CN 7243: THỊ NHÂN VICKA CHIA SẺ
Nguồn: Medjugorje
·
Thị nhân Vicka nói:
"Chỉ có Chúa mới có quyền năng ban một dấu hiệu lớn lao,
Một dấu hiệu mà con ngươi không có đủ ngôn từ để diễn tả những gì mà họ sẽ nhìn thấy.
Tôi cầu xin các bạn hãy hoán cải. Hoán cải kịp thời nếu không thì sẽ quá trễ.
Sau biến cố ấy thì cũng sẽ có nhiều người không tin. Họ sẽ quỳ gối nhưng vẫn không tin.
Dấu hiệu này sẽ còn mãi mãi. Dấu hiệu sẽ làm biến đổi nhiều người đang ở xa Chúa.
Đức Mẹ ban cho ta một cơ hội để tin.
Tôi đã nhìn thấy và suy gẫm về dấu hiệu này. Nó sẽ không bị phá huỷ và sẽ tồn tại mãi mãi.
Tôi nghĩ rằng nếu những người nhìn thấy mà không tin thì Đức Mẹ ban cho họ sự tự do chọn lựa.
Những người này có trái tim khô cằn và lại có tâm trí nhỏ hẹp.
Đức Mẹ nói:
Nếu các con muốn lên Thiên Đàng thì hãy vui mừng,
Nhưng nếu các con muốn vào hoả ngục, thì cứ vào hoả ngục.
Những kẻ muốn làm mọi sự chống lại Chúa thì sẽ chạy trốn khỏi dấu hiệu Chúa ban.
Dấu hiệu này sẽ được Giáo Hội công nhận là dấu hiệu chân thật.
Và không còn nghi ngờ về sự kiện Đức Mẹ đang ở giữa chúng ta.
Dấu hiệu ấy sẽ đáng kinh ngạc, vì chỉ có Chúa mới làm được.
Kim Hà, 15/10/2024