Tuesday, May 13, 20252:50 PM(View: 0)
Có hai người phụ nữ cầu nguyện lên Đức Mẹ Sầu Bi. Rồi những điều mà Mẹ tỏ lộ cho họ thật là đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà nhiều người không để ý đến những vết thương đau dấu kín trong các vết thương của gia đình. Có một lòng sùng kính tiếp tục làm tan biến bóng tối. Đó là lòng sùng kính Đức Mẹ Sầu Bi.
Tuesday, May 13, 20252:23 PM(View: 2)
Cách đây 44 năm vào ngày 13/5/1981, Đức Cố GH John Paul II được Đức Mẹ Fatima cứu khỏi nạn ám sát. Từ đó, ngài luôn cầu nguyện xin Mẹ Maria đến với trái đất lần nữa như Mẹ đã từng đến thăm viếng con cái của Mẹ tại Fatima!
Monday, May 12, 20259:05 PM(View: 24)
Khi đối diện với ma quỷ, chúng ta nên nhớ những lời này của Thánh Padre Pio:
Monday, May 12, 20258:34 PM(View: 23)
Năm 1982, tại tiểu bang Georgia, nước Mỹ có một người phụ nữ bình thường tên là bà Angela Cavallo. Bà đã từng làm một việc phi thường. Một hôm, con trai bà chui dưới gầm cái xe hơi cũ có hiệu là Chevrolet Impala để sửa xe thì bỗng dưng cái xe bị sập xuống. Lúc ấy thì chiếc xe nặng 3,500-pound đổ ập xuống trên người của con trai bà. Khi bà Angela nghe được...
Monday, May 12, 20258:04 PM(View: 24)
Nguồn: The New York Times Bà Cố là mẹ của Đức Giáo Hoàng Leo XIV có 3 người con trai nhỏ. Bạn của bà gọi tên bà là Millie. Đức Giáo Hoàng tương lai gọi bà là Ma.
Monday, May 12, 20255:14 PM(View: 21)
Hành hương là một hành trình đức tin. Mỗi năm chúng tôi rất cảm động khi thấy có hàng ngàn khách hành hương đã từng vượt qua nhiều ngàn cây số để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria.
Monday, May 12, 20254:55 PM(View: 25)
Sau đây là một số cảm nghiệm của một số khách hành hương khi họ tới làng Medjugorje: 1. Khi tôi leo lên núi Thánh ở Medjugorje và đi xuống núi thì tôi bị té ngã. Sau đó có một nhóm thanh niên trẻ đã đem cánh để vác tôi xuống núi. Rồi họ gọi xe cứu thương đưa tôi đến một bịnh viện để chữa trị. Tôi rất cảm động và biết ơn họ.
Monday, May 12, 20254:22 PM(View: 26)
Bà Paula Tomic thuộc www. medjugorje-info.com đã phỏng vấn cha Don Calloway, người Mỹ: 1. Hỏi: Làm sao mà cha lại quyết định đi hành hương với con số lớn lao, 180 khách hành hương chứ? -Cha Don Calloway đáp:
Sunday, May 11, 20259:35 PM(View: 55)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia kể thêm một câu chuyện khác với hai lần mà Chúa chúc phúc:
Sunday, May 11, 20259:10 PM(View: 46)
Nguồn: Spiritofmedjugorje.com Bà June Klins kể: Có một người phụ nữ tên là Sylvia đã cho phép chúng tôi được chia sẻ một số ơn lành mà bà ấy nhận được từ những cây thánh giá của mùa Giáng Sinh. Bà ấy viết rằng: "Ơn lành thứ nhất xẩy ra vào tháng 12 cho người bạn của tôi là bà Jane. Bà Jane là một nữ y tá của một bịnh viện. Bà Jane lấy một người lính...

CN 7227: LM JOHN EDWARD LAMY (1855-1931) (2)

Thursday, October 10, 20243:41 PM(View: 199)

Pere_Lamy_John_Edward_LamyCN 7227: LM JOHN EDWARD LAMY (1855-1931) (2)

Cha John Edward Lamy kể tiếp:

3. Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi

“Đức Mẹ Maria hiện ra với tôi. Đôi tay Mẹ chắp lại như pho tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi có một tượng Đức Mẹ ở vùng Chartres. Đó là tượng Đức Mẹ ở trong một nhà nguyện dưới hầm của Vương Cung Thánh Đường Chartres Cathedral.

Tôi thường rước tượng Đức Mẹ đi dưới những hàng cây. Tôi trân trọng đặt tượng Đức Mẹ ở trên cao ngang tầm cái trán của tôi. Tôi đọc kinh Cầu Đức Bà. Mẹ hiện ra với tôi ở trên ngọn các ngọn cây bạch dương. Đầu của Mẹ cúi xuống. Mẹ chăm chú nhìn tôi. Mẹ đứng ở đó trong khi tôi đọc Kinh Cầu Đức Bà.


Xong tôi tiếp tục đi. Khi tôi càng đọc kinh thì Mẹ càng hiện ra. Thế rồi Mẹ bay lên cao khỏi những cành cây bạch dương rồi Mẹ biến đi.


Mới đầu, tôi nghĩ có thể là hiện tượng nước bốc hơi vì ở đó có nước và núi. Rồi tôi cứ tiếp tục đọc Kinh Cầu Đức Bà. Đức Mẹ vẫn tiếp tục hiện ra nhưng tôi cho là chuyện thường tình. Lúc ấy tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi tự nhủ:

"Tôi hy vọng rằng Đức Mẹ thích đứng trên ngọn của các cây bạch dương."

Sau đó, tôi ngồi xuống gốc cây bạch dương và lần chuỗi kinh Mân Côi. Rồi tôi ngủ gục. Đức Mẹ chăm sóc cho những con bò của gia đình tôi. Khi tôi thức giấc thì tôi nhìn thấy các con bò đứng ở chung quanh tôi. Không có con bò nào đi lạc bầy cả.

Tôi rất cảm động. Về sau tôi kể cho cha xứ nghe:


"Thưa cha, con đã nhìn thấy nhiều chuyện lạ lùng. Con thấy người ta đứng trên ngọn cây bạch dương. Con nghĩ đó là Đức Mẹ Maria. Lúc ấy con đang rước kiệu Đức Mẹ."

"Lúc ấy con ở một mình à?"

"Vâng, con ở một mình, và con nhìn thấy hình dáng Đức Mẹ vùng Sous-Torre."

Vị linh mục bảo tôi rằng:

" Tại sao mà Mẹ lại hiện ra với con chứ?"

Nói xong cha tát vào mặt tôi làm tôi đau điếng. Trong lòng tôi bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi câu chuyện ấy. Đức Mẹ còn nhắc nhở cho tôi khi Mẹ hiện ra với tôi ở vùng Gray. Mẹ nói:

"Con đã từng nhìn thấy Mẹ ở vùng Pre-Jacquot."


4. Cha Lymy đăng lính


Năm 1875, cha John Edward Lamy được huấn luyện để trở nên một người lính trong một đơn vị quân đội. Ngài là viên hạ sĩ vào ngày 10/11/1876, và là viên trung sĩ ngày 4/3/1878. Ngài được giải ngũ ngày 7/10/1878. Ngài kể:

"Tôi đã sống ở vùng Mezieres với những người lính khác. Chúng tôi có tất cả 60 người lính Công Giáo. Đó là Đội Quân của Thánh Maurice. Chúng tôi tiếp tục tuyển thêm những người trẻ tốt lành. Cuộc họp của Đội Quân là một tuần 3 lần. Chúng tôi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh. Chúng tôi có một vị linh hướng là Viện Phụ Abbe Henri Nicole."

"Tại trại lính vào năm 1875 thì tôi bị bịnh và rất mệt mỏi. Mỗi ngày chúng tôi làm việc vất vả mà chỉ có 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi mà thôi. Chúng tôi ở trong doanh trại và nằm trên giường."

"Tôi dùng thời giờ rảnh để đọc kinh Thần Vụ. Rồi vì mệt mỏi, tôi ngủ say trước khi đọc Thánh Vịnh. Các ngón tay của tôi luôn đặt ở các câu cuối của cuốn sách. Đức Mẹ khi hiện ra với tôi ở vùng Gray năm 1909 đã bảo tôi rằng Mẹ hiện ra với tôi trong trại lính ở vùng Chalons vào năm 1875. Mẹ đã lật các trang sách. Mẹ lại đặt các ngón tay của tôi vào trang cuối cùng. Như thế thì tôi cứ tưởng là mình đã đọc xong Kinh Thần Vụ. Và tôi nghỉ ngơi. Mẹ thật là tốt lành!"

"Có một lần thì mắt của tôi bị đau vì chất nổ. Tôi không bao giờ phàn nàn nhưng tôi bị chột mắt từ đó. Khi lớn tuổi, tôi bị bịnh đau mắt nên bị mù trong 3 năm. Mãi về sau tôi mới được mổ mắt. Có lần tôi hỏi Đức Mẹ Maria tại sao mà Mẹ không chữa lành con mắt của tôi. Mẹ bảo rằng như thế thì tôi sẽ khiêm nhường hơn."

(Còn tiếp)


Kim Hà, 10/10/2024