CN 7183: CẦU KINH MÂN CÔI KHÔNG VÀO HOẢ NGỤC (2)
Đức Mẹ hiện ra vào tháng 10 năm 1992 với một cô bé 12 tuổi tên là Christiana Agbo ở trong một ngôi làng nhỏ tên Aokpe thuộc một vùng xa xôi ở nước Nigeria, Phi Châu. Trong một thông điệp ngày 1 tháng 3 năm 1995, Đức Mẹ Maria nói:
“Những con cái nào của Mẹ mà đọc Kinh Mân Côi trung thành hàng ngày thì sẽ nhận được nhiều ơn lành. Các con có nhiều ơn lành đến nỗi Satan không thể nào đến gần các con được."
"Hỡi các con, nếu khi các con bị cám dỗ trầm trọng hay lúc các con gặp khó khăn thì hãy cầm tràng hạt Mân Côi lên."
"Hãy đến với Mẹ thì các vấn đề khó khăn của các con sẽ được giải quyết. Mỗi một lần mà các con cầu: "Kính Mừng Maria, đầy ơn phúc."
"Thì các con sẽ nhận được nhiều ơn lành từ Mẹ. Tất cả những ai đọc Kinh Mân Côi thì không bao giờ bị chúc dữ."
Trong một cuộc hiện ra vào ngày 21/7/1993, Đức Mẹ nói với Christiana rằng:
“Các con hãy cầu nguyện thật sốt sắng cho thế giới. Thế giới đang chìm đắm trong tội lỗi."
Cô Christiana nói một cách quả quyết rằng thông điệp quan trọng nhất mà Đức Mẹ ban là:
"Hãy hoán cải và trở về với Chúa!"
Lời tiên tri quan trọng nhất là nói về những hình phạt mà Chúa sắp gửi đến cho thế giới. Trong các thông điệp có nói về 3 ngày đen tối. Biến cố này dường như sẽ đến với trái đất.
Giờ đây, Đức Mẹ muốn cô Christiana tiếp tục học hỏi để chuẩn bị chính mình cho những công tác mà cô sẽ phải làm sau khi có 3 ngày đen tối xẩy ra.
Đức Mẹ đôi khi hiện ra với cô Christiana với đôi mắt đầy nước mắt. Mẹ bảo với cô ấy rằng sở dĩ Mẹ khóc bởi vì có nhiều linh hồn xuống hoả ngục. Mẹ bảo cô ấy hãy cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải để không rớt vào hoả ngục.
Sau khi cô Christiana nhận thị kiến về Thánh Teresa thành Lisieux thì cô quyết định trở thành một nữ tu Dòng Carmelo. Đức Mẹ tán thành quyết định của cô ấy. Đức Mẹ ban cho cô một tên là: "Christiana di Maria Bambina", nhằm để vinh danh Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu.
Giáo Hội địa phương dường như có vẻ chấp nhận cuộc hiện ra này. Tuy nhiên Đức Tổng Giám Mục John Onaiyekan nói rằng cần phải thận trọng. Nếu cuộc hiện ra còn tiếp diễn thì Giáo Hội chưa công nhận.
Giáo hội chấp nhận việc sẽ xây một Đền Thánh dâng Đức Mẹ như ý Mẹ muốn như thế. Hơn nữa, ĐGM Orgah đã cho phép mọi người đến hành hương ở nơi hiện ra này.
Xin mọi người hãy siêng năng cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày, cùng với gia đình của mình để xin Chúa bảo vệ gia đình mình.
Kim Hà, 25/9/2024