Thị nhân Medjugorje là cô Ivanka kể Đức Mẹ Maria bảo với cô ấy rằng:
“Các con sẽ lên Thiên Đàng với trọn ý thức mà các con đang có như bây giờ. Vào giờ chết, các con biết rõ sự cách chia giữa thể xác và linh hồn.
Thể xác thuộc về đất và sẽ hư thối sau khi chết. Thể xác con sẽ không bao giờ còn có sự sống nữa. Con người sẽ có một thể xác được biến đổi. Thật là điều sai lầm khi dạy người ta rằng con sẽ được tái sinh nhiều lần và con sẽ có những thể xác khác."
Cô thị nhân Marija nói rằng:
“Qua thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho thì Mẹ nói rằng cuộc đời của chúng ta giống như một đoá hoa. Chúng ta chỉ đi qua đời này mà thôi. Cuộc sống vĩnh cửu thì còn mãi mà không qua đi. Vì lý do đó mà Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy nghĩ đến cuộc sống thiêng liêng và Thiên Đàng."
"Cuộc đời của chúng ta sẽ rất khác. Thái độ của chúng ta về cuộc sống cũng sẽ rất khác. Hãy nghĩ đến cuộc đời sau của mình. Chúng ta ở trong một thế giới đang qua đi."
Thị nhân Medjugorje nói rằng cuộc đời ở thế gian là tạm bợ còn vĩnh cửu là số mệnh của chúng ta. Tại Medjugorje, Đức Mẹ có mục đích khi cho các thị nhân thấy Thiên Đàng, hoả ngục và luyện ngục.
Thị nhân Marija nói rằng thật là quan trọng khi chúng ta hiểu rằng Thiên Đàng và hoả ngục đều có thật. Đức Mẹ nói:
“Mẹ muốn các con nghĩ về hoả ngục và luyện ngục. Cuộc sống của các con sẽ rất khác, thái độ của các con về cuộc đời cũng rất khác khi mà các con nghĩ đến cuộc đời sau."
Mẹ muốn mọi người biết rõ về Thiên Đàng, hoả ngục và luyện ngục để hiểu rằng những nơi này thật sự hiện hữu.
Kim Hà, 4/10/2024