CN 7255: GẶP GỠ NGƯỜI HẤP HỐI
LM Mario Attard, OFM kể:
Khi tôi đi thăm các bịnh nhân và ban Mình Thánh Chúa cho họ thì tôi thấy một người đàn ông đứng bên cạnh một bịnh nhân. Anh ta là bạn của người bịnh và người bạn của anh ấy có lẽ sắp chết. Do đó, giống như các tu sĩ trong Dòng Phanxico của tôi, tôi cảm thấy dường như có tiếng nói trong nội tâm bảo tôi:
"Mario, hãy ban Lòng Thương Xót của Ta cho họ."
Tôi cảm thấy lòng mình hơi bối rồi. Thật sự tôi không biết nên nói những điều gì. Tuy nhiên tiếng nói trong nội tâm bảo tôi:
"Con hãy đề nghị anh bạn ấy cùng cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương Xót đi."
Vì thế tôi bèn nói với anh ta:
"Tôi cám ơn anh đã chăm sóc cho người bạn của anh. Thật là đáng phục. Tôi muốn tỏ lòng tri ân anh. Xin anh hãy cùng tôi cầu nguyện chuỗi Kinh Lòng Thương Xót cho người bạn của anh, có được không ạ?"
Anh ấy đáp:
"Vâng, xin cha bắt đầu ạ."
Ngay lập tức, tôi mở You Tube nơi có mục Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót, rồi tôi bắt đầu đọc theo. Đọc hết chuỗi kinh xong thì tôi ban các Bí Tích cho người bạn đang nằm chờ chết ấy.
Tôi có thể cảm thấy rằng cả hai người này đều có cuộc sống khó khăn. Dường như họ có nhiều vấn đề nan giải. Tuy nhiên trong trái tim tôi, tôi cảm thấy ở họ có những điều tốt đẹp sâu xa mà tôi không thể diễn tả được.
Tôi vui mừng vì Chúa Giê su đã đặt cả hai người trẻ này trong ơn cứu độ của Ngài. Cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa!
Tôi còn nhớ chính Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina trong Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Trong Linh Hồn Tôi rằng:
"Khi ai đó đọc chuỗi Kinh này trước sự hiện diện của người hấp hối thì Ta sẽ đứng giữa Cha Ta và người hấp hối, không phải là vị Thẩm Phán mà là Đấng Cứu Thế đầy Lòng Thương Xót." (NK 1541)
Kim Hà, 19/10/2024