Sunday, November 16, 202510:39 AM(View: 15)
Một người đàn ông bị bịnh nặng đến nỗi bộ óc của ông ngừng làm việc và trái tim của ông ngừng đập. LM Pedro Chouwah vội vàng đến nơi để ban Bí Tích Xức Dầu và Dầu Thánh Chartbel cho ông ấy.
Saturday, November 15, 20258:00 PM(View: 31)
Bà Thánh Rosa Lima luôn phải thay đổi cách chống cự ma quỷ để có thể chiến thắng chúng. Một hôm, ma quỷ hiện ra với bà trong khu vườn nhà bà với hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp.
Saturday, November 15, 20257:45 PM(View: 31)
Thánh Rosa Lima bị ma quỷ quấy rối. Chúng luôn đánh phá bà nhưng cuối cùng thì bà thắng ma quỷ.
Saturday, November 15, 20252:08 PM(View: 35)
Bà Carmen hiện sinh sống ở nước Argentina. Bà không còn nhìn thấy gì nữa. Thế mà bà được Thánh Charbel chữa lành như sau:
Saturday, November 15, 20251:45 PM(View: 41)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Bắt đầu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 7/3/1942, cô không ăn gì cả ngoài việc rước Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm và 7 tháng sau cùng của cuộc đời. Các bác sĩ Y khoa đều hằn học và nghi ngờ cô. Họ làm đủ mọi thử nghiệm cho cô Alexandrina cho đến khi họ phải tuyên bố rằng.
Saturday, November 15, 20251:20 PM(View: 39)
Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) sống bằng Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm. Chân phước Alexandrina da Costa (1904-1955) là một bằng chứng của tình yêu phi thường mà một con người dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Cô ấy không ăn gì cả mà chỉ sống nhờ Mình Thánh Chúa trong suốt 13 năm cuối của cuộc đời cô. Cô chia sẻ niềm đau của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito...
Saturday, November 15, 202512:49 PM(View: 40)
Nguồn: https://ourlady.ca/.../01/Jaroslava-Borzemsky-mi-ojo.pdf #Garabandal Cảm nghiệm của một phụ nữ tên Jaroslava-Borzemsky ở thành phố Toronto, nước Canada: Ngày 11/12/2003
Saturday, November 15, 202512:34 PM(View: 38)
Nguồn: The Wonders of the Mass 1. Lời khuyên khi cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi
Friday, November 14, 20257:01 PM(View: 50)
Một vị linh mục trừ quỷ ở nước Canada đã giải thích về tầm quan trọng của việc Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta hãy đến chầu Chúa ít nhất là mỗi tuần một lần. Đối với những ai đang bị bịnh nặng hay đang có nhiều vấn đề với gia đình và thân nhân thì tốt nhất nên đến thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng nửa tiếng đồng hồ trong mỗi ngày. Chúa sẽ chữa lành...
Friday, November 14, 20256:38 PM(View: 47)
Bạn có biết rằng mỗi buổi bình minh là một thông điệp thinh lặng của Chúa không?

CN 7162: CHỮ VÀ HÌNH ẢNH BẰNG MÁU CỦA BÀ NATUZZA EVOLO (1924-2009) #13

Thursday, September 19, 20242:39 PM(View: 494)

natuzza-khanCN 7162: CHỮ VÀ HÌNH ẢNH BẰNG MÁU CỦA BÀ NATUZZA EVOLO (1924-2009) #13

Nguồn: https://www.mysticsofthechurch.com/

Tác giả: Glenn Dallaire

Lời Dịch Giả: Vì bài này có nhiều lời kể tương tự như nội dung của 12 bài viết trước nên chúng tôi chỉ dịch những cảm nghiệm chưa từng được chia sẻ để bớt đi sự lập đi, lập lại vì có thể gây ra nhàm chán. (KH)

Đây là cuộc điều tra về các hiện tượng máu xuất ra và làm thành những hàng chữ, những hình vẽ, những dấu hiệu trong cuộc đời kỳ diệu của Nhà Thần Bí mang 5 Vết Thương Thánh Chúa Kito. Đó là bà Natuzza Evolo.

CẢM NGHIỆM THẦN BÍ

Khi được 14 tuổi vào năm 1938, cô Natuzza đi làm việc nhà cho một vị luật sư tên Silvio Colloca. Lần đầu tiên thì bà chủ Colloca và cô Natuzza đang đi bộ trong vùng quê thì bà Colloca nhận thấy có máu xuất ra từ đôi chân của cô Natuzza. Các bác sĩ Domenico và Giuseppe Naccari đã khám nghiệm cho cô Natuzza và chứng nhận rằng có máu xuất ra từ  chân phải của cô ấy. Lý do thì không rõ.

Biến cố này xẩy ra lúc cô bé mới có 14 tuổi. Từ đó bắt đầu có một cảm nghiệm thần bí kéo dài suốt một đời của cô bé. Người ta gọi đó là Vết Thương Thánh Chúa Kito. Vết thương ở trên đôi tay, đôi chân, nương long và vai. Ngoài ra cô còn có mồ hôi máu.

Trong cuốn sách tên: “Natuzza of Paravati”, tác giả là Dr. Valerio Marinelli đã khám nghiệm trên 100 vụ, phỏng vấn những người liên hệ. Ông cũng đã thu thập được nhiều hình ảnh của những người chứng này cung cấp. 

1. Sau đây là cảm nghiệm của bà Maria Mantelli, giáo sư, vào ngày Thứ Sau Mùa Chay năm 1972:

“Chị họ tôi là bà Rosetta Ursetta, cùng với bà Natuzza và tôi đến tham dự Thánh Lễ chung ở nhà thờ “del Crocifisso degli Angeli” tại vùng Vebo Valentia, vì đó là nơi mà chúng tôi làm việc sùng kính Chúa vào Thứ Sáu Mùa Chay.

Chúng tôi đi với một nữ tu tên là Suor Norina. Bà nữ tu này làm việc ở nhà thương Cantanzaro Hospital. Rồ chúng tôi tham dự Thánh Lễ nhưng bà Natuzza đã không đến. 

Sau khi rời nhà thờ thì chúng tôi nhìn thấy bà Natuzza đi cùng chồng của bà. Thì ra bà ấy đang bịnh nặng. Đầu của bà có quấn cái khăn quàng lớn. Bà có dáng đi rất khó khăn. Bà ấy tỏ ý muốn tham dự Thánh Lễ sau đó. Thế là chúng tôi đi vào nhà thờ với bà. Khi mà cha đang truyền phép và Mình Thánh Chúa Giêsu được nâng cao thì tôi nhận thấy mặt của bà Natuzza có đầy máu. Tôi khẽ kêu tên bà với vẻ sợ hãi:

«Natuzza!»

Thế là bà đưa cái khăn tay ra và chùi khuôn mặt mình. Rồi bà đưa cái khăn ấy cho chị họ tôi là Rosetta. Sau Lễ, chúng tôi cùng nhau đi về vùng Paravati. Hôm ấy khí hậu rất lạnh nên chúng tôi phải vặn lò sưởi lên. Bỗng dưng chúng tôi đã nhìn thấy một vết thương trên cổ tay của bà Natuzza. Tôi vội lấy cái khăn tay của mình ra và đặt trên cổ tay của bà ấy.

Bà Natuzza đặt trên cổ tay chừng 20 phút rồi bà đưa cái khăn ấy trả lại cho tôi. Tôi thấy có một vết máu trong khăn. Đó là chữ PREGHIERA có nghĩa là "Cầu nguyện" ở phía trên. Rồi có hình Mặt Nhật lớn với các chữ IHS và CI ở bên trái, có cả mão gai ở bên dưới và ở bên phải. Có thêm 12 hình người tượng trưng cho nhân loại. Trong 12 hình người ấy có đàn ông, phụ nữ, trẻ em, các linh mục. Họ đứng trước mặt Chúa Kito. Chúa giơ hai tay lên cao."

"Bên trái có hình Đức Mẹ đứng nhìn họ. Ở gần nơi Chúa đứng thì có một vị Thánh có hào quang. Nếu chúng ta nhìn kỹ hình của Chúa Kito thì có thể thấy ở đó có hai hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là Chúa Kito với đầu của Ngài tựa trên cây thánh giá, và ở đàng sau Ngài là hình ảnh của Chúa Cha."

Bà Natuzza bảo tôi hãy giữ kỹ cái khăn tay ấy, bởi vì chỉ có một người khác được ơn như bà có, đó là Padre Pio.

Tôi có thể làm chứng về sự thật này. Cái khăn tay là của tôi đưa ra. Tôi rút khăn tay ra từ cái giỏ của tôi. Sự kiện thiêng liêng này xẩy ra trước mắt của tôi. Hơn nữa, sự kiện này xuất hiện ngay ở giữa cái khăn đã được mở ra. Khăn tay của tôi trước đó rất sạch, không có máu. Tôi không thể giải thích được vấn đề này.

Tôi còn nhớ một sự kiện khác mà tôi được chứng kiến. Hôm đó là vào Mùa Chay. Tôi đến nhà của bà Natuzza cùng với mẹ tôi và chị họ Rosetta Ursetta.

Mẹ tôi mong được thấy hiện tượng máu chảy ra như thế nên tôi xin bà Natuzza chấp thuận lời xin của mẹ tôi.

Khi bà Natuzza đặt một miếng băng gạc lên cổ tay của bà thì máu chẩy ra. Trong băng gạc đó có một mão gai mà hình của Mình Thánh Chúa xuất hiện ngay lập tức"

Thêm vào đó thì bà Rosetta Ursetta cũng là  một chứng nhân đã công nhận lời chứng của em họ bà là bà Mantelli là sự thật.

2. Cũng là Bà Maria Mantelli, giáo sư, Mùa Chay năm 1974-1975

"Trong Mùa Chay năm 1974 hay 1975 vì tôi không nhớ rõ. Tôi lái xe với chị họ là bà Rosetta Ursetta đi cùng với bà Natuzza từ vùng Catanzaro đến vùng Paravati. Đó là vào buổi trưa. Khi ấy, bà Natuzza đang ngồi gần bên tôi. Tôi có thể nhận ra rằng những Vết Thương Thánh của bà hữu hình nhưng vết thương không mở ra.

Tôi lại đưa cho bà Natuzza một cái khăn tay sạch của tôi. Tôi xin bà đặt khăn tay ấy trên cổ tay của bà. Khi chúng tôi đến vùng Paravati, thì bà ấy trả cái khăn tay lại cho tôi. Lúc tôi mở khăn tay ra thì có những hình của một mão gai, một trái tim có nhiều tia lửa nhỏ, một Mình Thánh Chúa với chữ 'IHS' ở trong và một hình dáng gì mà tôi không rõ."

(Còn tiếp)

Kim Hà dịch, 19/9/2024