Sunday, April 27, 20255:32 AM(View: 30)
Clip từ Newsweek: ĐGH Phanxico có một thị kiến mà chỉ có 4 người trong Toà Thánh biết câu chuyện đầy quyền năng này thôi. Cảm nghiệm này làm cho ngài thay đổi hoàn toàn...
Friday, April 25, 20258:00 PM(View: 48)
Bà Marthe, một nhà thần bí người Pháp đã từng nói: "Thiên Chúa chuẩn bị cho linh hồn mọi sự."
Friday, April 25, 20257:39 PM(View: 52)
Một nữ tu kể cảm nghiệm: Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi được diễm phúc gặp Bậc Đáng Kính Marthe Robin lần đầu tiên. Đối với một người trẻ như tôi thì khi bước vào một cái phòng nhỏ bé, đầy bóng tối để gặp một người...
Thursday, April 24, 20258:47 PM(View: 57)
Nguồn: Associated Press Vì bác sĩ chữa trị cho ĐGH Francis khi đến khám cho ngài thì nhìn thấy đôi mắt của ngài vẫn mở nhưng ngài không còn có phản ứng gì vào buổi sáng ngày Thứ Hai 21/4/2025. Đó là theo lời tường trình của tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera. Báo này viết như thế vào ngày Thứ Năm 24/4/2025. Dr. Sergio Alfieri là vị bác sĩ...
Thursday, April 24, 20258:29 PM(View: 67)
Nguồn: Spiritdaily.com Kể từ Đại Chiến Thứ II đến nay, giáo hội Công Giáo lần lượt có các Đức Giáo Hoàng như sau:
Sunday, April 20, 20258:27 PM(View: 87)
Sáng hôm nay là Chúa Nhật, Lễ Phục Sinh năm Thánh 2025, tôi được nghe bài giảng của LM Charles Chung Trần, giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Trước khi làm linh mục thì cha Chung đã là một vị bác sĩ Y Khoa. Cha chia sẻ cảm nghiệm như sau:
Sunday, April 20, 20258:20 PM(View: 49)
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM (1955- 2017), thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu. Khi lên 18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức Cha Jean Cassaigne (+1973) tại trại phong Di-Linh,
Sunday, April 20, 20258:15 PM(View: 53)
[Lời dẫn: Thành thật cám ơn Cha Quân đã chia sẻ hành trình ơn gọi của cha. Xin Chúa và Đức Mẹ tiếp tục chúc lành cho cha và mục vụ cha đang lãnh nhận tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Orange, CA. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa cũng được...
Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:

CN 7207: PHÉP LẠ CỦA THÁNH PHANXICO ASSISI

Friday, October 4, 20246:12 AM(View: 448)

phanxico-assisiCN 7207: PHÉP LẠ CỦA THÁNH PHANXICO ASSISI

Nguồn: Storynory

Trong tất cả các vị Thánh thì Thánh Phanxico thành Assisi là một trong những vị Thánh yêu thú vật và thiên nhiên. Ngày lễ của ngài là ngày 4 tháng 10 hàng năm. Đó cũng là thời điểm mà mọi người ở trên thế giới nhớ đến cách giảng dạy của ngài về hoà bình và lòng tử tế đối với mọi tạo vật của Chúa.

Thánh Phanxico sinh ra tại thành phố Assisi vào năm 1181. Cha của ngài là một thương gia giầu có nhờ buôn bán vải tơ lụa. Ngài đã không đi theo nghề của cha mẹ. Ngài tử bỏ mọi của cải và trở nên một tu sĩ nghèo khó và đi khắp nơi giảng đạo.

Sau đây là một ít phép lạ trong số những phép lạ của Thánh Phanxico, trong đó có chuyện kể liên quan đến những con chim, con cá và con chó sói.

1. Một hôm, Thánh Phanxico đi đến gần thành phố nơi gia đình ngài ở. Ngài đi qua một nơi có rất nhiều loại chim khác nhau. Đó là những con chim bồ câu và nhiều loại chim khác.

Khi nhìn thấy bầy chim này, Thánh Phanxico cảm thấy thích mọi tạo vật nên ngài đến gần chúng hơn. Ngài để các anh em bạn ở lại đàng sau và chạy đến với bầy chim. Lạ lùng thay, đàn chim không bay đi mà chờ ngài đến. Ngài mở lời chào chúng một cách thân thiện. Ngài cảm thấy hạnh phúc khi ở với bầy chim. Thánh Phanxico liền nói với bầy chim về Chúa, về sự chúc phúc mà Chúa dành cho chúng.

Ngài bảo chúng rằng hãy ca ngợi Chúa vì Chúa ban cho chúng tất cả những gì mà chúng cần. Chúng có lông và đôi cánh. Chúng được sống tự do trong bầu không khí trong lành mà không phải lo lắng điều gì cả. Chúng cần tin tưởng nơi Chúa.

Thế là bầy chim đáp lời ngài với niềm vui. Chúng ngửng cao cổ, xoè đôi cánh và nhìn Thánh Phanxico với vẻ tò mò. Thánh Phanxico bước đi với chúng, ngài đụng nhẹ vào chúng. Ngài chúc lành cho chúng và để cho chúng bay đi.

Ngài bỗng nhận ra rằng lẽ ra thi ngài nên giảng thuyết cho bầy chim sớm hơn vì chúng biết lắng nghe.

Từ đó trở đi, Thánh Phanxico luôn khuyến khích mọi tạo vật, dù là thú vật hay chim chóc thì hãy thương yêu và ngợi khen Đấng Tạo Hoá.

2. Khi ngài nhìn thấy đàn cá bị bắt thì ngài tìm mọi cách để thả chúng trở về với sông ngòi. Ngài cảnh cáo chúng phải cẩn thận hơn vào lần sau. Có lần Thánh Phanxico ngồi trên một con tầu ở một cái hồ thì ngài thấy người ta bắt được một con cá lớn. Người ta tặng cá cho ngài. Với niềm vui, thánh Phanxico gọi con cá là người em. Rồi ngài thả cho cá bơi đi.

Khi ngài bắt đầu cầu nguyện thì con cá cứ lẩn quẩn ở bên cạnh ngài. Nó bơi cách thong thả cho đến khi ngài cầu nguyện xong thì nó mới bơi đi nơi khác.

3. Khi Thánh Phanxico ở thành phố Agobio thì có một con chó sói hung dữ bắt đầu đe doạ các cư dân, làm cho mọi người sợ hãi không dám ra đường.

Thấy vậy, Thánh Phanxico quyết định đối mặt với con chó sói dù mọi người đều bảo ngài hãy tránh xa nó. Khi ngài tới gần con chó sói thì nó mở miệng to ra. Thánh Phanxico liền nhẹ nhàng làm dấu thánh giá và bảo nó tới gần ngài. Con chó sói mở miệng, rồi ngồi bên ngài một cách bình an.

Thánh Phanxico nói chuyện với con chó sói, ngài bảo nó đừng làm hại các tạo vật của Chúa nữa. Nếu như con chó sói ngừng làm hại mọi người thì những người dân cho nó thức ăn để nó không đói khát nữa. Con chó sói gật đầu. Ngài bảo nó bắt tay ngài như một dấu hiệu giữ lời hữa, và nó đã làm như ngài dặn dò nó.

Rồi với con chó sói đi bên cạnh, Thánh Phanxico đi vào thành phố để chứng tỏ là ngài đã có thoả thuận hoà bình với nó. Toàn dân của thành phố vui mừng vì phép lạ lớn lao này.

Trước mặt mọi người trong thành, Thánh Phanxico bắt đầu giảng thuyết rằng Chúa cho phép sự khó khăn giống như khi bị chó sói cắn bởi vì loài người phạm tội. Ngài cho rằng sự nguy hiểm thật sự không phải là con chó sói nhưng là mà lửa hoả ngục đời đời. Ngài khuyên mọi người hãy trở về với Chúa.
Hãy ăn năn vì tội lỗi của mình. Như thế thì mọi người sẽ không sợ chó sói mà cũng không còn sợ lửa hoả ngục đời đời nữa.

Kim Hà, 4/10/2024