Trong Giáo Hội Công Giáo có nhiều nhà thần bí. Đó là những người được Chúa chọn một cách đặc biệt. Chúa ban cho họ những ơn sủng lạ thường. Đó là Thánh Ý của Chúa chứ không phải là công trạng của người ấy. Nói tóm lại thì nhà thần bí không phải muốn là được. Họ sẽ thực hiện những ơn lành của họ với một mục đích đặc biệt dành cho Giáo Hội và cho phần rỗi của các linh hồn.
Với Thánh Ý Chúa, những nhà thần bí hiệp thông với Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong lúc chịu đau khổ để giúp cho các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải.
Là những linh hồn nạn nhân, họ vác Thánh Giá để hiệp thông với Chúa. Họ tiếp tục chịu sự đau khổ của Đấng Cứu Thế để dâng lên Chúa Cha, hầu có thể đền tạ vì tội lỗi của nhân loại.
Nói cách khác thì sứ mạng của họ là chịu đau khổ với Chúa Kito. Sứ mạng của họ là hướng dẫn các linh hồn đến với Chúa. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta ơn cứu độ nhưng công tác hoán cải thì vẫn tiếp diễn.
Những nhà thần bí là những người yêu mến Chúa nồng nàn. Họ sẵn sàng dâng hiến bản thân một cách hoàn toàn để làm tràn đầy những gì còn thiếu trong giáo hội. Dù cho các nhà thần bí hứng chịu nhiều thống khổ nhưng Chúa luôn giúp đỡ họ. Họ cảm thấy đồng thời được tràn đầy tình yêu, niềm vui và hạnh phúc. Họ vui vì được hiệp thông với Chúa Giêsu và Đức Mẹ.
Chẳng hạn như Thánh Gemma Galgani đã nói về Chúa Giêsu khi bà ngất trí:
"Chúa Giêsu chiếm hữu trái tim của tôi. Tôi cảm thấy mình có thể mỉm cười, ngay khi mà tôi đang chẩy nhiều nước mắt. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc trong lúc chịu thống khổ."
Họ được tham dự đặc biệt vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito. Những nhà thần bí được biết đến vì họ yêu mến Chúa và các linh hồn. Tình yêu của họ được đốt lửa với tình yêu Chúa. Họ ghi lại trong nhật ký và những lá thư. Khi họ ngất trí, họ thốt ra những lời yêu thương. Rồi có những người khác ghi lại. Lời của họ tha thiết và chân thành làm cho những người đọc cảm thấy lòng họ được đốt lửa yêu mến.
Đa số các nhà Thần Bí thì có đời sống hy sinh anh hùng, chịu đau khổ và nẩy sinh các đức tính. Lời của họ giống như viên ngọc quý. Chúng ta có thể học được gương sáng của họ.
Bởi vì loài người chúng ta yếu nhược, chúng ta trốn chạy đau khổ và hy sinh. Cuộc đời của các linh hồn nạn nhân và cũng là các nhà thần bí gồm có những kho tàng sùng kính, gây cảm hứng và sự hướng dẫn thiêng liêng.
Họ yêu mến Chúa với trọn trái tim, trọng năm tháng và qua các mùa của năm tháng. Họ chịu đựng đau khổ, thử thách và hy sinh. Họ dạy chúng ta làm cách nào chịu đau khổ để hiệp thông với Chúa.
Có một điều quan trọng khi nói đến các nhà thần bí và thị nhân. Đó là trong số 10 người thần bí thì có 9 người là sai lầm. Đây là những gì mà người ta tìm hiểu và khám phá ra. Nhiều người học hỏi bài học này một cách khó khăn. Họ bị hướng dẫn sai lạc. Vì thế mà ta cần thận trọng, biết hoài nghi mà không cay đắng.
1. Thánh Gemma Galgani nói:
"Có hai nguồn tình cảm nở sinh trong trái tim của tôi vào lần đầu tiên. Tôi cảm nhận và nhìn thấy Chúa Giêsu nhỏ máu. Điều đầu tiên là tôi yêu mến Chúa khi nhận ra sự hy sinh quá lớn của Ngài. Vì thế mà tôi chịu sự hy sinh. Điều thứ hai là trong trái tim tôi, sau khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đau khổ thì tôi mong muốn chịu đau thay cho Chúa."
2. Bà Therese Neumann đáp khi có người hỏi:
"Làm sao mà bà không bao giờ ăn uống mà chỉ sống bằng Mình Thánh Chúa mà thôi?"
Bà nói rằng:
"Đấng Cứu Thế có thể làm được tất cả mọi sự. Ngài tuyên bố:
"Thịt của Ta là lương thực thật, Máu của Ta là nước thật."
3. Bà Gabrielle Bossis chia sẻ những lời này của Chúa Giêsu:
"Khi con nhìn lại về cuộc đời của con, con sẽ thấy Thánh Ý của Ta luôn dành sự tốt lành cho con. Bởi vì Ta yêu thương con. Điều này xẩy ra cho mỗi người vì Ta yêu từng người một. Ta nhìn thấy các con đều khác biệt. Ta biết mọi chi tiết về các con, con có hiểu không?"
Tình yêu của Ta không phải là tình yêu dành cho hoàn cầu. Ta cần từng người trong các con. Ta biết dường như con là người duy nhất ở trên thế giới này.
Tình yêu của Ta lớn hơn vũ trụ. Vậy hãy để lời này là sức mạnh cho các con. Các con có thể bình tĩnh và mỉm cười.
Kim Hà, 8/10/2024