CN 7209: THIÊN THẦN BẢN MỆNH CỨU (1)
Một phụ nữ kể cảm nghiệm:
Một hôm tôi tham dự một cuộc tĩnh tâm thinh lặng ở tại một tu viện. Vào ngày Thứ Bẩy tức là ngày thứ 3 của cuộc tĩnh tâm thì chúng tôi có một đêm Chầu Thánh Thể. Đêm hôm ấy, tôi không thể ngủ được. Tôi bèn dành nguyên đêm hôm ấy để cầu nguyện và làm Giờ Thánh.
Đúng lúc ấy thì con gái lớn của tôi đang tham dự một tiệc cưới. Tuy nhiên tôi không quan tâm gì đến sự an toàn của cô ấy vì cô ấy thường hay tham dự các đám cưới của bạn bè. Tuy nhiên vào đêm tĩnh tâm thì tôi lại có cảm tưởng rằng cô ấy có thể bị nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Vì thế tôi dành trọn thì giờ để cầu nguyện cho sự an toàn của con gái tôi.
Khi tôi về phòng ngủ thì tôi nhận được một tin nhắn của con gái tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã an toàn và mọi sự tốt đẹp.
Trong Thánh Lễ kết thúc cuộc tĩnh tâm, tôi cảm thấy rất vui mừng và bình an mà tôi chưa bao giờ có cảm tưởng ấy.
Khi tôi về đến nhà thì mới biết rằng con tôi đã gặp một tai nạn đúng vào lúc mà tôi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật.
Cô ấy kể rằng vì cô lái xe ngược ánh mặt trời nên không thấy rõ. Cô ấy lái vòng U-turn và đụng vào một lề đường. Xe của cô ấy bị hư hại hoàn toàn.
Đó là một phép lạ vì cô ấy không hề bị thương tích. Cô ấy phải kêu cứu vì cô ở xa nhà đến 2 tiếng đồng hộ. Và cô ấy cũng cần có xe lớn để kéo xe hơi của cô ấy về.
Bỗng dưng có một thanh niên đến và đồng ý cho cô ấy đi quá giang. Tên của anh ta là Michael. Con gái tôi sinh vào ngày 29 tháng 9, đó là ngày lễ của 3 Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Rafael và Gabriel.
Sau khi tôi kể cho cô ấy nghe về cảm nghĩ của tôi. Cô ấy sững sờ. Cuối cùng cô ấy đã thánh hiến bản thân mình cho Thiên Thần Bản Mệnh, giống như tôi đã thánh hiến nhiều năm về trước.
Kim Hà, 5/10/2024