CN 7212: NHÀ THỜ SUMANCI, MEDJUGORJE
Khi nhóm hành hương của Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà tổ chức hàng năm từ năm 1999 đến 2005 thì có một số người trong nhóm chúng tôi ra khu phố bên cạnh nhà thờ St. James để đi xe đò từ Medjugorje đến vùng Šurmanci.
Khoảng cách từ Medjugorje đế Šurmanci là 8 cây số. Xe đò phải đi xuống một con dốc từ nơi cao đến nơi thấp để thăm một ngôi nhà thờ độc đáo tại nơi ấy. Nhà thờ này cũng thường có Thánh Lễ. Khách du lịch kéo nhau đi viếng nhà thờ và dự Thánh Lễ, nhất là vào ngày mùng 5 tháng 10 là ngày giỗ của Thánh Faustina.
Ngôi nhà thờ nhỏ này được thánh hiến cho Lòng Chúa Thương Xót. Nhà thờ được xây dựng năm 2002. Có một nhóm tên là Trentino prayer group đã dâng lên nhà thờ Medjugorje một bức hình Lòng Chúa Thương Xót.
Đã có nhiều ơn chữa lành xảy ra qua lời cầu nguyện trước bức ảnh này, Thánh Faustina Kowalska được phong thánh vào ngày 30/4/2000. Tuần Thứ Hai sau Chúa Nhật Phục Sinh được xem như ngày Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót.
Bức hình này được gìn giữ trong nhiều năm và được đặt nguyện đường Šurmanci của nghĩa địa. Về sau người ta mới tìm được một nơi ở trong nhà thờ và đặt bức hình ở nhà thờ này.
Khi các tín hữu biết được tin tức về ngôi nhà thờ nhỏ này thì họ bắt đầu đi đến nơi này để cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi trước hình Chúa Giêsu Lòng Chúa Thương Xót. Mọi người đều vinh danh Lòng Chúa Thương Xót và cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi ý nguyện của họ.
Tại nơi này cũng có một mảnh xương của Thánh Faustina và xương Thánh John Paul II.
Nếu ai có đi hành hương ở Medjugorje thì xin nhớ ra cạnh nhà thờ St. James và hỏi mua vé xe đò mà thăm ngôi nhà thờ nhỏ mà đã xẩy ra nhiều phép lạ.
Kim Hà, 5/10/2024