Wednesday, May 14, 20254:50 PM(View: 19)
Nguồn: Chere Gospa Tại làng Medjugorje có 6 thị nhân được nhìn thấy Đức Mẹ. Tuy nhiên cũng có ít nhất là 2 người thụ khải được nghe tiếng của Đức Mẹ mà không được nhìn thấy Đức Mẹ. Cô Jelena Vasilj nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và tiếng nói của Đức Mẹ. Đồng thời cô cũng nghe được tiếng nói của quỷ Satan. Cô Jelena đã được 53 tuổi...
Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 42)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 48)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 55)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 58)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 65)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 50)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 43)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 45)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 70)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:

Chia sẻ về sức khỏe

Saturday, September 28, 20245:21 AM(View: 340)

suc khoeChia sẻ về sức khỏe


Có một trang chỉ dẫn các tập cho người lớn tuổi để được khỏe chân, rất dễ và khá là hiệu quả, nên xin gởi các bạn cùng xem cho biết và tập thử nếu có thể, chỉ mất chừng 5 hay 10 phút buổi sáng, xem nơi cuối bài (*).

Hôm nay tôi cũng xin ghi lại vài kinh nghiệm với vài môn thể dục, thư giản, thở luôn cho vui. Dĩ nhiên là có thể không thích hợp với tất cả mọi người, nhưng biết đâu ai xài được thì cũng mừng. Nhớ nha các bạn, các bạn khoan vội tin lời của tôi mà nên thử nghiệm trước chừng vài tuần, nếu thấy khỏe thật sự cho thân thể, đầu óc thì hẳn nên tiếp tục, còn không thì cho qua.

1. Đi bộ ngoài trời

Cố gắng đi chừng 1 giờ là hay rồi, và giữ tốc độ khoảng 2.4 đến 3mph (dặm/giờ).

2. Đi bộ trên máy (treatmill)

Cũng cố gắng đi khoảng 1 giờ, mới đầu chậm 2mph, sau tăng lên từ từ mỗi 5 hay 10 phút. Tùy sức khỏe mỗi người nhé, tôi thường lấy tiêu chuẩn là 1 giờ hoặc 3miles hoặc tiêu 300 calories, cứ đạt được hai trong ba mục tiêu trên là ngừng.

3. Dịch Cân Kinh

Bạn nào thích tập môn này cũng rất tốt. Khi đứng nhớ thẳng người, ngón chân bấu nhẹ xuống sàn, tay vẫy mạnh ra phía sau và để lực đẩy tự nhiên ra phía trước, muốn nhanh hay chậm gì cũng được. Anh bạn đàn anh cùng trường (**) bị chứng viêm mũi, khó thở, mất mùi vị, sưng và làm mủ cả mấy năm.

Đi bác sĩ cho uống thuốc, xịt thuốc, và mổ nhưng vẫn không hết. Nhờ tập một môn này mà tự chữa lành sau 6 tháng. Hỏi anh tập ra sao, an cho biết là cứ tập mà không để ý chi đến bệnh, mỗi sáng tập 3000 lần vẩy tay mất độ 30,40 phút rồi tự nhiên một ngày thấy mình ngửi thấy mùi vị rõ ràng, hơi thở nhẹ nhàng, và bệnh hết luôn hồi nào không hay.

Một bạn khác nghe thế bèn bắt chước, mỗi ngày chỉ tập 15phút thôi và nhận thấy là thấy khỏe hơn trước, cả hơn năm nay chẳng vướng cảm hay sổ mũi, ăn uống tiêu hóa ngon lành.

4.Thư giản / Relaxation

Sau các buổi tập thể dục, nếu cảm thấy mệt, đề nghị các bạn tập thư giản, dĩ nhiền là trong phòng tập thể dục, hay ở nhà. Các bạn trãi tấm cao su mỏng tập thể dục xuống sàn nhà và nhớ kiếm chi mà đắp lên người cho ấm.

Sau đó bạn bắt đầu ra lệnh cho từng nơi trên người mình nghỉ ngơi, ví dụ như "tôi thư giản đỉnh đầu của tôi", rồi sau đó dần dần trán, lông mày, mắt, mũi, tai, vành môi, lưỡi, cằm, cổ,...

Cuối cùng lòng bàn chân. Đề nghị dùng tiếng Anh/Pháp là "I am relaxing the top of my head/Je détends le haut de ma tête", đại khái như vậy. Nhiều khi đang làm tôi chợp mắt ngủ luôn chừng vài phút, mở mắt ra thấy đã vô cùng. Buổi tối những khi khó ngủ, thay vì cứ quay qua quay lại, tôi thực hành chiêu này, làm chưa đến chân là ngủ mất tiêu.

ST