CN 7268: NHÌN THẤY THÁNH TÂM CHÚA TẠI MEDJUGORJE
Đây là cảm nghiệm của chị Ngọc Nguyễn, một cư dân của tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Chị đã đi hành hương với nhóm hành hương của Kim Hà vào năm 2003. Hôm nay, sau 21 năm, tôi lục giấy tờ và tìm được thư của chị Ngọc viết kể cho tôi:
"Ngày mà nhóm chúng ta đi thăm cha Jozo Zovko ở Tihaljina, gần Medjugorje thì tôi đi tìm cha Jozo để xin cha làm phép cho những cỗ tràng hạt mà tôi vừa mua. Mấy người trong nhóm mình bảo rằng cha Jozo vừa mới đi ra. Tôi bèn đi tìm cha ở phòng kế bên. Tình cờ tôi gặp cha Bằng là cha linh hướng của nhóm mình. Tôi hỏi cha Bằng xem liệu ngài có nhìn thấy cha Jozo không. Cha Bằng nói rằng cha Jozo vừa bước ra ngoài. Thế là hai cha con đuổi theo cha Jozo.
Khi chúng tôi gọi tên cha Jozo thì cha ấy quay trở lại. Tôi bèn đưa cả giỏ tràng hạt của tôi cho cha làm phép. Không hiểu tại sao mà cha Jozo lại đưa cho cha Bằng một cái thư và một cái video. Khi về đến nhà trọ thì tôi mở thư viết bằng tiếng Anh ra và đọc cho cha Bằng nghe. Đó là thư của một phụ nữ gửi cho một vị linh mục khác.
Bà ấy kể rằng bà đã quay phim và nhìn thấy trong video có hình Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa ở trong đó. Tôi bèn ghi lại địa chỉ của bà ấy để khi về lại Mỹ thì tôi sẽ viết thư xin bà ấy một bản copy khác.
Sau đó, tôi đem thư và video trao cho nhà xứ Medjugorje để họ đưa cho vị linh mục có tên trên phong bì. Về sau thì bà ta gửi tặng cho tôi một cái video mà trong đó có một đoạn ghi hình Thánh Tâm Chúa hiện ra ở trong Thánh Thể.
Thật sự thì hôm ấy, tôi cũng đã được nhìn thấy hình ảnh Thánh Tâm Chúa hiện ra trong lúc tôi chầu Thánh Thể trong nhà thờ St. James. Sau khi nhìn thấy rõ ràng và rất lâu thì tôi lại tưởng rằng đó là do cái đèn phản chiếu mà các cha rọi ở đàng sau.
Khi về lại Mỹ, tôi liền liên lạc với người phụ nữ ấy. Tôi cũng kể cho bà ấy nghe rằng nhóm hành hương người Việt Nam của mình cũng được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở chặng đàng Thứ 9 trên núi Krizevac. Tôi cũng đã phải gửi cái video của nhóm mình thâu được hình Đức Mẹ hiện ra thì bà ấy mới chịu gửi cái video của bà cho tôi.
Điều đặc biệt là bà ấy được ơn Đức Mẹ nói trong đầu của bà. Bà ấy đã hỏi Đức Mẹ rằng liệu video của nhóm mình có phải là thực sự Mẹ đã hiện ra hay không thì Đức Mẹ trả lời như sau:
"Để trả lời câu hỏi của con thì Mẹ chỉ hiện ra cho những nhóm hành hương khiêm nhường luôn yêu mến Mẹ và tôn kính Mẹ. Mẹ hiện ra cho những ai đi theo Mẹ và làm cho Chúa Giêsu vui lòng. Hỡi các con, sự hy sinh của các con dâng cho Mẹ đã làm cho Mẹ vui lòng."
Bà ấy lại cầu xin Mẹ rằng:
"Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ báo cho họ (nhóm chúng tôi) biết rằng con không đặt chuyện khi Chúa ban phép lạ cho con."
Đức Mẹ tỏ ý vui lòng. Riêng tôi thì vui mừng vì đã nhận được ơn lành trọng đại khi được nhìn thấy Thánh Tâm Chúa tỏ lộ trong Mặt Nhật tại Medjugorje. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Mẹ!
Lời của Kim Hà:
Trong lần hành hương năm ấy, anh Phi Nguyễn đã tình cờ ghi lại hình ảnh Đức Mẹ hiện ra. Tất cả nhóm chúng tôi đều nhìn thấy qua video của anh Phi có hình ảnh Đức Mẹ La Vang hiện ra cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay Mẹ ở trên chặng đàng Thánh Giá thứ 9 ở núi Krizevac, Mejdugorje. Tạ ơn Đức Mẹ!
Kim Hà, 24/10/2024