CN 7267: ĐỨC MẸ DẠY TÔI LẦN CHUỖI MÂN CÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Ông Paradigm Caughey, người nước Ái Nhĩ Lan đã chia sẻ như sau:
Trong nhà tù, Mẹ Maria đã hiện ra và an ủi tôi:
“Bây giờ con có đức tin và được Mẹ yêu thương. Bây giờ con phải cầu nguyện vì lời cầu nguyện là thức ăn của đức tin. Con hãy cầu nguyện và cầu nguyện bằng chuỗi Kinh Mân Côi."
Thế rồi Đức Mẹ ban cho tôi một cỗ tràng hạt. Tôi quá xấu hổ và thưa với Đức Mẹ rằng:
“Con xin lỗi Mẹ, con quên không biết cách lần hạt ra làm sao ạ."
Rồi Đức Mẹ Maria nói một cách quả quyết rằng:
“Được rồi, Mẹ sẽ dạy con cách lần hạt."
Thế rồi Đức Mẹ dạy tôi cách lần chuỗi hạt. Tôi quá sức vui mừng. Tôi có cảm tưởng rằng mình đang được tái sinh. Lúc đầu tôi cảm thấy rất là khó khăn khi phải lần hạt Mân Côi. Nhưng sau đó, tôi lại yêu thích lần hạt. Dần dà, tôi lần chuỗi luôn mãi.
Cách thức mà Đức Mẹ dạy tôi cầu nguyện chuỗi Mân Côi không phải như cách mà tôi lần hạt khi còn nhỏ tuổi. Mẹ cầu nguyện chầm chậm và suy niệm. Thật đó là điều rất có ý nghĩa đối với tôi. Tôi cảm thấy lòng mình vui mừng vì đang ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria mỗi lúc mà tôi cầu nguyện.
Khi tôi được ra khỏi nhà tù, tôi xin vào tu trong một tu viện của Dòng Xito trong 3 năm rưỡi.
Tôi nghĩ rằng cho đến cuối cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được lần mà Đức Mẹ hiện ra an ủi và dậy dỗ tôi.
Con xin cảm tạ Cha Thánh Padre Pio, Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Thật là điều kỳ diệu khi nhớ lại vào buối tối hôm ấy ở trong nhà tù, con đã được nhìn thấy Đức Mẹ và con đã thay đổi cuộc đời.
Con cám tạ Đức Mẹ đã cứu cuộc đời của con và linh hồn của con. Con tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Mẹ.
Kim Hà, 24/10/2024