Nguồn: Opus Angelorum
Một người đàn ông kể cảm nghiệm về Thiên Thần:
Tôi có một tuổi thơ đầy sóng gió. Tôi gặp vợ tôi khi tôi được 18 tuổi. Chúng tôi hẹn hò được một năm rưỡi thì làm đám cưới.
Tôi được biết rằng vợ tôi đến từ một gia đình đầy tình thương. Gia đình cô ấy không ly dị, không dùng ma tuý, không uống rượu và không có bạo lực.
Cha mẹ cô luôn yểm trợ và hướng dẫn con cái cách tận tình. Còn gia đình tôi thì trái ngược hẳn.
Khoảng 5 năm sau đám cưới thì tôi bị khủng hoảng tâm lý, lo âu, trầm cảm, giận dữ và nghiện rượu.
Lúc ấy vợ chồng tôi đã có với nhau 2 đứa con nhỏ. Có lúc tôi suy nghĩ có lẽ tôi sẽ phá tan gia đình này giống như cha mẹ tôi đã làm.
Vợ tôi là một một người vừa mới theo đạo Kito giáo. Cô ấy chưa bao giờ nghe được tiếng nói của Chúa hay của Thiên Thần. Nhưng một ngày kia, khi mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đang rạn nứt mà lỗi là do tôi vì tôi là một người có nhiều thói quen xấu.
Cô ấy kể rằng bỗng dưng có một tiếng nói rõ ràng nói với cô ấy khi cô đang rửa chén trong phòng bếp:
“Ta ra lệnh cho con phải yêu thương chồng con và vâng lời. Nếu con làm như thế thì con sẽ được chúc phúc."
Nhiều năm sau đó thì cô ấy mới kể cho tôi nghe về cảm nghiệm này. Đó là lần duy nhất mà cô ấy nghe được tiếng nói của Chúa là Đấng Tạo Hoá hay là tiếng của Thiên Thần. Cô ấy chịu đựng tôi cho đến nay, chúng tôi đã sống trong cuộc hôn nhân được 29 năm trường.
Tôi nghĩ thật sự vợ tôi là một Thiên Thần trên trần thế. Tôi cảm tạ mỗi ngày vì Chúa đã ban tặng cô ấy cho tôi dù tôi bất xứng.
Kim Hà, 25/10/2024