CN 7203: CÁC BÁC SĨ NGỪNG PHÁ THAI
Nguồn: Mysticpost.com
Các bác sĩ đi hành hương trong nhóm của cô Valentina đều là những bác sĩ phá thai. Cô Valentina đã làm theo Ý Đức Mẹ là mời gọi tất cả các con của Mẹ đến ẩn náu trong áo choàng Từ Mẫu của Mẹ. Trong số đó có một bác sĩ sản khoa. Bà này khoảng 60 tuổi. Cùng với nhóm hành hương, bà leo lên Đồi Hiện Ra.
Bà ấy chẳng biết rằng qua tay Đức Mẹ mà cô Valentina đã chuẩn bị cho tất cả các khách hành hương, dù là người vô thần hay không thì đều leo lên đỉnh đồi. Mọi người đều thánh hiến bản thân cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria. Bà bác sĩ sản khoa này cũng thánh hiến bản thân bà cho Đức Mẹ giống như những người khác.
Vào buổi chiều tối thì cả nhóm hành hương quy tụ với nhau. Bà bác sĩ sản khoa muốn kể cho mọi người nghe những điều rất quan trọng. Cổ họng bà nghẹn khô. Rất khó khăn, bà mới nói được. Bà vốn là người thủ trưởng của bịnh viện là nơi mà bà từng phục vụ:
“Tôi khó khăn lắm mới leo được lên Đồi Hiện Ra. Mọi sự thay đổi trước mắt tôi. Tôi đặt chân lên Đồi Hiên Ra khi mọi sự thay đổi trước đôi mắt tôi. Các tảng đá biến đi. Ngọn đồi bỗng dưng được bao phủ bởi những những mảnh xương và sọ của tất cả các thai nhi mà tôi đã phá thai trong suốt hơn 40 năm qua."
Rồi bà ấy đưa hai bàn tay ra trước mặt cả nhóm hành hương. Bà nói:
"Xin mọi người hãy nhìn đôi bàn tay của tôi. Bàn tay tôi đã giết cả một thành phố."
Bà ta khóc và người ta phải đưa cho bà những cái khăn tay để bà lau nước mắt. Thế là mọi người hiện diện đều khóc. Họ trở về nhà và thay đổi, hoán cải và họ ngừng không phá thai nữa. Họ đã tìm thấy Chúa.
Cô Valentina vẫn tiếp tục làm sứ mệnh cao đẹp của cô. Tính đến này có đến 400 vị bác sĩ phá thai đã được đánh động bởi sự nhiệt thành của cô.
Trong chuyến hành hương gồm 50 người đến Medjugorje vào ngày 29 tháng 8 vừa qua thì cô Valentina không lấy tiền của họ bởi vì đó là tiền từ máu của các thai nhi vô tội.
Làm sao cô có thể kiềm đủ tiền để trang trải cho các chi phí hành hương chứ? Mỗi lần như thế là một sự thử thách lớn.
Kể từ đó, nhiều bịnh viện ngừng việc phá thai và ngừng việc trợ tử. Cô Valentina và những người yểm trợ cho cô đã có một mục đích là làm cho sạch các bịnh viện của nước Ukraine để họ không phá thai nữa. Có con là một phúc lành của Thiên Chúa. Cô Valentina mong muốn các bác sĩ tôn trọng lời thề hứa của nghề nghiệp.
Ngày nay, có nhiều bàn tay đã nhuốm máu trẻ vô tội nhưng đã ngừng giết trẻ thơ. Thiên Đàng dùng họ để bảo vệ và khuyến khích sự sống.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời quay ở Medjugorje nhưng phép lạ cả thể này thì cả thế giới đều có thể nhìn thấy. Cô Valentina tin rằng dòng sông ân sủng này không chỉ có ở nước Ukraine.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho cô Valentina và các bạn của cô. Xin Chúa bảo vệ họ.
Chúng ta hãy cầu xin thay cho tất cả các quốc gia trên thế giới.
Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn lành, lòng nhiệt thành và đức tin sống động để có thể lay chuyển tất cả các núi non. Amen.
Kim Hà, 3/10/2024