Wednesday, June 11, 20259:30 PM(View: 14)
https://www.ewtn.com/catholicism/library/st-benedict-joseph-labre-the-beggar-saint-5838 Không có mảnh đời nào mà không có ơn Thánh của Chúa. Đó là phản ứng của những ai học về tiểu sử của Thánh Benedict Joseph Labre. Ngài qua đời như một kẻ ăn mày ở thành phố Roma vào năm 1783.
Wednesday, June 11, 20258:41 PM(View: 13)
https://prayforsouls.org/library/articles/horrors-hell-greatness-god Tác giả: LM Dan Cambra, MIC Thánh Benedict Joseph Labre biết rằng ngài tín thác rất nhiều nơi Chúa vì ngài hiểu rõ tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Khi ta đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thì Chúa ...
Wednesday, June 11, 20258:23 PM(View: 10)
https://prayforsouls.org/library/articles/horrors-hell-greatness-god Tác giả: LM Dan Cambra, MIC Chúng ta hãy nhớ lời cảnh cáo của Đức Mẹ Fatima khi Mẹ nói với ba trẻ mục đồng vào ngày 19/8/1917. Mẹ nói:
Wednesday, June 11, 20254:31 PM(View: 14)
https://prayforsouls.org/library/articles/horrors-hell-greatness-god Tác giả: LM Dan Cambra, MIC
Wednesday, June 11, 20253:52 PM(View: 13)
CHÚA BA NGÔI VÀ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO [Cn 8,22-31; Rm 5, 1-5; Ga 16, 11-15] I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ Nhiều người - trong đó có không ít người công giáo lầm tưởng là Giáo Hội công giáo được xây dựng phỏng theo mô hình nền quân chủ của các quốc gia đòn nhận Tin Mừng Kitô, Thật ra không phải thế! Giáo Hội công giáo được xây dựng...
Wednesday, June 11, 20253:34 PM(View: 11)
Scotland là một quốc gia thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Scotland chiếm một phần ba diện tích phía bắc của đảo Anh, có biên giới với Anh ở phía nam, Đại Tây Dương bao quanh các mặt còn lại. Thánh nữ Margaret là người nước Scotland.
Tuesday, June 10, 20259:16 PM(View: 28)
"Điều tốt nhất là nên giữ cho năng lực tư duy thinh lặng và thanh thản để Chúa có thể nói chuyện với bạn."
Tuesday, June 10, 20258:18 PM(View: 26)
Thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa về Thiên Chúa thật ngắn gọn mà đầy đủ: Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình yêu đích thực luôn trao ban sự sống, luôn hy sinh chính mình, và luôn nâng đỡ để người mình yêu được thăng tiến và hạnh phúc. Tình yêu ấy đã được tỏ lộ suốt dọc dài lịch sử cứu độ, qua công trình sáng tạo của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tuesday, June 10, 20256:36 PM(View: 24)
Chân Phước Anna Maria Gianetti Taigi là một phụ nữ có gia đình. Bà là một giáo dân ngoan đạo và là nhà thần bí có nhiều thị kiến lạ thường. Bà làm tròn bổn phận của một người nội trợ.
Tuesday, June 10, 20256:07 PM(View: 27)
Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje nói: "Chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa. Chúng ta không phải hỏi nhiều câu hỏi quá mà chỉ nên xin Chúa ban thêm sức mạnh và can đảm để có thể tiếp tục sống. Đức Mẹ Maria dạy: "Các con không biết rằng sự đau khổ của các con rất quan trọng trước Mặt Chúa. Các con phải học để đáp lại những ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta."

CN 7173: BÀ NATUZZA KỂ VỀ CUỘC ĐỜI SAU KHI CHẾT (21)

Monday, September 23, 20245:56 PM(View: 268)

natu2CN 7173: BÀ NATUZZA KỂ VỀ CUỘC ĐỜI SAU KHI CHẾT (21)

https://www.ioamogesu.com/en/life-in-the-afterlife-told-natuzza-evolo/#google_vignette

1. Bà Antonietta Polito di Briatico đã gặp bà Natuzza. Bà kể lại cảm nghiệm như sau:

“Tôi đã cãi lộn với một người thân trong gia đình. Sau đó ít lâu, khi tôi đến gặp bà Natuzza. Bà ấy đặt tay trên vai tôi và nói rằng:

"Có phải bà đã gây lộn phải không?"

"Làm sao mà bà biết được?"

“Người anh đã chết của người này đã kể chuyện cho tôi nghe. Ông ấy nhắn rằng bà nên tránh những cuộc cãi lộn vì ông ấy phải chịu đau khổ đó."

Tôi kinh ngạc vì tôi không hề kể chuyện gì cho bà Natuzza nghe. Chắc chắn bà ấy cũng không thể biết chuyện này từ người nào khác cả. Bà Natuzza còn đọc được tên của người mà tôi đã từng cãi lộn.

Một lần khác, bà Natuzza kể cho tôi nghe rằng linh hồn của người anh đã chết nói rằng ông ta cảm thấy vui mừng bởi vì em gái ông đã xin 30 lễ Gregorian để cầu nguyện cho linh hồn ông ấy.

Từ lâu rồi tôi hỏi bà Natuzza về người cha đã chết của tôi có tên là Vincenzo Polito. Ba tôi qua đời vào năm 1916.


Bà ấy hỏi tôi xem có tấm hình nào của ba tôi không? Tôi nói rằng không có. Lần sau đó, tôi đến gặp bà Natuzza thì bà ấy kể rằng ba tôi đã lên Thiên Đàng trong một thời gian dài bởi vì ông đã đi lễ cả buổi sáng lẫn buổi chiểu. Mẹ tôi cũng xác nhận việc ba tôi chăm chỉ đi dự Lễ thường xuyên.  

2. Bà Teresa Romeo of Melito Portosalvo kể:

“Vào ngày 5 tháng 9, 1980 thì người cô của tôi qua đời. Trong ngày tang lễ thì có một người bạn của tôi đến thăm bà Natuzza để hỏi xem tình hình của linh hồn vừa chết. Bà Natuzza nói rằng cô tôi đang an toàn.

Vào 40 ngày sau đó thì tôi đến gặp bà Natuzza. Lúc ấy tôi đã quên chuyện của cô tôi mà cũng không đem theo hình ảnh của cô tôi. Nhưng khi bà Natuzza nhìn thấy tôi thì bà nói với tôi rằng:

"Ôi chị Teresa ơi, chị có biết tôi nhìn thấy ai vào ngày hôm qua không? Đó là cô của chị. Bà ấy là một người già."(Thật sự thì bà Natuzza chưa bao giờ gặp gỡ người cô của tôi.)

Bà Natuzza kể tiếp:

"Cô của chị nói với tôi rằng:

“Tôi là cô của Teresa. Xin bà vui lòng nói với cháu tôi rằng tôi cảm thấy hài lòng vì cháu tôi đã đối xử tốt đối với tôi.  Tôi đã cầu nguyện để cháu tôi bớt sự đau khổ. Tôi đã được thanh tẩy khỏi mọi sự mà tôi đã làm trên trái đất."

Người cô của tôi khi chết thì bà bị mù và bị tê liệt toàn thân. Bà phải nằm suốt ngày trên giường.

3. Bà Anna Maiolo sống ở vùng Gallico Superiore kể rằng:

"Lần đầu khi tôi đến gặp bà Natuzza sau cái chết của con trai tôi. Ba Natuzza đã nói rằng:

"Con trai của bà đang làm việc đền tội. Việc đền tội này sẽ xẩy ra cho tất cả chúng ta. May là con của bà có thể vào luyện ngục, bởi vì có một số người đi vào hoả ngục. Anh ấy cần chịu đau khổ và cần lời cầu nguyện."

Thế là sau đó tôi xin nhiều lễ để cầu cho linh hồn con trai tôi. Tôi dâng cho tu viện nữ một tượng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Tôi mua một Chén Thánh và một Mặt Nhật để tưởng niệm con trai tôi. Khi tôi trở lại gặp bà Natuzza thì bà ấy nói với tôi:

"Con trai của bà không cần điều gì cả."

"Nhưng thưa bà Natuzza, lần trước bà đã bảo với tôi rằng con trai tôi cần nhiều lời cầu nguyện mà."

"Tất cả những gì mà bà đã làm cho cậu ấy thì đủ lắm rồi."

Thật sự thì tôi không hề kể cho bà ấy nghe về những điều mà tôi đã làm cho con trai tôi.

Bà Maiolo kể tiếp:

"Vào ngày 7 tháng 12 năm 1981, đó là ngày Lễ Vọng của Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sau khi làm tuần Cửu Nhật, tôi trở về nhà cùng với một người bạn là bà Anna Giordano.

Khi còn ở trong nhà thờ thì tôi đã cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria như sau:

"Lạy Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria, xin ban cho con một dấu hiệu là con trai của con được vào Thiên Đàng."

Khi đến gần nhà thì tôi gặp người bạn. Bỗng dưng lúc dó tôi nhìn lên bầu trời ở trên nóc nhà. Tôi thấy có một trái cầu bằng kích thước của mặt trăng. Trái cầu di chuyển và biến mất trong vài giây. Tôi vui mừng. Bạn tôi là bà Giordano la lớn lên:

"Lạy Mẹ, đây là dấu hiệu gì vậy ạ?"

Tôi vội chạy vào nhà để kêu con gái tôi ra xem nhưng hiện tượng ấy đã biến mất. Ngày hôm sau, tôi gọi cho Đài Khí Tượng để hỏi xem có hiện tượng gì lạ đã xẩy ra hay không. Họ nói rằng không có gì lạ cả.

Vào ngày 30 tháng 12, tôi cùng đi với con gái để đến gặp bà Natuzza, tôi kể cho bà nghe. Bà giải thích rằng:

"Đó là sự biểu lộ rằng con trai bà đã vào Thiên Đàng."

Con trai tôi chết vào ngày 1 tháng 11 năm 1977. Cháu đã vào Thiên Đàng vào ngày 7/12/1981. Trước đó, bà Natuzza luôn nói rằng con trai tôi ở nơi an toàn. Khi tôi nói với bà Natuzza rằng:

"Nhưng chưa có dấu hiệu gì cả."


Bà Natuzza tiến đến bên cạnh tôi với đôi mắt vui tươi và sáng láng:


"Nhưng cậu ấy có tâm hồn trong sạch!''


Kim Hà, 23/9/2024