làm phấn khởi lòng người.

SUY NIỆM-SINH LỜI

Có lần, cha xứ dẫn các em thiếu nhi đi thăm một trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật. Một em nói với đám bạn: “Mình tạ ơn Chúa vì Chúa cho mình được lành lặn.” Nghe thế, cha xứ gọi các em lại và dạy bảo: “Ai trong chúng ta cũng được Chúa trao cho những nén bạc. Phần chúng ta, những người lành lặn hơn, chúng ta phải sinh lời nhiều hơn. Quan tâm và chăm sóc các bạn khuyết tật cũng là một trách nhiệm sinh lời của chúng ta.”

Chúa ban cho mỗi người những khả năng khác nhau. Điều quan trọng không phải là so đo những nén bạc hay tài năng, mà là tìm cách phát triển khả năng riêng. Chúa cũng không đòi hỏi chúng ta phải sinh lời cho thật nhiều, nhưng chính yếu là phải sinh lời trong khả năng của mình. Và mục đích của việc sinh lời là để phục vụ cộng đồng, phục vụ vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta có thấy trách nhiệm phải mưu ích cho cộng đồng và Nước Chúa hay chưa? Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta tái khám phá điều ấy.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết dùng khả năng của mình để góp phần xây dựng Nước Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Phong trào hướng đạo là nơi sống hiệp thông, trường phục vụ tha nhân

Gửi sứ điệp đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Hiệp hội Hướng đạo sinh Công giáo của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đánh giá cao Hiệp hội, một thực tế giáo dục quan trọng trong Giáo hội. Ngài khuyến khích họ ngày càng biến Hiệp hội “thành nơi đào tạo cho đời sống Kitô hữu, một cơ hội hiệp thông huynh đệ, một trường học phục vụ người khác, đặc biệt là những người thiệt thòi và thiếu thốn nhất”.

Cuộc gặp gỡ “Hành trình của các Cộng đoàn Lãnh đạo Hiệp hội Hướng đạo sinh Công giáo Ý” có 18 ngàn tham dự viên, được tổ chức tại Verona và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 25/8/2024.

Đừng để mình bị tê liệt bởi những khó khăn

Đức Thánh Cha khuyến khích các lãnh đạo của Hiệp hội “đừng để mình bị tê liệt bởi những khó khăn, nhưng hãy luôn lên đường tìm kiếm kế hoạch mà Thiên Chúa dành cho mỗi người”. Ngài mời gọi họ “rút ra nhiệt tình mới từ đức tin vào Chúa Giêsu, là thầy và là bạn, để vui vẻ tiếp tục cuộc hành trình nhân bản và thiêng liêng trong Giáo hội, làm chứng cho Tin Mừng trong xã hội”.

Lắng nghe và đối thoại

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò giáo dục và đồng hành của các lãnh đạo đối với các trẻ em, thanh thiếu niên và giới trẻ, và nhắc rằng công việc này đòi hỏi đào tạo những người “sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với người khác, là bối cảnh trong đó việc truyền giáo nảy mầm và sinh hoa trái”. Việc lắng nghe và đối thoại được Đức Thánh Cha kết nối với đời sống cầu nguyện, “dừng lại trước sự hiện diện của Chúa để học nghệ thuật yêu thương từ Người”.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến “sự can thiệp mang tính đào tạo” của Chúa Kitô: Người biết đâu là thời điểm để sửa sai hay khen ngợi, để đồng hành hay cơ hội để sai đi và để các Tông đồ đối diện với thách đố truyền giáo, từ đó các Tông đồ đã dần dần điều chỉnh cuộc sống của họ theo cuộc sống của Chúa.

Giáo dục bằng cuộc sống hơn là bằng lời nói

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời nhấn mạnh rằng những người huấn luyện “giáo dục chủ yếu bằng cuộc sống của họ hơn là bằng lời nói”. Ngài giải thích: “Đời sống của người huấn luyện, sự tăng trưởng liên tục về mặt nhân bản và thiêng liêng của người đó với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, được ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ, là yếu tố cơ bản giúp cho việc phục vụ các thế hệ trẻ trở nên hiệu quả hơn”. (CSR_3498_2024)

Hồng Thủy - Vatican News