CN 7224: CUỘC ĐỜI THÁNH PADRE PIO
Thánh Padre Pio nói rằng:
“Tôi phải nói gì với các bạn đây? Chúng ta đều đến thế giới này với một sứ mệnh để hoàn thành."
"Sứ mệnh của tôi là một tu sĩ Dòng Capuchin. Tôi phải tuân theo lề luật và lời tuyên hứa của tôi. Tôi là một linh mục, sứ mệnh của tôi là nói về Chúa cho gia đình nhân loại."
Đó là lời nói chân thành của Thánh Padre Pio và cũng là lời kêu gọi thánh:
"Hãy thánh hoá bản thân."
Chúa Giêsu đã phán trong Bữa Tiệc Ly rằng:
“Vì mọi người nên Ta thánh hiến bản thân. "
Và lời thánh hiến này là dấu hiệu của cây Thánh Giá. Đó cũng là lý do mà Thánh Padre Pio có lòng chân thành của một người đã khiêm nhường đã ghé vai gánh vác cây thánh giá của Chúa Kito. Khi Thánh Padre Pio bị đóng đinh với Chúa thì là lúc ngài trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kito.
Ngải hiểu rất rõ tình yêu của Chúa Kito. Vì thế ngài dâng hiến sự đau khổ của mình để cầu cho các linh hồn mà Chúa Kito đã cứu rỗi.
Thánh Padre Pio thường nói với các linh hồn:
"Cha thương các con trong đau khổ và trong tình yêu."
Thánh Padre Pio luôn tỏ lộ tình yêu dành cho Thiên Chúa. Cha Thánh chịu đau đớn và thống khổ trong ánh sáng của Thánh Giá Chúa Kito. Cũng như Chúa Kito, ngài yêu thương những kẻ tội lỗi và xa lạc. Ngài còn yêu thương những người nghèo khổ, bịnh tật và những người bị xã hội ruồng bỏ.
"Chúa làm cho mọi sự nên tốt đẹp. Ngài làm cho người điếc được nghe và người câm được nói. "(Marco 7:37)
Kim Hà, 9/10/2024