Sunday, April 27, 20255:32 AM(View: 30)
Clip từ Newsweek: ĐGH Phanxico có một thị kiến mà chỉ có 4 người trong Toà Thánh biết câu chuyện đầy quyền năng này thôi. Cảm nghiệm này làm cho ngài thay đổi hoàn toàn...
Friday, April 25, 20258:00 PM(View: 48)
Bà Marthe, một nhà thần bí người Pháp đã từng nói: "Thiên Chúa chuẩn bị cho linh hồn mọi sự."
Friday, April 25, 20257:39 PM(View: 52)
Một nữ tu kể cảm nghiệm: Khi tôi lên 17 tuổi thì tôi được diễm phúc gặp Bậc Đáng Kính Marthe Robin lần đầu tiên. Đối với một người trẻ như tôi thì khi bước vào một cái phòng nhỏ bé, đầy bóng tối để gặp một người...
Thursday, April 24, 20258:47 PM(View: 57)
Nguồn: Associated Press Vì bác sĩ chữa trị cho ĐGH Francis khi đến khám cho ngài thì nhìn thấy đôi mắt của ngài vẫn mở nhưng ngài không còn có phản ứng gì vào buổi sáng ngày Thứ Hai 21/4/2025. Đó là theo lời tường trình của tờ báo tiếng Ý tên là Corriere della Sera. Báo này viết như thế vào ngày Thứ Năm 24/4/2025. Dr. Sergio Alfieri là vị bác sĩ...
Thursday, April 24, 20258:29 PM(View: 67)
Nguồn: Spiritdaily.com Kể từ Đại Chiến Thứ II đến nay, giáo hội Công Giáo lần lượt có các Đức Giáo Hoàng như sau:
Sunday, April 20, 20258:27 PM(View: 87)
Sáng hôm nay là Chúa Nhật, Lễ Phục Sinh năm Thánh 2025, tôi được nghe bài giảng của LM Charles Chung Trần, giáo xứ Thánh Linh, Nam California. Trước khi làm linh mục thì cha Chung đã là một vị bác sĩ Y Khoa. Cha chia sẻ cảm nghiệm như sau:
Sunday, April 20, 20258:20 PM(View: 49)
Linh mục Augustinô Nguyễn Viết Chung, CM (1955- 2017), thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, nguyên là một bác sĩ Phật giáo, chuyên môn về Da Liễu. Khi lên 18 tuổi, nhân đọc một bài báo nói về cái chết của Đức Cha Jean Cassaigne (+1973) tại trại phong Di-Linh,
Sunday, April 20, 20258:15 PM(View: 53)
[Lời dẫn: Thành thật cám ơn Cha Quân đã chia sẻ hành trình ơn gọi của cha. Xin Chúa và Đức Mẹ tiếp tục chúc lành cho cha và mục vụ cha đang lãnh nhận tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Orange, CA. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho tất cả những ai đang thành tâm tìm Chúa cũng được...
Friday, April 18, 20258:13 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Thị nhân Vicka của làng Medjugorje đã chia sẻ như sau:
Friday, April 18, 20253:14 PM(View: 85)
Nguồn: Medjugorje News Đức Mẹ đã nói:

CN 7214: Chuỗi Mân Côi và Thánh Faustina Xua Đuổi Con Mèo Ác Ma

Sunday, October 6, 20246:17 AM(View: 310)

fauCN 7214: Chuỗi Mân Côi và Thánh Faustina Xua Đuổi Con Mèo Ác Ma

Có lần tôi bị ác mộng, bị một con mèo nó từ đâu tới, nhảy lên giường tôi đang ngủ, rồi giận dữ xông vào cào cấu làm tôi sợ hãi chưa kịp phản ứng, thì nó càng hăng tiết hơn nữa, giơ chân nhắm vào tim tôi để tấn công, nhưng bỗng dưng nó rụt chân lại, sợ hãi bỏ chạy, nó nhảy lên bệ cửa sổ phòng ngủ, ngồi ngoái lại với bộ mặt vẫn còn hằn học giận dữ tức tối ngó tôi, rồi nó biến mất.

Tôi tỉnh giấc ngay, nhưng vẫn chưa tan hết nỗi sợ, nó y như thật mới vừa xảy ra vậy, chứ không phải trong mơ. Tôi ngó xuống cổ thì thấy cỗ tràng hạt ở cổ, thì ra, con mèo nó đang tấn công, rồi rụt chân lại sợ hãi bỏ chạy mất, là vì chuỗi hạt Mân Côi tôi đang đeo ở cổ.

Có ai hay Thánh nào bị con mèo ác ma quỷ quái như này cào không?


Hôm nay, đúng là ý Chúa soi sáng cho tôi có bài để viết có liên quan đến giấc mơ.

Trong giờ đền tạ Đức Mẹ Thứ Bẩy đầu tháng này, tại Nhà Thờ “Our Lady of Peace” (Đức Mẹ Hòa Bình), có để Mình Thánh Chúa cho giáo dân chầu 24/24 tiếng, có các cha dòng Chúa Nhập Thể, cứ mỗi thứ bảy đầu tháng, sau Thánh Lễ 8:30 sáng mỗi đầu tháng, các cha thay phiên nhau, làm giờ đền tạ Đức Mẹ Thứ Bảy Đầu Tháng chung với giáo dân, như nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi và các kinh cầu khác, rồi có một bài giảng ngắn về Đức Mẹ, sau đó là nghi thức ban Phép Lành Thánh Thể kết thúc. Các Cha luôn mặc lễ phục có áo choàng và quỳ trước Mình Thánh Chúa ngự trong mặt nhật, các cha quỳ suốt trong lúc cầu kinh lần chuỗi nguyện chung với giáo dân cho tới khi kết thúc.


Trong bài giảng, Cha chủ tế giảng về Thánh Nữ Faustina và Chuỗi Kinh Mân Côi.

Một trong những câu chuyện Kinh Mân Côi xua đuổi ma quỷ Thánh Faustina kể như sau.

“…[Có lần] tôi thấy có rất nhiều ác ma quỷ quái. Một trong số bè lũ bọn chúng cố gắng quậy phá tôi cho được; nó biến thành một con mèo, rồi nhảy lên giường và lên chân tôi liên tục, nó nặng tới mức tưởng chừng như cả ngàn cân vậy. Tôi tiếp tục nguyện chuỗi Kinh Mân Côi đến rạng sáng, thì bọn quỷ nó biến mất, và cuối cùng tôi có thể chìm vào giấc ngủ ngon.” (Nhật ký số 412)

Thánh Faustina quả thực đã được nghiệm thấy Kinh Mân Côi có thần lực quyền năng và sức mạnh hữu hiệu đánh đuổi và đập tan bọn ác ma quỷ dữ xàtan.

Đức Mẹ thường hay hiện ra với Thánh Nữ, khuyến khích Sơ hãy siêng năng nguyện Kinh Mân Côi và làm việc đền tạ.

Có lần, Đức Mẹ hiện đến bảo: “Con gái của Mẹ ơi, theo lệnh Chúa, Mẹ sẽ là Mẹ của con một cách đặc biệt và duy nhất; nhưng Mẹ cũng muốn con, là con của Mẹ một cách đặc biệt nữa” (NK 1414).

Thánh Faustina kể là khi Đức Mẹ tới với sơ, Mẹ hiện ra “vô cùng xinh đẹp” (NK 1414).

Có lần trong lúc lần hạt nguyện Kinh Mân Côi, sơ đã được thị kiến Mình Thánh Chúa ở trong chén thánh. Trong thị kiến ​​này, Chúa Giêsu bảo sơ: “Những bánh lễ đã được nhận này, do bởi các linh hồn đã được hoán cải nhờ sự cầu bầu và hy sinh đau khổ của con” (NK 709).

Lần khác, thiên thần bổn mạng của Thánh Faustina hiện ra với sơ, rồi bảo sơ hãy cầu nguyện cho kẻ hấp hối sắp chết, thế là sơ bắt đầu lần chuỗi hạt nguyện Kinh Mân Côi ngay lập tức (NK 314).

Theo truyền thống vào ngày Thứ Bảy, là những ngày biệt kính Đức Mẹ Maria cách riêng, để tưởng niệm Đức Mẹ để tang vào ngày Thứ Bẩy Thánh, là cái ngày mà Mẹ đau buồn sầu não tang thương vì mất đi người Con của Mẹ, là Chúa Giêssu.

Trong nhật ký số 246, Thánh Faustina giải thích, sơ được chuẩn phép “nguyện 50 lần tràng Chuỗi Mân Côi năm mươi kinh với hai cánh tay giang ra vào các ngày Thứ Bẩy”.

Sơ coi đấy như là một “chút sỉ nhục nhỏ nhoi” so với sự đau khổ tột cùng của Chúa Giêsu trên thập giá.

Thánh Faustina siêng năng lần chuỗi nguyện Kinh Mân Côi, nhất là nguyện Kinh Mân Côi để xua đuổi ma quỷ. Sau khi sơ lần chuỗi nguyện kinh, bọn ác ma quỷ dữ nó liền sợ hãi biến mất.

Thánh Faustina qua đời ngày 5 tháng 10, nhưng Thánh Lễ an táng được ấn định vào ngày 7 tháng 10, nhằm ngày Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi.

Vì Thánh Faustina nổi tiếng là nhà vô địch nguyện chuỗi Kinh Mân Côi hằng ngày với hết lòng kính tin, đặc biệt là vào ngày Thứ Bẩy cách riêng, nhưng trong nhật ký, sơ chỉ nhắc thoáng qua, vì chuỗi Kinh Mân Côi đã thành hơi thở, sơ không thể thiếu, nên Thánh Nữ không nói nhiều về chủ đề này, mà chủ yếu nói về Lòng Thương Xót của Chúa, là sứ vụ chính của Sơ.

Lễ kính Thánh Nữ Faustina vào ngày 5 tháng 10 hằng năm.

Sóng Biển

Ngày 5/10/24