Wednesday, May 21, 20255:40 PM(View: 23)
Đức Mẹ Sầu Bi giữ một vai trò quan trọng trong sứ mệnh Cứu Chuộc của Chúa Giêsu. Hãy nhớ rằng Trái Tim của Đức Mẹ Sầu Bi bị 7 vết giáo đâm thâu. (Luca 2:35). Mẹ Sầu Bi là Đấng Cầu Thay Nguyện Giúp hữu hiệu và đầy quyền năng.
Wednesday, May 21, 20254:56 PM(View: 21)
Người Công Giáo thường có những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người.
Wednesday, May 21, 20254:37 PM(View: 24)
Người Công Giáo thường giới thiệu những cách thức chữa lành và giải thoát. Đó là qua các Bí Tích và các cách thực hành cầu nguyện. Sau đây là 6 cách thức hữu hiệu. Xin hãy in ra và phổ biến cho mọi người:
Wednesday, May 21, 20252:37 PM(View: 27)
Cuối cùng cũng đến ngày em gái út cùng chồng và con sang Mỹ định cư. Thế là lại thêm một gia đình người thân nữa của tôi rời bỏ đất nước này. 43 tuổi, em đang có việc làm ổn định ở một doanh nghiệp với mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng.
Tuesday, May 20, 20257:11 PM(View: 44)
*SỨC KHOẺ VÀ TÀI CHÁNH: Không phải tất cả các bịnh tật và yếu kém tài chánh đều xuất phát từ vấn đề tâm linh. Có khi là điều tự nhiên và do tâm lý.
Tuesday, May 20, 20256:30 PM(View: 34)
Sau đây là những hướng dẫn để bạn có thể nhận ra những tội lỗi, những nguyên nhân sâu xa mà đã gây ra các thương tích cho gia đình mình. Sau đó là cách thức để xin ơn chữa lành qua các Phép Bí Tích của đạo Công Giáo.
Tuesday, May 20, 20252:22 PM(View: 62)
Lời nguyện xin ơn nhận biết và chữa lành qua Đức Mẹ Sầu Bi: Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của Chân Lý và Tình Yêu, Con nài xin Ngài với trọn cả tâm hồn con.
Monday, May 19, 20257:29 PM(View: 54)
Tôi vừa dịch xong tất cả là 16 bài cảm nghiệm về ơn gọi linh mục. Tôi nhận thấy rằng dường như gương sáng của các bậc ông bà, cha mẹ và các vị linh mục trong giáo xứ đã tạo nên ơn gọi cho những người trẻ.
Monday, May 19, 20257:04 PM(View: 55)
Cảm nghiệm của tu sinh Curt Vogel: Niềm vui, sự khiêm nhường và tâm trí trong sáng, đó là cuộc đời của một linh mục.
Monday, May 19, 20256:49 PM(View: 49)
Cảm nghiệm của tu sinh Scott Valentyn: Gương sáng của cha mẹ tôi: Cha là người lãnh đạo còn mẹ là người đặt mình đứng sau hết. Ảnh hưởng của gia đình tôi đã làm cho tôi cảm nhận được ơn gọi cao trọng biết là bao!

CN 7242: HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN (2)

Monday, October 14, 20241:45 PM(View: 272)

medu29CN 7242: HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN (2)

Nguồn: Fr. Livio's Blog

Chúng ta cần phải hiểu rằng Chúa là tình yêu và là sự thánh thiện. Chúa ban nhiều ơn sủng. Sự đau khổ trở nên một dụng cụ ân sủng và mọi sự cần phải hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Nếu mọi người đều biết về tai hoạ và nỗi thống khổ do điều Bí Mật Thứ Nhất xẩy ra thì họ sẽ run sợ và nhìn lại tình trạng linh hồn và mọi sự chung quanh một cách khác hơn.

Hãy nghĩ đến những người mất hết mọi sự bởi nạn lụt lội và nạn động đất...thì chắc chắn họ sẽ thay đổi cái nhìn về cuộc đời.

Những ai sẽ được nhìn thấy, sẽ cảm nhận được hậu quả của điều Bí Mật Thứ Nhất thì họ sẽ hướng dẫn để thanh tẩy tâm trí và trái tim. Họ sẽ sống thánh thiện hơn và có đức tin vững mạnh.

Cái nhìn của họ về cuộc đời sẽ khác hơn. Chúa sẽ là Đấng Tốt Lành nhất, Chúa sẽ được mọi người yêu mến nhất trên hết mọi sự.

Medjugorje được chọn để chỉ dẫn cho toàn thế giới về cách sống những điều bí mật trong thời ky chịu thử thách và thanh tẩy để rồi ai nấy đều biến đổi cuộc sống. Những người sống ở Medjugorje sẽ là chứng nhân cho những người thiện chí. Họ sẽ là tấm gương trong cách đối mặt với thử thách.

Việc thử thách này có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Những biến cố của các điều bí mật là do thiên nhiên hay do loài người tạo ra. Đức Mẹ báo cho chúng ta về những điều bí mật nhưng Mẹ không khích lệ cho những điều này xẩy ra. Trước khi bí mật xẩy ra thì sẽ có sự cảnh báo vào 3 ngày trước đó.

Chúa muốn chắc chắn là lời tiên tri cho chúng ta có thể canh tân một cách thiêng liêng và an toàn cho thể xác. Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn để đón nhận những điều bí mật. Nếu như chúng ta không chuẩn bị tinh thần thì sẽ cảm thấy buồn đau đối với Chúa. Chúng ta có thể oán trách Chúa là không can thiệp để cứu chúng ta.

Với những biến cố mà bí mật xẩy ra, Chúa muốn thế giới thay đổi về mặt thiêng liêng để rồi sẽ có một thời đại hoà bình.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 26/10/1985, thị nhân Mirjana nói rằng chúng ta cần phải chuẩn bị vì đó là điều cần thiết.

"​Đức Mẹ bảo tôi rằng thật là cần thiết vì cần phải cầu nguyện thật nhiều cho đến khi điều Bí Mật Thứ Nhất được tiết lộ. Thêm vào đó, chúng ta cũng cần phải hy sinh nhiều để giúp đỡ những người khác. Chúng ta cũng cần phải ăn chay vào lúc mà điều bí mật thứ nhất chưa xẩy ra. Nói tóm lại, chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần."

"Thời giờ có thể đi qua mau, vì thế mà chúng ta phải dùng lời cầu nguyện để bước vào một thời gian của ơn cứu độ Chúa ban qua tay Mẹ Maria."

Qua lời cô Mirjana thì Đức Mẹ đề nghị chúng ta phải hoàn toàn chuẩn bị tinh thần để đón nhận Bí Mật Thứ Nhất. Khi giờ đã đến, nếu chúng ta không chuẩn bị và vững lòng thì chúng ta sẽ dễ bị ma quỷ lung lạc tinh thần.

“Đức Mẹ xin mọi người hãy hoán cải, cầu nguyện và ăn chay. Những kẻ vô tín không hề biết điều gì đang xẩy ra cho họ. Đức Mẹ lấy làm lo sợ cho họ. Họ không tin Chúa và họ sống không có Chúa. Nếu chúng ta không vững mạnh thì sẽ ngã gục. Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần."

"Điều bí mật thứ nhất chắc chắn là điều gây tai hại, nhưng lại rất cần để cho chúng ta suy nghĩ lại và sửa đổi lối nhìn về cuộc đời. Đối với những người tin thì khi ta bị mất hết của cải thì ta sẽ đặt Chúa và linh hồn ta lên hàng thứ nhất. Như thế ta sẽ đi qua một lò lửa mà không bị đốt cháy. Chúng ta sẽ được thanh tẩy."

"Chúng ta không có thời giờ để lãng phí. Nếu chúng ta có đủ loại vũ khí để ra chiến trận, nếu đức tin của chúng ta mạnh, nếu tình yêu mà chúng ta dành cho Đức Mẹ nhiều thì chúng ta sẽ không sợ hãi. Hãy đi xưng tội. Hãy bẻ gẫy xiềng xích của ma quỷ với Bí Tích Hoà Giải. Hãy ăn năn và thống hối về tội lỗi của mình và đừng phạm tội nữa."

"Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến đấu. Hãy chuẩn bị tinh thần cho gia đình chúng ta. Hãy đối diện với thế giới với một cái nhìn khác hơn. Đừng mơ mộng viển vông về những điều phù vân mà hãy sống cuộc đời của Phúc Âm."

"Đây là thời kỳ ân sủng vì vậy nên sống sao cho xứng đáng. Đức Mẹ muốn tất cả chúng ta được ơn cứu độ. Qua chúng ta, Đức Mẹ muốn cứu nhiều linh hồn khác."

Kim Hà, 14/10/2024