Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa
(12.10.2024 – Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,27-28)
27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa
Tin mừng hôm nay cho ta hay một buổi giảng dạy của Chúa Giêsu cho một đám đông, thì một người phụ nữ trong đám đông ấy đã lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”.
Con khôn làm nở mặt mẹ cha, đó là lẽ thường ở nơi trần thế này .Hôm nay đặc biệt là có một phụ nữ lên tiếng .Trong bao cuộc giảng dạy của Chúa Giêsu, ít được người ta ca ngợi nhất là những người nam,mà phần nhiều là chỉ thấy nhòm ngó chê bai ,chất vấn ….Người phụ nữ này hẳn là được ơn soi sáng, nhận ra chân lý qua Lời Chúa dạy mà khen ngợi Chúa và cả Mẹ Người. Và đây ta thấy Chúa Giêsu đã trả lời bà ấy: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.
Mới nghe như Chúa phũ phàng với Mẹ Người . Chúa không bác bỏ lời của bà ấy, bà ấy nói vậy cũng đúng cũng tốt ,Chúa cũng nhận cái hay cái tốt ấy cho mẹ mình, nhưng Chúa muốn sửa cho đúng hơn,tốt hơn. Nói đến người biết lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa thì chính Mẹ Maria là người số 1 .Trong Tin mừng đã ghi : “Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2,51) .Chúa có chối người phụ nữ kia là chối cái tư tưởng sùng bái địa vị nơi trần thế . “Làm mẹ Chúa Cứu Thế”, “Làm ông bà cố” của các cha,các thầy…mà không lo biết lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa thì thế nào ?
Mọi phẩm trật nơi trần gian này từ Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục…đến giáo dân ,tất cả đều sống ơn gọi làm con cái Chúa , phải lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa. Người lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa là người đã có dồi dào đức tin ,đức cậy,đức mến. Người có Chúa ở cùng họ được an vui ngay nơi dương thế này ,được nếm niềm vui Nước Trời Chúa hứa ban cho họ mai sau .
Có người nhận xét : “Người công giáo hình như lúc nào nét mặt họ cũng vui tươi hơn”.Thật vậy người tin cậy Chúa họ luôn hy vọng nơi Thiên Chúa Đấng quyền phép ,người Cha yêu thương luôn biết đến họ .Thiên Chúa như cái phao bên cạnh cho họ vượt biển cả . Vì vậy gặp thất bại họ không nản lòng cầu nguyện . Gặp thành công không kiêu căng vỗ ngực nhưng khiêm nhường,vui mừng cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa con đã được phúc lắng nghe và thực hành Lời Chúa, xin cho con biết tạ ơn,và không ngừng học hỏi , thực thi lời Người để trở nên người con trọn hảo của Chúa đời này và đời sau Amen.
Giuse Ngọc Năng