CN 7252: THÁNH NHỎ JACINTA MARTO (1)
Thánh Jacinta Marto là vị Thánh thị nhân của làng Fatima. Cô là vị thánh trẻ nhất của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ. Qua những ơn lành mà cô bé nhận được từ Đức Mẹ Maria, cô bé Jacinta yêu mến Chúa và cô mong muốn cứu các linh hồn. Cô chết lành vào ngày 20 tháng 2 năm 1920. Cô được chôn cất bên cạnh người anh tại Vương Cung Thánh Đường Fatima, nước Bồ Đào Nha.
1. Một cô bé nhìn thấy hoả ngục
Jacinta rất thông mình, vui vẻ và sống động. Cô luôn chạy nhẩy và múa hát. Cô rất sốt sắng cầu nguyện cho sự hoán cải của các tội nhân. Thị kiến hoả ngục làm cho cô thấy sợ hãi. Thế rồi cô cố gắng làm tất cả mọi sự để cho những người tội lỗi không phải rớt vào hoả ngục. Có lần cô đã than rằng:
"Tôi thương những người tội lỗi. Nếu tôi có thể cho họ được nhìn thấy hoả ngục."
Cô khao khát và làm mọi cách trong khả năng bé nhỏ để cứu các linh hồn đang có nguy cơ rớt vào hỏa ngục.
2. Sứ mạng và lòng khao khát cứu người trong trái tim
Vinh quang của Thiên Chúa, sự cứu rỗi các linh hồn, sự quan trọng của Đức Giáo Hoàng và các linh mục, sự cần thiết và tình yêu dành cho các phép Bí Tích. Tất cả những điều này là ưu tiên thứ nhất trong cuộc đời của Jacinta.
Cô bé sống trung thành với các thông điệp mà Đức Mẹ ban tại Fatima. Cô thực tâm muốn cứu vớt các linh hồn trên thế giới. Cô có một lòng sốt sắng làm việc truyền giáo lớn lao. Jacinta có lòng sùng kính sâu xa với Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Tình yêu này luôn dẫn đưa cô đến gần với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Jacinta tham dự Thánh Lễ hàng ngày với lòng ao ước được rước Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể để đền tạ cho những kẻ tội lỗi. Không có điều gì cao trọng hơn là được ở trước sự hiện diện thật của Chúa Giêsu.
Cô bé thường nói rằng:
“Tôi thích ở trước Nhà Tạm Chúa bởi vì tôi có nhiều điều muốn thưa với Chúa Giêsu."
Với ước muốn cao cả ấy nên Jacinta tách lìa ra khỏi mọi sự trên trần thế để chú tâm đến những điều tốt đẹp trên Thiên Đàng. Cô giữ thinh lặng và cô đơn để có thể suy niệm tốt hơn. Cô nói với chị họ là Lucia:
"Em yêu mến Chúa rất nhiều. Đôi khi em cảm thấy dường như em có lửa trong trái tim, nhưng lửa không đốt cháy em."
3. Ăn năn thống hối
Kể từ khi có cuộc hiện ra lần đầu ở Fatima thì 3 trẻ thị nhân tìm mọi cách thức để làm việc hy sinh và thống hối mà cầu cho các tội nhân được hoán cải.
Họ không còn ao ước điều gì trên trần thế. Họ kiêng ăn để đem thức ăn tặng cho những em bé nghèo khác. Họ không uống nước cả một ngày, nhất là khi trời nắng nóng.
Họ ăn chay trong mùa Chay, họ không chơi trò chơi mà họ đã từng ưa thích. Họ dành thêm giờ để cùng cầu nguyện. Họ không mệt mỏi khi cố gắng tìm cách mới để hy sinh cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi.
Sau cuộc hiện ra thứ 4 thì Jacinta tìm được một sợi dây thừng. Em cột chặt cái dây ấy chung quanh cái bụng như là làm việc hy sinh đền tội. Thế rồi cả 3 thị nhân nhỏ bé đồng ý cùng nhau cắt ra thành 3 sợi nhỏ rồi cùng nhau cột quanh bụng. Lucia kể rằng đó là cách thức làm việc hy sinh. Việc này làm cho cả 3 chị em rất đau đớn. Đến nỗi Jacinta không thể cầm nước mắt. Họ nghĩ:
“Nếu chúng ta bảo Jacinta thôi đừng cột dây thừng nữa thì cô ấy sẽ trả lời rằng cô ấy không cởi ra đâu vì đó là cách hy sinh cho những người tội lỗi được ơn hoán cải."
Lúc đầu thì Jacinta đeo giây ấy cả ngày lẫn đêm, nhưng trong một buổi hiện ra, Đức Mẹ đã nói với Jacinta rằng:
“Thiên Chúa rất vui lòng với sự hy sinh của các con nhưng Chúa không muốn các con phải ngủ với cái dây thừng ấy. Con hãy chỉ đeo dây thừng vào ban ngày mà thôi."
Cả 3 trẻ vâng lời. Từ đấy họ sốt sắng làm việc đền tội này, dù là khó khăn. Họ cảm thấy vui vì biết rằng việc ấy làm vui lòng Chúa và Đức Mẹ.
Francisco và Jacinta đeo dây thừng cho đến ngày hai em bị bịnh nặng. Lúc ấy da thịt của hai em dính đầy là máu do vết thương mà dây thừng gây ra.
(Còn Tiếp)
Kim Hà, 18/10/2024