Thursday, May 22, 20255:56 PM(View: 13)
Tâm sự của một người: Hôm nay là ngày 22 tháng 5, ngày lễ mừng Thánh Rita thành Cascia. Bà là Thánh Quan Thầy của những điều tuyệt diệu, của những bà vợ bị chồng ăn hiếp và của những phụ nữ chịu đau khổ. Hôm nay vì tôi có một xương thánh của Thánh Rita nên tôi muốn đi Lễ để cầu nguyện với bà nhưng rồi tôi nhận được một cú điện thoại của một bà goá.
Thursday, May 22, 20255:19 PM(View: 15)
Cảm nghiệm của một giáo dân: Có nhiều người Công Giáo hiện nay coi thường và không biết về thực chất của các trận chiến thiêng liêng. Họ tuỳ tiện sử dụng các Phép Á Bí Tích một cách cẩu thả. Có nhiều khi người ta vượt quá quyền hạn giáo dân của mình.
Thursday, May 22, 20254:49 PM(View: 12)
Cảm nghiệm của một người giáo dân: Hãy luôn giữ nước phép, muối được làm phép và dầu ăn được làm phép trong nhà và thường xuyên sử dụng...
Thursday, May 22, 20254:08 PM(View: 14)
Nếu bạn mất ngủ trầm trọng thì hãy luôn thánh hiến giấc ngủ của mình cho Đức Mẹ Sầu Bi. Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.
Wednesday, May 21, 20255:40 PM(View: 38)
Đức Mẹ Sầu Bi giữ một vai trò quan trọng trong sứ mệnh Cứu Chuộc của Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng Trái Tim của Đức Mẹ Sầu Bi bị 7 vết giáo đâm thâu. (Luca 2:35). Mẹ Sầu Bi là Đấng Cầu Thay Nguyện Giúp hữu hiệu và đầy quyền năng.
Wednesday, May 21, 20254:56 PM(View: 30)
Người Công Giáo thường có những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người.
Wednesday, May 21, 20254:37 PM(View: 35)
Người Công Giáo thường giới thiệu những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người:
Wednesday, May 21, 20252:37 PM(View: 36)
Cuối cùng cũng đến ngày em gái út cùng chồng và con sang Mỹ định cư. Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này. 43 tuổi, em đang có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.
Tuesday, May 20, 20257:11 PM(View: 52)
*SỨC KHOẺ VÀ TÀI CHÁNH: Không phải tất cả các bịnh tật và yếu kém tài chánh đều xuất phát từ vấn đề tâm linh. Có khi là điều tự nhiên và do tâm lý.
Tuesday, May 20, 20256:30 PM(View: 42)
Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể nhận ra những tội lỗi, những nguyên nhân sâu xa mà đã gây ra các thương tích cho gia đình mình. Sau đó là cách thức để xin ơn chữa lành qua các Phép Bí Tích của đạo Công Giáo.

CN 7234: CHÚA HIỆN RA VỚI CHA LAMY (7)

Friday, October 11, 20246:17 PM(View: 279)

cgggg1CN 7234: CHÚA HIỆN RA VỚI CHA LAMY (7)

Cha Lamy tiếp tục kể về những lần Chúa Giêsu hiện ra và nói chuyện với cha.

Cha Lamy thường dâng Thánh Lễ với lòng sốt sắng cao độ. Có lần cha gần như được biến hình. Đó là lúc mà Ơn Thánh Chúa ban cho cha. Lúc ấy Chúa Kito muốn tỏ quyền năng và tình thương của Ngài cho cha. Cha Lamy kể:

“Trước khi dâng lễ, tôi luôn cầu xin Thánh Peter Fourier, bởi vì Ngài thường hay dâng Thánh Lễ với lòng sùng kính sâu xa. Trong nhà thờ ở vùng Gray là nơi mà trái tim của ngài được cất giữ, Đức Mẹ đã từng nói rằng ngài là một vị Thánh chân thật. Quả thật ngài phải là một Thánh rất thánh thiện vì Đức Mẹ mà khen thì vị Thánh ấy phải là xuất sắc."

(Thánh Peter Fourier, 1565-1640, tu ở Dòng Thánh Augustine. Ngài làm việc ở vùng Vosges. Ngài sáng lập Dòng Congregation of Our Lady. Ngài là vị thánh quan thầy của vùng Lorraine. Ngài qua đời khi phải lưu đầy ở vùng Gray lúc đó ở dưới quyền thống trị của nước Tây Ban Nha).

“Khi cử hành Thánh Lễ thì người ta phải cắt bỏ những tư tưởng của trần thế. Bạn chỉ trở về trái đất ở phần Kinh Hãy Nhớ. Đây là những giây phút mà bạn ở trước Nhan Chúa."

“Tôi thường nhìn thấy những điều đáng kinh ngạc với ánh sáng chung quanh. Tôi cảm thấy sự ngọt ngào và êm ái lạ thường. vào những giây phút ấy, tôi không nghĩ gì về trái đất. Tôi cảm nhận được Thiên Đàng. Đó là vì có sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi cũng cảm thấy sự hiện diện của các Thiên Thần trong Thánh Lễ. Nhưng không phải là sự việc thường xuyên."

"Đừng hỏi tôi về có những ai hiện diện trong khi Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở trên Bàn Thờ. Lúc ấy thì tôi không còn nhìn thấy ai nữa. Tôi có nhìn thấy vị linh mục trao cho tôi Mặt Nhật. Chúng ta thật tồi tệ khi rước Chúa. Chúng ta nên thưa với Ngài rằng:

"Lạy Chúa, Chúa đang ở trong một đệm rơm, nhưng cả Chúa và Mẹ Chúa đã từng ở nơi nệm rơm ở Bê Lem. May mắn thay, Mẹ được đón nhận Chúa."

"Chúa thường đến một mình, dù là lúc mà Chúa cho tôi thấy rằng Ngài đang chịu thống khổ, hay phục sinh, dù là Ngài chia sẻ hay vui mừng, dù là Thánh Lễ. Tôi cảm thấy mình thật là bé nhỏ, rất bé nhỏ."

"Thiên Chúa luôn tự làm cho mình trở nên bé nhỏ. Như thế thì Ngài không làm cho chúng ta sợ hãi bởi sự vĩ đại của Ngài. Và sự chú ý rất tập trung về Ngài nên tôi không thể nghĩ đến điều gì khác."

“Chúa theo dõi những lời cầu nguyện trong Thánh Lễ dường như Ngài đang giúp Lễ. Ngài để cho tôi dâng lời cầu nguyện. Ngài biến đi khi có lời cầu cuối, như thế thì vị linh mục có thể cử hành Thánh Lễ."

"Thỉnh thoảng Chúa tỏ ánh hào quang. Tôi không thể chịu nổi vinh quang vô biên của Chúa. Ngài thường đến như đám mây mầu đỏ. Sở dĩ tôi gọi như thế vì tôi không thể tìm được một từ ngữ nào đúng nghĩa hơn. Mầu sắc ấy không phải là mầu nâu mà cũng chẳng phải là mầu tím."

"Có luồng ánh sáng xuất hiện và mở ra. Rồi Chúa hiện ra, đơn giản như thế. Nhưng đó là điều huy hoàng làm cho người ta phải kinh ngạc."

"Khi Chúa xuất hiện trong tình trạng đau khổ thì Ngài không mặc áo vinh quang. Ngài không sáng chói. Ngài cho thấy đôi bàn tay Ngài. Khi Chúa nói thì Ngài biểu lộ tâm tình. Ngài tỏ ý buồn bã hơn Đức Mẹ. Tôi không thấy Ngài mỉm cười."

"Khi Ngài hiện ra như một trẻ thơ thì Ngài mỉm cười giống như một con người. Ngài không thường mỉm cười và Ngài có vẻ lạnh lùng. Ngài không có vẻ buồn. Ngài là một người có phẩm hạnh. Ngài làm cho người ta phải kính trọng, chân thành và tin tưởng."

Đôi mắt của Ngài có mầu xanh da trời. Ngài có vẻ dịu dàng. Khi Ngài nhìn tôi thì dường như Ngài đang nhìn vào cõi vô biên. Đức Mẹ cũng giống như Ngài. Chúa có vẻ chừng 35 tuổi. Ngài và Đức Mẹ có sống mũi thẳng. Ngài và Đức Mẹ có làn da của người Do Thái, Thánh Giuse cũng thế. Khi tôi nhìn một người xuất thân ở vùng Trung Đông thì tôi nhận ra mầu da của họ. Có khi da mầu nâu mà cũng có khi da mầu đen."

"Tóc của Chúa có mầu nâu đậm. Tóc Ngài dài, thả xuống trên vai Ngài. Ngài không có râu rậm. Râu của Ngài rất đẹp. Tôi thấy rõ đôi tai của Ngài. Ngài có khuôn mặt đẹp. Giọng nói của Ngài buồn mà không chậm rãi."

"Chúa không cao lắm. Ngài mặc áo mầu nâu nhưng không giống như áo của Dòng Capuchins. Áo của Ngài có vẻ dầy và ấm. Có những vết gấp lớn."

"Tôi không thấy vết thương trên đầu của Chúa mà chỉ nhìn thấy vết thương nơi đôi bàn chân và đôi bàn tay của Ngài. Ngài đã cho tôi nhìn thấy đôi bàn tay và đôi bàn chân của ngài sưng lên. Các đầu đinh có thể là hình vuông và dài như cây bút chì. Đầu của những cái đinh rất lớn. Vì thế nó để dấu đinh ở trên đôi tay của Ngài hay trên cổ tay của Ngài. Có thể bên trong của cái đinh thì trống rỗng. Đôi bàn chân của Chúa thì chảy máu. Tôi cảm thấy sự đau đớn."

"Tôi thường đụng vào vết thương nơi bàn chân Ngài trong khi ngài đứng thẳng trên bàn thờ trong Thánh Lễ, ở giữa Chén Thánh và cuốn Kinh Thánh. Tôi đã đụng đến cạnh nương long của Ngài và xương sườn của Ngài qua áo choàng, khi mà tôi dâng Mình Thánh lến. Tôi ở bên trong nương long của Ngài và nghỉ ngơi ở nơi ấy."

Kim Hà, 11/10/2024