Nguồn: Spiritdaily.com
Ngày 13 tháng 10 hàng năm là ngày kỷ niệm cuộc hiện ra lần cuối tại Fatima. Đó cũng là ngày có Phép Lạ Mặt Trời Quay ngày 13/10/1917.
.
Nhưng có nhiều người không hề biết về những phép lạ kỳ diệu của Fatima. Có những điều dấu kín dù cho người ta đã nói nhiều về Fatima và dù cuộc hiện ra này đã là hơn 108 năm rồi.
Chỉ có một số ít người mới biết về các hiện tượng lạ lùng này. Tất cả xẩy ra tại Fatima và những vùng phụ cận, kể cả cuộc hiện ra của Tổng Lãnh Thiên Thần Michael. Ngài đã hiện ra hàng mấy thế kỷ trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima vào năm 1917.
1. Vào thế kỷ thứ 14, có một cô gái bị điếc ở tại một ngôi làng được gọi là Casal Santa Maria. Nơi này chỉ cách xa Fatima khoảng hơn 1 dặm đường.
Cô bé điếc đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria tại một bụi cây gần đó. Đức Mẹ Maria đã mỉm cười và hỏi chuyện cô bé này. Bỗng dưng cô bé nghe được tiếng nói của Mẹ và cô nói chuyện ngay, dường như bịnh điếc chưa bao giờ xẩy ra với cô bé.
2. Có nhiều người không biết rằng cũng có một dòng suối kỳ diệu ở vùng Fatima.
Đúng như thế, xin đừng lộn với nước suối Lộ Đức ở nước Pháp nhé. Tác giả Zsolt Aradi viết trong tác phẩm Understanding Miracles rằng:
“Thánh lễ đầu tiên được cử hành tại vùng Cova da Iria vào ngày 13 tháng 10 năm 1921. Vào ngày 17/11/1921 thì có một dòng suối bắt đầu chẩy ra từ nơi mà Đức Mẹ đã hiện ra. Dân làng có thể lấy nước phép tại một vòi nước.
Vào thế ký thứ 14, khoảng năm 1380 thì người ta tìm thấy một dòng suối lạ tại gần vùng Aljubarrota, cách Fatima khoảng 15 dặm.
Người thiếu nữ được nói đến là cô Catarina Anes. Lịch sử kể lại rằng một ngày kia, cô Catarina đi vào rừng và đến một ngọn núi tên là Valle de Deus để tìm kiếm củi về nấu cơm. Bỗng dưng cô ấy nghe có một tiếng nói của người phụ nữ. Tiếng nói ấy bảo rằng bà muốn giúp cô.
Sau đó, cô Catarina leo lên đỉnh núi theo lời của tiếng nói lạ lùng đó. Cô đào một cái lỗ, bỗng dưng có một dòng suối nước trong xuất hiện. Tiếng người phụ nữ chính là tiếng của Đức Mẹ Maria. Mẹ bảo cô:
“Bây giờ con hãy đi về nói với mọi người trong làng của con rằng:
"Họ sẽ tìm được phương cách chữa trị cho tất cả những bịnh tật của họ."
Lạy Đức Mẹ Maria là Nữ Vương Hoà Bình, chúng con xin tạ ơn Đức Mẹ luôn thương yêu và chăm sóc cho nhân loại chúng con. Ave Maria.
Xin Mẹ đừng bỏ rơi chúng con trong giờ hấp hối của chúng con. Amen.
Kim Hà, 15/10/2024