CN 7249: MUỐN TRÁNH LỬA LUYỆN NGỤC (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
Bậc Đáng Kính Agnes thành Langeac thuộc một Dòng Tu Dòng Dominico đã viết kể lại câu chuyện:
"Ngày kia tôi đang cầu nguyện thì tôi nhìn thấy một linh hồn đến bên cạnh tôi. Linh hồn này tỏ ra đau khổ và buồn bã. Tôi lấy làm ngạc nhiên và tự hỏi không biết linh hồn ấy là ai. Bỗng linh hồn ấy nói rất rõ ràng:
"Tôi là nữ tu De Haut Villars đây ạ."
Nữ tu De Haut Villars đã sống tại tu viện vùng Puy. Bà đã chết từ 10 năm về trước. Khi bà hiện về thì bà không nói nhiều nhưng bằng nét mặt đau khổ, bà đã tỏ cho nữ tu Agnes biết là bà rất cần nhiều lời cầu nguyện và Thánh Lễ để giúp cho bà sớm được giải thoát khỏi luyện ngục.
Sr. Agnes rất thông cảm nên bà cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ cho linh hồn của nữ tu De Haut Villas. Tuy nhiên linh hồn vị nữ tu này chưa hài lòng vì bà vẫn còn hiện ra trong 3 tuần lễ liên tiếp ở khắp nơi và bất cứ lúc nào, đặc biệt là sau phần Rước Lễ và cầu nguyện. Bà ấy đã diễn tả sự thống khổ qua nét mặt sầu bi của bà.
Thế là Sr. Agnes đã xin phép các vị Bề Trên để xin cả cộng đoàn tu viện cầu cho linh hồn người chết và các ý chỉ của người ấy. Tuy vậy nhưng linh hồn ấy vẫn cứ tiếp tục hiện về. Sau đó, Sr. Agnes nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng Chúa nhân từ đã mạc khải cho Sr. ấy biết rằng đừng lo sợ gì.
Rồi qua lời của Thiên Thần Bản Mệnh thì Sr. Agnes đã nghe được những lời sau đây:
"Đó chính thật là linh hồn ở trong luyện ngục. Bà ấy đã phải chịu nhiều đau khổ vì đền tội cho những sự bất cẩn của bà trong việc phụng sự Chúa."
Thế rồi từ đó trở đi thì linh hồn của nữ tu De Haut Villars không còn trở về nữa. Không ai biết là bà đã được giải thoát hay vẫn còn đền tội lâu dài trong luyện ngục nữa.
Kim Hà, 16/10/2024