Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 6)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 5)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 24)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 23)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 26)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 24)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 28)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 27)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 56)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:
Sunday, May 11, 20259:10 PM(View: 49)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh. Bà ấy viết rằng: "Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính...

CN 7160: BÀ NATUZZA EVOLO CÓ VẾT THƯƠNG THÁNH (11)

Wednesday, September 18, 20241:26 PM(View: 279)

Natuzza_Evolo_(anni_'50)CN 7160: BÀ NATUZZA EVOLO CÓ VẾT THƯƠNG THÁNH (11)

https://1000raisonsdecroire.com/

Trong các thị kiến thiêng liêng thì bà Natuzza đã nhận được các thông điệp từ người chết qua Thiên Thần Bản Mệnh của bà. Đôi khi bà trực tiếp nghe tiếng nói của những người chết. Có người nghi ngờ chắc là bà làm việc cho tà thần. Nhưng các thị kiến này hợp với lời giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo.

Bà Natuzza còn biết được tình trạng thiêng liêng của người chết, đó là có những người hiện về với bà. Bà còn biết là họ đang ở Thiên Đàng, Luyện Ngục hay Hoả Ngục nữa. Đa số là bà Natuzza nhìn thấy các linh hồn ở luyện ngục.

Một hôm, ông chủ Colloca của bà cũng nghe được tiếng nói của một người chú của ông ta. Khi người chú hấp hối thì ông ta đã từ chối không nhận các Bí Tích Thánh của Giáo Hội. Ông Colloca kể lại rằng:

"Tôi nghe tiếng rên rỉ và đau đớn của một ông già. Ông già nói:

"Này cháu trai ơi, ta là chú của cháu đây. Ta đang chịu nhiều đau khổ mà không còn hy vọng gì cho ta. Ta đã bị kết án ở trong lửa hoả ngục đời đời, kiếp kiếp. Sự thống khổ này quá sức lớn lao."

Một ngày kia, có một linh hồn người chết tiên đoán rằng bà Natuzza sẽ có một cảm nghiệm cận tử. Sau đó ít lâu, bà Natuzza bị bịnh và hôn mê trong 7 tiếng đồng hồ. Có nhiều người cho rằng bà ấy đã chết vì thân xác không có dấu hiệu gì của sự sống. Hiện tượng lạ lùng này thật ra không có gì xa lạ gì đối với những nhà thần bí Công Giáo. Trong thời đại của Thánh Teresa of Avila cũng đã xẩy ra, kéo dài trong suốt 4 ngày.

Những thị kiến thấy người chết trở về đã xẩy ra hàng ngày với bà Natuzza, chỉ trừ những ngày Thứ Sáu và trong Mùa Chay. Tình trạng này kéo dài cho đến năm 1960. Thật ra thì kể từ năm 1958 thì các linh hồn đã bớt trở về với bà.

Bà Natuzza đã viết xuống tất cả các thông điệp mà người chết trao cho bà. Đôi khi thông điệp là bằng tiếng ngoại quốc mà bà không rành.

Đồng thời ơn lưỡng tại của bà gia tăng, ngay cả khi bà còn thức hay khi bà đang ngủ. Có khi bà xuất hiện ở gần nhà, có khi ngay trong nhà của bà. Có khỉ ở một nơi xa xăm. Bà không cảm thấy rằng mình đang đi xa, nhưng bỗng dưng bà thấy mình ở một nơi xa lạ. Tuy nhiên luôn có Thiên Thần Bản Mệnh của bà đi chung.

Nói chung thì các việc lưỡng tại này luôn xẩy ra vì mục đích tôn giáo và vì có sứ mạng tôn giáo. Có khi bà đến giúp đỡ người khác, có khi bà đến để an ủi ai đó, có khi bà làm vì việc làm từ thiện.

Vào ngày 26/7/1936, có một hiện tượng lạ xẩy ra trong nhiều lần: Đó là những giọt máu xuất hiện trên trán, trên đôi má, trên đôi tay, trên lồng ngực và trên hai đầu gối của bà. Khi người ta lấy khăn tay, băng gạc hay vải vóc để lau chùi thì vết thương Thánh có những hàng chữ viết và có những dấu hiệu in trên vải vóc.

Những hiện tượng này luôn xuất hiện với dấu hiệu của tôn giáo: lời cầu nguyện, Thánh Vịnh, hay đoạn Kinh Thánh... Những hàng chữ này được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có khi là lời viết của thời đại mới hay lời viết của thế hệ cổ xưa. Có khi là tiếng Hy Lạp cổ xưa, tiếng Do Thái, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp thời cổ xưa...

Bà Natuzza vốn là người thất học, tuy nhiên bà chỉ nói một thứ tiếng thổ ngữ thuộc miền Nam nước Ý. 

Những lời viết hay những câu nói có khi được đi kèm bằng những hình vẽ: Mão gai, trái tim bằng máu, chuỗi tràng hạt Mân Côi, các cây thánh giá, gươm giáo, hoa lily, chim bồ câu, hình dáng những con người có hào quang đang quỳ gần cây thánh giá...

Một vị bác sĩ người Ý đã nhìn thấy máu chảy dài trên một cái áo gối và có một dòng chữ hiện ra mà còn viết nhanh hơn chữ của một người viết ra.

Một người khác làm chứng rằng:

"Trên bàn viết của bà Natuzza có một cái khăn tay chứa đầy là máu. Bà Natuzza đã để cái khăn ở đó. Rồi tôi nhìn thấy máu của bà di chuyển giống như thuỷ ngân. Tôi thấy một Bánh Thánh với chữ IHS và một Mặt Nhật. Tôi rất kinh ngạc."

Bà Natuzza cũng đã nhận được Vết Thương Thánh của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của năm 1958. Các hiện tượng này xẩy ra hàng năm, trước khi bắt đầu vào mùa Chay. Vào ngày Thứ Tư Lễ Tro thì có những điểm mầu hồng xuất hiện trên đôi tay và đôi chân và bên nương long bên trái của bà.

Những người quan sát kỹ thì họ rất kinh ngạc khi thấy đôi chân và đôi tay của bà không hoàn toàn bị đâm thấu. Vài ngày trước Thứ Sáu Tuần Thánh thì các vết thương và mão gai hiện ra. Máu tuôn chẩy trong suốt cả Mùa Chay. Thế rồi các vết thương tự động lành, chỉ đế lại những miếng da nhỏ. Sau đó những miếng da khô này sẽ rớt xuống.

Mỗi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, bà Natuzza, giống như các nhà thần bí trong quá khứ, thường được liên kết bằng thân xác và linh hồn với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito chứ không phải là những người đứng xem hay tham dự. Mỗi lần như thế, có ít nhất là hai vị linh mục ở trong giáo xứ, các bác sĩ và các thân nhân cùng quan sát và chiêm ngắm.

Cuộc đời thần bí của bà đã từng bị người ta cám dỗ và ma quỷ tấn công. Bà Natuzza thường xuyên bị người ta đe doạ. Người ta cũng đe doạ cả chồng bà là ông Pasquale Nicolace và các con của bà.

Những vết thương mà không ai có thể giải thích được thường xuất hiện nơi thân xác của bà. Cũng có những dấu hiệu cảnh cáo của ma quỷ xuất hiện. 

Bà tỏ ra là người thánh thiện dưới đôi mắt nhân từ của Chúa. Đức tin của bà vững chắc hơn qua Bí Tích Hôn Nhân.

(Còn tiếp)


Kim Hà, 18/9/2024