CN 7259: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA GIÚP TÔI
LM Mario Attard kể:
Từ ngày 4/10/2024 đến ngày 6/10/2024, tôi được phúc tham dự ngày lễ Quốc Tế Các Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa ở Đền Thánh Lòng Thương Xót ChúA tại vùng Łagiewniki, thành phố Kraków, nước Ba Lan.
Những ngày này rất quan trọng đối với tôi vì tôi đã biết được tầm quan trong của việc cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Sau đây là càm nghiệm đặc biệt của tôi tại phi trường John Paul II International Airport của thành phố Kraków (KRK).
Xe taxi đến đón tôi ở khách sạn vào lúc 4:30 g sáng. Sau vài phút thì chúng tôi ra phi trường. Trên xa lộ chúng tôi bị nạn kẹt xe vì có rất nhiều xe. Tôi rất lo âu vì sợ lỡ chuyến bay. Tuy nhiên tôi đọc ngay chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa:
"Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!"
Tôi càng đọc thì tôi càng bình thản mà không lo âu gì nữa. Chúng tôi đến phi trường chừng 5:15 g sáng. Ngay lập tức, tôi đứng xếp hàng. Có một hàng dài gồm quá nhiều khách hàng mà chỉ có hai người phục vụ. Người ta làm việc quá chậm chạp mà tôi thì rất nóng ruột vì sợ trễ chuyến máy bay. Máy bay của tôi phải rời đi lúc 7:00 g sáng mà tôi thì bị kẹt trong cái hàng dài này.
Lúc ấy mọi sự dường như quá bế tắc. Bỗng tôi nghe có một tiếng nói dịu dàng mời gọi tôi cứ tiếp tục đọc chuỗi Kinh Lòng Thương Xót. Khi tôi đọc tiếp chuỗi kinh này thì chừng 3 phút sau, tôi đã có thể đến một quầy vé gần nhất. Chừng 1 phút sau thì người ta gọi tôi tới quầy để làm thủ tục lên máy bay.
Nhờ thế mà tôi có thể lên máy bay trước khi máy bay cất cánh. Cuối cùng tôi về đến nhà cách bình an. Cảm nghiệm này cho tôi nhớ rằng lời hứa của Chúa Giêsu trong NK 1075. Chúa hứa rằng những ai quảng báo chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa thì:
"Các linh hồn truyền bá và vinh danh Lòng Thương Xót Chúa thì Ta sẽ che chở họ trong suốt cuộc đời của họ như người mẹ hiền che chở con thơ của bà. Đến giờ hấp hối của họ, Ta sẽ không là một Thẩm Phán nhưng là một Đấng Cứu Thế đầy lòng thương xót. Đến giờ phút cuối cùng, linh hồn không phải lo lắng gì vì có lòng Thương Xót của ta. Hạnh phúc cho các linh hồn này trong cuộc sống mà biết trầm minh trong Suối Nguồn Thương Xót, bởi vì công lý không hề đụng đến họ." (NK 1075)
LẠY CHÚA GIÊSU, CON TÍN THÁC NƠI CHÚA!
Kim Hà, 22/10/2024